Trình bày
cuốn tiểu sử
của Ðức Hồng Y Stepinac

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trình bày cuốn tiểu sử của Ðức Hồng Y Stepinac.

Vatican - 9.03.99 - Chiều thứ Hai 8.03.99, tại phòng họp cũ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới trong Nội Thành Vatican, cuốn Tiểu Sử về Ðức Hồng Y Stepinac đã được trình bày trước sự hiện diện của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Kuharic, cựu Tổng Giám Mục Zagreb, học trò của Ðức Hồng Y Stepinac, các Giám Mục Cộng Hòa Croat, Giáo Sư Mario Agnès, Giám Ðốc nhật báo L’Osservatore Romano và Tiến Sĩ Giampaolo Mattei, tác giả cuốn Tiểu Sử và nhiều phóng viên báo chí cạnh Tòa Thánh. Ðây là một cuốn tiểu sử với những chứng từ về Ðức Hồng Y Stepinac, Vị Chủ Chăn không mỏi mệt và can đảm, bị bách hại dưới chế độ Ðức Quốc Xã, Phát Xít và Cộng Sản, vì bênh vực đức tin và không chấp nhận đề nghị của Thống Chế Tito tách lìa khỏi Roma và theo một thứ Giáo Hội quốc doanh. Sau phần giới thiệu cuốn Tiểu Sử của Ðức Hồng Y Stepinac, Ðức Hồng Y Sodano Quốc Vụ Khanh, lược tóm hình ảnh và vai trò quan trọng của Vị Chủ Chăn anh hùng của Giáo Hội Croat. Ngài nói: "Cuốn sách này là một lời kêu gọi hướng về các giá trị vĩnh cửu của lòng trung thành của mỗi một môn đệ của Chúa Kitô, và còn hơn nữa của các vị chủ chăn trong Giáo Hội; đây là một trang buồn thảm về các đau khổ lớn lao, trong lịch sử Giáo Hội trong phần cuối cùng của thế kỷ XX tại miền Trung và Ðông Châu Âu, và cả tại miền Balcan nữa. Những hình ảnh vĩ đại kia tạo thành một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ đến một số hình ảnh mà tôi đã được quen biết: Ðức Hồng Y Slipyj bên Ukarine, Ðức Hồng Y Béran, Trochta và Tomasek bên Cộng Hòa Tchèque, Ðức Hồng Y Korec, hiện là Giám Mục Nitra, bên Slovak... Tôi nghĩ đến hình ảnh không thể quên được của Ðức Hồng Y Wyszynski, bên Ba Lan và cũng trong bối cảnh này, Ðức Hồng Y Todea, hiện còn sống, nhưng đau yếu nhiều, bên Rumani, đã bị giam tù 17 năm. Trong cuốn sổ vàng này của Giáo Hội, Ðức Hồng Y Stepinac, Tổng Giám Mục Zagreb, thủ đô Cộng Hòa Croat, được ghi trong đó và chúng ta kính nhớ ngài là một việc rất hợp lý - Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói tiếp: "Các ngài là những hình ảnh vĩ đại, anh hùng của đức tin, đức tin sắt đá, chúng ta có thể nói như vậy. Tiếc thay, chúng ta quá mỏng dòn, yếu đuối. Chúng ta kính nhớ các vị chủ chăn này, bởi vì các ngài là những hình ảnh trổi vượt. Nhưng còn biết bao người khác nam cũng như nữ, như "những chiến sĩ vô danh của Giáo Hội", đã chịu đau khổ vì đức tin, để trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page