Chiều Chúa Nhật 24/01/99
ÐTC thăm bệnh viện Adolfo Lopez Mateos
để gặp gỡ anh chị em bệnh nhân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chiều Chúa Nhật 24/01/99, ÐTC viếng thăm bệnh viện Adolfo Lopez Mateos để gặp gỡ với những anh chị em bệnh nhân.

Lúc 9 giờ sáng thứ Ba 26 tháng Giêng 1999, theo giờ địa phương Mêhicô, ÐTC lên đường đi thăm Tổng Giáo Phận Saint Louis, Hoa Kỳ. ÐTC sẽ đến Saint Louis lúc 1 giờ chiều, theo giờ địa phương Hoa Kỳ, và sẽ có hai cuộc gặp gỡ đặc biệt, trước hết là với Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Bill Clinton, và sau đó gặp gỡ với giới trẻ tại Trung Tâm KIEL của Saint Louis. Chúng tôi sẽ tường thuật về các biến cố nầy trong chương trình phát thanh sau.

Giờ đây, chúng ta hãy trở lại trước hết với biến cố chiều Chúa Nhật 24 tháng Giêng 1999, ÐTC đến bệnh viện Adolfo Lopez Mateos để gặp gỡ với những anh chị em bệnh nhân. ÐTC đã đến nơi trễ mất 20 phút. Cảm động nhất là giây phút ÐTC gặp gỡ trực tiếp và chúc lành cho khoảng 80 bệnh nhân, trong khi đó một ca đoàn gồm toàn những trẻ em tàn tật đã hát những bài ca quen thuộc của Mêhicô để chào ÐTC. Sau đó, ÐTC đến phòng riêng để gặp thăm đặc biệt khoảng 30 bệnh nhân khác trong giai đoạn cuối cùng không còn chữa trị được nữa. Trong dịp nầy, ÐTC đã không đọc diễn văn, nhưng gởi đến tất cả mọi anh chị em bệnh nhân Mêhicô, một sứ điệp, được phổ biến qua các đài truyền hình và truyền thanh, trong đó, ÐTC quả quyết với anh chị em bệnh nhân rằng: Anh chị em không lẽ loi một mình trước mầu nhiệm của sự đau khổ. Thiên Chúa luôn hiện diện gần gủi bên anh chị em. Và kinh nghiệm đau bệnh nầy có thể là dịp mang đến cho anh chị em sức mạnh của một cuộc sống mới. ÐTC đã nói như sau trong sứ điệp của ngài cho anh chị em bệnh nhân:

"Sự cao cả và phẩm giá của con người hệ tại trong việc được làm con cái Thiên Chúa và được kêu gọi sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Tham dự vào sự sống của Chúa cũng là tham dự vào đau khổ. Ðấng vô tội nhất giữa loài người, Ðấng là Con Thiên Chúa làm người, đã là kẻ chịu đau khổ nhiều nhất và mang lấy những thiếu sót, những tội lỗi của chúng ta. Có một liên lạc mật thiết giữa Thập Giá của Chúa Giêsu và những đau khổ của chúng ta. Ðau khổ được biến đổi, được cao cả hóa, khi con người ý thức sự hiện diện gần bên và sự liên đới của Thiên Chúa trong những giây phút chịu đau khổ đó. Ðây là niềm xác tín mang lại an bình nội tâm và niềm vui thiêng liêng cho người chịu đau khổ một cách quảng đại và hiến dâng đau khổ của mình như "hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa". (Rom 12,1) Ai chấp nhận chịu đau khổ với những tâm tình như thế, thì không trở thành gánh nặng cho kẻ khác, nhưng góp phần vào việc cứu rỗi tất cả bằng chính đau khổ mình chịu. Nhìn trong viễn tượng nầy, đau khổ, bệnh tật, và những giây phút đen tối của cuộc đời con người, mặc lấy chiều kích hy vọng sâu xa. Người ta không bao giờ cô đơn một mình trước Mầu Nhiệm Ðau Khổ. Con người được hiện diện với Chúa Kitô, đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, cho những lúc vui và bình an cũng như lúc đau khổ ưu sầu. Với Chúa Kitô, tất cả đều có ý nghĩa, kể cả đau khổ và sự chết; không có Ngài, không gì có thể được giải thích đầy đủ, kể cả những niềm vui mà Thiên Chúa đặt vào trong những giây phút khác nhau của cuộc sống."

Ðó là những lời đặc biệt đầy ý nghĩa trích từ sứ điệp của ÐTC cho những anh chị em bệnh nhân Mêhicô. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC đã nhận một món quà đầy ý nghĩa, đó là Bài Thơ của Mẹ Têrêsa thành Calcutta nói về vẽ đẹp và phẩm giá của sự sống con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page