Tường thuật
chuyến viếng thăm mục vụ
của ÐTC tại Vercelli
(thứ Bẩy 23.05.98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Vercelli (thứ Bẩy 23.05.98).

Vercelli, thành phố yên tĩnh, nằm giữa Milano và Torino, miền bắc nước Ý, gồm hơn 50 ngàn dân cư, phong phú về nghề nông (được gọi là thủ đô sản xuất lúa gạo của nước Ý và của Châu Âu), phong phú về văn hóa và nghệ thuật.

Vercelli là một trong các thành phố cổ thời nhất của nước Ý. Vercelli là một giáo phận được thành lập đầu tiên trong miền Piemonte, tức miền Bắc Italia, vào thế kỷ thứ bốn.

Nói đến Vercelli, không thể không nhắc lại công trình phát triển về văn hóa và tôn giáo của Thánh Eusebio, vị giám mục tiên khởi của giáo phận, được Ðức Thánh Giáo Hoàng Giulio đệ nhất (337-352) phong chức Giám mục ở Roma ngày 15.12.345 trong Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano, rồi sai đi truyền giáo tại Vercelli. Không những là nhà truyền giáo, Thánh Giám Mục còn là một người bênh vực đức tin chống lại bè rối Arius (256- 336); ARIUS là một linh mục sinh tại Alexandrie (Ai Cập), không chấp nhận sự hiệp nhất và đồng bản tính của Ba Ngôi Thiên Chúa, và do đó từ chối cả bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Bè rối Arius này đã bị Công Ðồng Nicée lên án năm 325 và công đồng Constanstinopoli năm 381. Thánh Eusebio đã có công phiên dịch toàn Bộ Phúc Âm từ tiếng Hy lạp ra tiếng Latin (trước cả Thánh Hieronimo, tác giả bản dịch Kinh Thánh Phổ Thông Vulgata), rồi lập chủng viện để huấn luyện hàng giáo sĩ, lập nhiều đền thánh để truyền bá lòng sùng kính Ðức Maria, như đền thánh Oropa và Crea.

Năm 1995, Ðức Tổng Giám Mục Tarcisio Albertone, (vị sau nầy được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin giúp cho Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger), (khi còn là Giám Mục của Vercelli) đã mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm giáo phận Vercelli, nhân dịp kỷ niệm 1650 năm (345-1995) lễ tấn phong Giám Mục của Thánh Eusebio, vị sáng lập Giáo Phận Vercelli. Ðức Cha Enrico Masseroni, kế vị Ðức Tổng Giám Mục Albertone, lặp lại lời mời và mãi tới nay, sau gần ba năm, ÐTC mới có thể đáp lại sự mong uớc từ lâu của toàn giáo phận.

Năm 1418 Ðức Giáo Hoàng Martinô V (1417-1431) là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Vercelli. Rồi năm 1799, Ðức Pio VI (1775-1799) trên đường đi Pháp, có dừng lại tại Vercelli. Như vậy, nếu không kể chuyến dừng chân của Ðức Piô VI, thì Ðức Karol Wojtyla là vị Giáo Hoàng thứ hai chính thức viếng thăm Vercelli, sau hơn năm thế kỷ.

Ðây là chuyến viếng thăm trở về nguồn: trở về những năm đầu lộ trình của việc rao giảng Tin Mừng miền bắc nước Ý, với mục đích tái khám phá các giá trị truyền thống tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật tại đây và từ đây được phổ biến trong cả miền Bắc Nước Ý. Linh mục Versardi, tổng đại diện giáo phận, đã tuyên bố như sau: "Từ Thánh Eusebio trở đi, Giáo Hội được phong phú hóa bằng các kho tàng nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo mà mới đây chúng ta mới khám phá ra sự huy hoàng và quan trọng của các kho tàng này".

Nhà cầm quyền dân sự Vercelli cũng như Giáo Hội đã hiểu rõ ý nghĩa của chuyến viếng thăm của ÐTC. Với sự cộng tác của nhiều tư nhân, nhà cầm quyền dân sự địa phương sẵn sàng lãnh nhận tất cả các phí tổn (khoảng 400 triệu lire) để tổ chức chuyến viếng thăm này. Thực sự đây là một việc đầu tư đáng làm cho việc phát triển tinh thần và vật chất của miền này, một miền tuy phong phú, nhưng đang gặp vấn đề thất nghiệp trầm trọng như nhiều miền khác trong nước. Công việc đầu tư này đi song song với chương trình huấn luyện thanh niên do Giáo phận Vercelli chủ trương trong những năm bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô.

Linh Mục LOMBARDI, SJ, Giám dốc chương trình Ðài Vatican từ Vercelli gửi về bản tin sau như sau: Không phải tình cờ: vừa đến nơi, ÐTC gặp nhà cầm quyền và dân chúng Vercelli ngay buổûi sáng (thứ Bảy 23/05/98), trong một khung cảnh huy hoàng của nhà thờ Ðan Viện Thánh Anrê, một lâu đài phi thường về kiến trúc theo kiểu pha lẫn Romano-gothico, và được coi là một kỳ công vĩ đại của Vercelli. Cha Giám đốc nói thêm: Nhưng không phải chỉ nhìn về thời oanh liệt của quá khứ, mà còn cần nhìn về tương lai, cần đáp lại những thách đố mới về mục vụ. Chình vì thế, ÐTC đã muốn cử hành thánh lễ phong Chân phước cho Linh mục Secondo Pollo, người con gương mẫu của Giáo phận Vercelli, đã chết trong khi thi hành bổn phận mục vụ của linh mục, một người phục vụ Chúa và các linh hồn lúc mới 33 tuổi. Cha Secondo Pollo là một hình ảnh được nhiều người biết đến, tôn trọng và yêu mến. Ngài qua đời năm 1941, trong đệ nhị thế chiến. Ngài là gương sáng và nguời hướng dẫn để thức tỉnh các nghị lực và thúc đẩy tiến lên trên con đường bước vào Ngàn Năm mới của Lịch sử.

Cha Giám đốc Ðài Vatican kết luận rằng: Chuyến viếng thăm của ÐTC là một luồng gió mát, một sức thổi mới của Chúa Thánh Thần, bởi vì việc nhớ lại quá khứ, tức là việc mừng kỷ niệm 1650 năm Thánh Eusebio, Giám Mục tiên khởi, nhà truyền đầu tiên của Vercelli, và việc nhìn về tương lai, tức là lễ Phong Chân Phước cho Cha Secondo Pollo, nguời con của Vercelli, chứng tá của một đời sống thánh thiện... cả hai cái nhìn nầy sẽ thúc đẩy một đà tiến mới trong việc tái rao giảng Tin Mừng không những tại Vercelli, mà tại cả miền Piemonte nữa".

Trong diễn văn đầu tiên đọc trước nhà Cầm quyền dân sự, đại diện cho chính phủ trung ương, những vị lãnh đạo miền và thành phố, trong cuộc gặp gỡ tại nhà thờ Thánh Anrê của Ðan Viện, ÐTC nhắc lại lịch sử huy hoàng dĩ vãng của Vercelli và khuyên nhìn về tương lai. ÐTC nói: "Các giá trị đức tin mà các lâu đài cổ kính và lịch sử của anh chị em không xa lạ với những vất vả và những lo lắng mỗi ngày của anh chị em. Chúng chỉ cho anh chị em con đường đúng và đem đến ý nghĩa đầy đủ cho lịch sử và cho những chương trình sống của cá nhân và cộng đồng". ÐTC khuyên khích sự cộng tác giữa cộng đồng dân sự và cộng đồng Giáo Hội, để đáp lại những nhu cầu và những chờ đợi nhất là của giới trẻ". Hướng về người dân Vercelli, ÐTC nói: "Lịch sử của anh chị em phong phú khác thường về văn hóa và đức tin. Giờ đây bổn phận của anh chị em, những người thừa hưởng của một quá khứ huy hoàng như yậy, là phải dấn thân chuyển lại cho những ai sẽ đến sau, bó đuốc của một truyền thống sáng ngời như vậy. Anh chị em biết rõ việc đem men Phúc Âm của Tám Mối Phúc Thật vào trong bối cảnh văn hóa, thường bị nhiễm độc bởi lãnh đạm, bởi thù nghịch... (biết rõ việc đem men phúc âm đó) là việc khẩn cấp biết là chừng nào".

Sau lễ nghi tiếp đón, ÐTC trở về Tòa Giám Mục dùng cơm trưa với các giám mục trong miền. Sau giờ nghỉ, lúc 16:30, ÐTC đến Quảng Trường trước nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa Linh Mục Secondo Pollo, bị bắn chết năm 1941.

Giảng trong thánh lễ, sau khi giải thích về mầu nhiệm Lễ Lên Trời, ÐTC đã ngỏ lời riêng với các linh mục, như sau:

Có thể nói ngày hôm nay là ngày vui của anh em, vì một người trong anh em được cất nhắc lên danh dự bàn thờ. Ngài là gương mẫu cho anh em trong thi hành thừa tác vụ đến hy sinh mạng sống.

Rồi với anh chị em giáo dân, ÐTC nói: Chân Phước mới là gương mẫu con đường thánh thiện, con đường này ở tại hiệp thông với với Chúa, yêu mến Người và phục vụ tha nhân trong hy sinh, vất vả hằng ngày.

Với nhà cầm vận mệnh quốc gia, ÐTC nói: Chân phước Secondo Pollo đã chết cách bạo dộng trong chiến tranh, vì thế các vị có bổn phận cổ võ và bảo vệ hòa bình.

Vào cuối thánh lễ, ÐTC nói riêng với giới trẻ: Ngày thế giới thanh niên tại Paris tháng 8 năm ngoái (1997), Giáo phận Vercelli gửi 170 thanh niên nam nữ tham dự. ÐTC khuyên giới trẻ chiến đấu chống tính ích kỷ, hãy sống quảng đại, can đảm: "Ðừng sợ hãi. Chúa Giêsu luôn luôn ở với các con. Các con hãy nghe lời Người!" Tràng pháo tay dài xen lẫn tiếng hô: Gioan Phaolô, Gioan Phaolô, Gioan Phaolô... như đáp lại lời kêu gọi của ÐTC.

Thánh lễ kết thúc sau hai giờ rưỡi đồng hồ, với phép lành của ÐTC và Kinh Regina caeli Lậy Nữ Vương Thiên Ðàng hãy vui mừng. Alleluia.

Hẹn gặp lại trong bài kế tiếp, kể lại ngày viếng Chúa Nhật 24/05/98, tại Torino.


Back to Radio Veritas Asia Home Page