Thứ Ba 26/01/99:
ÐTC đến Saint Louis, Hoa Kỳ
Lễ Ðón Tiếp tại Phi Trường
cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Clinton

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thứ Ba 26/01/99: ÐTC đến Saint Louis, Hoa Kỳ. Lễ Ðón Tiếp tại Phi Trường và cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Clinton.

Hôm thứ Tư 27 tháng Giêng 1999, là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm dài 6 ngày của ÐTC tại Mỹ Châu, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu. ÐTC đã kết thúc 4 ngày viếng thăm tại Mêhicô, và đã đến Saint Louis, Hoa Kỳ, trưa ngày thứ Ba 26/01/99.

Hôm thứ Tư 27/01/99, là ngày viếng thăm cuối cùng, trước khi lên đường vào lúc 7:30 tối, theo giờ địa phương Saint Louis, để trở về lại Roma. Chương trình viếng thăm của ÐTC tại Saint Louis, trong ngày thứ Tư 27/01/99, gồm có những điểm sau đây: Sáng có Thánh Lễ cho dân chúng tại Trans World Dome, và buổi chiều có buổi Cầu Nguyện chung tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint Louis. Cuối cùng là nghi thức từ biệt tại Phi Trường. Chúng tôi sẽ tường thuật về các biến cố nầy trong các buổi phát thanh tới.

Giờ đây chúng ta hãy trở về lại với những biến cố của ngày thứ Ba 26/01/99: ÐTC kết thúc những ngày viếng thăm tại Mêhicô, và lên đường đi Saint Louis, Hoa Kỳ. Khoảng cách từ Thủ Ðô Mêhicô đến Saint Louis, Hoa Kỳ là 2,400 cây số. Giai đoạn kết thúc những ngày viếng thăm đầy nồng nhiệt tại thủ đô Mêhicô bị ghi dấu bởi một biến cố đau buồn: đó là trận động đất xảy ra hôm thứ Hai 25/01/99, tại COLOMBIA làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Vì thế, kết thúc cuộc gặp gỡ với những đại diện của các thế hệ khác nhau của thế kỷ 20, tại Sân Vận Ðộng Azteca của thủ đô Mêhicô, ÐTC đã nói vài lời chia buồn và kêu gọi trợ giúp cho các nạn nhân trận động đất như sau:

Cha đau buồn vừa nhận được tin trận động đất bên Colombia đã làm cho nhiều người chết và đông người bị thương. Chúng ta hãy bày tỏ tình thương qua những nghĩa cử liên đới với những anh chị em chúng ta đang sống trong giây phút khổ đau nầy. Từ nơi đây, cha gởi lời khuyến khích những ai đã bắt đầu trợ giúp cho những anh chị em không còn nhà cửa. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị thiệt mạng được an nghỉ muôn đời.

Như vừa nhắc trên đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến Saint Louis, Hoa Kỳ, lúc 1 giờ trưa ngày thứ Ba 26/01/99. Cách đây 30 năm, khi còn là Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm Saint Louis. Giờ đây, Ngài trở lại với tư cách Người Kế Vị Thánh Phêrô, để công bố những kết quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, qua Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Mỹ Châu". Thành Phố Saint Louis, do thợ săn nguời Pháp thành lập, mang tên Saint Louis, là tên của vị Vua Thánh Louis, của Pháp. Cộng đồng những người di dân đầu tiên đến sinh sống tại đây là những người đến từ Italia, Pháp, Ðức, Balan. Một cộng đồng mang nhiều sắc thái văn hóa khác nhau, nhưng hiệp nhất với nhau. Hiện nay Tổng Giáo Phận Saint Louis có 500 ngàn tín hữu, với hơn 200 giáo xứ, với một hệ thống trường Công Giáo được tổ chức chu đáo hơn tại những nơi khác ở Hoa Kỳ. ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Saint Louis, không phải chỉ cho những người Công Giáo mà thôi, mà cho tất cả mọi người. Ban Lãnh Ðạo Hành Chánh địa phương đã mở chiến dịch mang tên là "Thành Phố Saint Louis Hành Ðộng", để quy tụ mọi thành phần của cộng đoàn đa văn hóa và đa tôn giáo tại đây tham gia vào công việc chuẩn bị và đón tiếp vị khách nổi tiếng, Ðúc Gioan Phaolô II. Các nhạc sĩ được huy động để soạn những bản nhạc, những bài ca cho các cuộc gặp gỡ với ÐTC. Các nữ tu được huy động để đúc 130 ngàn bánh lễ cần dùng cho Thánh Lễ cử hành tại Trans World Dome, sáng thứ Ba 26/01/99. Những tràng chuổi được làm bằng tay để cung cấp cho các bạn trẻ trong dịp họ đến gặp ÐTC tại Trung Tâm Kiel vào tối thứ Ba 26/01/99. Các đài phát thanh và truyền hình địa phương Saint Louis trực tiếp phổ biến các sinh hoạt viếng thăm của ÐTC. Như thế Saint Louis đã được hoàn toàn chuẩn bị và trang bị để trở thành diễn đàn cho ÐTC công bố những thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu cho toàn Châu Mỹ. Trong 6 lần viếng thăm Hoa Kỳ trước đây, ÐTC đã luôn luôn kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy bênh vực những người nghèo, những kẻ cô thế, hảy bênh vực sự sống, chống lại nền văn hóa của sự chết, trong một xã hội từ 25 năm qua đã quyết định hợp thức hóa việc phá thai, và hiện tại đang bước thêm vào con đường thực hiện "việc tự tử có trợ giúp", hay "việc làm cho chết êm dịu". ÐTC lên tiếng nhắc lại những sự thật của sự sống, và ngài có sẵn lớp người trẻ đang lắng nghe. Cuộc gặp gỡ của ÐTC với giới trẻ tại Trung Tâm KIEL của Saint Louis vào tối thứ Ba 26/01/99, chắc chắn làm ta nhớ lại cuộc gặp gở với giới trẻ thế giới tại Denver năm 1993.

Lên tiếng trong bài diễn văn đầu tiên khi vừa đặt chân xuống Saint Louis, và đáp lại những lời chào chúc của Tổng Thống Bill Clinton, ÐTC đã bộc lộ nguyện ước sâu xa của ngài như sau:

"Lời cầu nguyện sốt sắng của tôi là: nguyện xin cho Mỹ Châu biết kháng cự lại nền văn hóa của sự chết và cương quyết chọn đứng về phía của sự sống, nhờ qua ân sũng của Thiên Chúa tác động trong đời sống của nguời dân Hoa Kỳ thuộc mọi chủng tộc, mọi nhóm dân, mọi hoàn cảnh kinh tế và mọi niềm xác tín tôn giáo. Việc chọn lựa sự sống, như tôi đã viết trong sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình năm nay, (việc chọn sự sống) đòi hỏi ta chối từ mọi hình thức bạo lực: bạo lực của sự nghèo cùng, bạo lực của đói khổ đang đè bẹp biết bao người; bạo lực của cuộc xung đột vũ trang không giải quyết được, mà lại gia tăng thêm, những chia rẽ, những căng thẳng; bạo lực của những khí giới đáng ghê tởm, như những mìn chống người, bạo lực của việc buôn bán thuốc phiện; bạo lực của chủng tộc và bạo lực của việc phá hoại môi sinh".

Kết thúc bài diễn văn đầu tiên tại Phi Trường Saint Louis, ÐTC cũng không quên cám ơn lòng tốt và quảng đại của dân chúng Hoa Kỳ như sau:

"Thưa ngài Tổng Thống, các bạn thân mến, tôi vui mừng được dịp để nói lên lời cám ơn dân chúng Hoa Kỳ vì biết bao việc làm của lòng tốt và quảng đại mà ngay từ đầu đã là phần đóng góp đáng kể của lịch sử đất nước của quý vị. Tôi biết rằng quý vị sẽ nghe lời yêu cầu của tôi: xin quý vị hãy mở rộng tâm hồn trợ giúp cho hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn hơn và cho những nhu cầu càng ngày càng khẩn cấp hơn của những anh chị em kém may mắn của chúng ta trên thế giới."

Ðó là những lời đầu tiên của ÐTC tại Phi Trường Saint Louis, Hoa Kỳ. Trong bài tường thuật kế tiếp, chúng tôi sẽ nhắc đến những lời ÐTC ngỏ với các bạn trẻ tại Saint Louis vào tối thứ Ba 26/01/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page