Cuộc Họp Báo của ÐTC
trên chuyến bay tới Mêxicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Tường Thuật 1 về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mêhicô: Lên Ðường đi Mêhicô, sáng thứ Sáu 22 tháng Giêng 1999. Họp Báo trên máy bay: ÐTC cho biết chuyến viếng thăm Cuba là chuyến viếng thăm quan trọng nhất của năm 1998 vừa qua.

ÐTC Gioan Phaolô II đã phải mất 13 tiếng đồng hồ bằng máy bay để vượt qua đoạn đường từ Roma đến thành phố Mêhicô dài 10,702 cây số. Thật vậy, máy bay chở ÐTC đã rời phi trường quốc tế Roma, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 22/01/99, giờ địa phương Roma (tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam), và đến phi trường thủ đô Mêhicô lúc 3giờ 15 chiều theo giờ địa phương Mêhicô, cùng ngày thứ Sáu 22/01/99. Ba giờ 15 chiều thứ Sáu, giờ địa phương Mêhicô, thì đã là 10 giờ 15 tối thứ Sáu, theo giờ Roma, và đã là 4:15 sáng thứ Bảy 23/01/99, theo giờ Việt Nam. (Những bài tường thuật về chuyến viếng thăm, có thể bị chậm trể lại, vì thời giờ khác nhau giữa Mêhicô, Roma, và Manila. Dù sao, chúng tôi cũng cố gắng theo gần với biến cố hết sức có thể). Chương trình viếng thăm của buổi chiều thứ Sáu 22/01/99, tại Mêhicô, chỉ gồm có những biến cố sau đây: Ðón tiếp tại Phi Trường và nghi thức ký nhận Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Mêhicô. Tông huấn sẽ được ÐTC chính thứ công bố trong thánh lễ sáng thứ bảy 23/01/99, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupê. Ngoài hai biến cố vừa nói trên, của chiều ngày thứ Sáu 22/01/99, người ta còn lưu ý đến việc ÐTC trên đường từ Phi Trường về Tòa Sứ Thần, ngài dừng lại tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Mêhicô về Nhân Chủng Học, để nhận chiếc chìa khóa thủ đô Mêhicô, do ông Ðô Trưởng dâng tặng. Chúng tôi sẽ nhắc đến những chi tiết nầy trong bài tường thuật tiếp sau. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về cuộc họp báo của ÐTC trên máy bay từ Roma đến Mêhicô.

Các nhà báo tháp tùng ÐTC trên chuyến bay đều ghi nhận ÐTC có sức khỏe tốt và rất vui tươi. Sau ba giờ bay, ÐTC đến gặp các phóng viên báo chí ngồi ở phần sau máy bay, với vẽ mặt tươi cuời. Ngài rất vui trong cuộc gặp gỡ với các nhà báo. Một nữ phóng viên người Mêhicô, nguời đã tháp tùng ÐTC trong chuyến bay đầu tiên đi thăm Mêhicô, vào năm 1979, cách đây 20 năm. Bà tặng cho ÐTC chiếc nón theo truyền thống Mêhicô, vừa nhắc lại rằng, cách đây 20 năm, cũng trên chuyến bay đi thăm Mêhicô lần đầu tiên, Ðức Cha Jacques Martin, đặc trách phủ Giáo Hoàng lúc đó, cũng đã dâng tặng cho ÐTC chiếc nón truyền thống nầy. ÐTC đã vui vẽ nhận chiếc nón và đội ngay, rồi nói khôi hài như sau: "Tất cả chúng ta đều đã già đi 20 năm rồi. Và không phải chỉ có Cha mới bị già đi đâu nhé." Sau đó, tiếp tục cuộc đối thoại với các nhà báo, ÐTC cho biết những nhận định như sau:

"Tất cả đều đã thay đổi, từ chuyến viếng thăm lần thứ nhất của Cha tại Mêhicô vào năm 1979. Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu là một bằng chứng. Ðây là khóa họp lần đầu tiên được mở ra cho toàn Châu Mỹ, từ Alaska cho đến Mủi Lửa tận chóp miền Nam của Châu Mỹ. Phải thế giới đã thay đổi. Người ta không còn có thể nói Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Lối phân chia nầy không còn hợp thời nữa. Trong thời gian họp khóa Thượng Hội Ðồng Giám Mục, các giám mục đã làm việc thật nhiều, để vượt qua thách thức chia rẽ giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, bằng những dự án chung và vừa nhấn mạnh đến chiều kích Kitô của đại lục nầy."

Rồi ÐTC nhắc lại kỷ niệm đặc biệt của chuyến viếng thăm đầu tiên Mêhicô cách đây 20 năm như sau:

"Tôi nhớ lại lần đến viếng thâm Mêhicô cách đây 20 năm. Các Giám Mục lúc đó mặc thường phục dân sự ra đón tôi, bởi vì các ngài không có quyền mặc áo dòng khi ra ngoài. Chỉ có mình tôi là kẻ vi phạm luật Pháp Mêhicô lúc đó". ÐTC vui vẻ nói lời trên. Nhưng sau khi Tòa Thánh và Mêhicô tái lập liên lạc ngoại giao, thì những khó khăn như vậy không còn nữa. Thật vậy, Mêhicô đã đơn phương cắt đứt liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1864, và từ đó có một hiến pháp và đường lối chính trị bài giáo sĩ. Mãi đến ngày 21 tháng 9 năm 1992, Mêhicô và Tòa Thánh mới tái lập liên lạc ngoại giao. ÐTC Gioan Phaolô II không che dấu tình thương của mình đối với dân chúng Mêhicô. ÐTC đã vui vẽ nói với nhà báo như sau:

"Dân tộc Mêhicô đã không thay đổi. Ðây là một dân tộc luôn luôn đầy nhiệt tình, và lúc nào cũng sẵn sàng hát bài ca bình dân "la morenita". Và tôi biết là dân chúng đã sẵn sàng hát bài nầy lần nữa. Họ sẽ không để cho tôi ngủ yên đâu. Họ sẽ đến hát cho tôi nghe."

Ðổi sang một đề tài nghiêm chỉnh hơn, về thần học giải phóng, ÐTC trước hết nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa ngài và Ðức Cha Samuel Ruiz, Giám Mục tại Chiapas, cách đây 20 năm. ÐTC nói thêm như sau:

"Chắc rằng từ 20 năm nay, người ta không nói về thần học giải phóng nữa; tuy nhiên ngày nay còn vài thần học địa phương chịu ảnh hưởng của lý thuyết marxít. Cần phải vượt qua điều nầy, để nhấn mạnh đến tình liên đới và đối thoại. Những người dân bản xứ là những kẻ đầu tiên làm chủ vùng đất nầy. Họ có những quyền lợi của họ. Và trong quốc gia dân chủ, cần phải cổ võ và phát triển những quyền lợi nầy, nhờ qua việc đối thoại."

Ðược hỏi về chuyến viếng thăm tại Saint Louis bên Hoa Kỳ và cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Hoa Kỳ, ÐTC cũng đã nhấn mạnh là hoàn cảnh cũng đã thay đổi bên Hoa Kỳ. Ngài nói: "Không còn có sự chống đối giữa hai khối Ðông và Tây nữa. Thực tại là như vậy rồi. Tôi không biết là có cần lưu ý điểm nầy nữa hay không. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu đã tìm câu trả lời, đã suy nghĩ, và lưu ý đến hoàn cảnh mới của Hoa Kỳ, một Hoa Kỳ không còn chống lại với khối Liên Xô nữa, nhưng muốn là thành phần của một đại lục duy nhất bao gồm toàn thể Mỹ Châu."

Về chuyến viếng thăm CUBA cách đây một năm, ÐTC đã cho biếtnhư sau:

"Tôi vui mừng vì những hậu quả của chuyến viếng thăm tại Cuba. Tôi rất bằng lòng. Chuyến viếng thăm đã làm trổ sinh những hoa trái tốt, chẳng hạn như, người ta có thể mừng lễ Giáng Sinh một cách công khai trên toàn quốc. Ðây là một bước tiến lớn lao." ÐTC xác nhận là ngài cũng đã được mời dừng chân tại Cuba, trong lần viếng thăm nầy. Và với nụ cuời tươi, ÐTC cho biết thêm như sau: "Chuyến thăm Cuba đã là chuyến viếng thăm quan trọng nhất của tôi trong năm 1998."

Về những chuyến viếng thăm khác nữa trong tương lai, ÐTC đã cho biết như sau:

"Sẽ còn những chuyến viếng thăm lớn nhất nữa. Chẳng hạn như viếng thăm nước Nga, tại cả hai phần Nga Âu và Nga Á. Rồi chuyến viếng thăm Trung Quốc. Với những chuyến viếng thăm lớn như vậy, nguời ta mới nhận ra trái đất nầy còn bé nhỏ." Nhưng có được thực hiện những chuyến viếng thăm nầy hay không, người ta hãy chờ xem. Nhưng càng ngày ai ai cũng càng thêm tuổi tác. Nhưng tôi, thì không thiếu nghị lực sẵn sàng và ước mong".

Kết thúc cuộc gặp gỡ với các nhà báo tháp tùng trên chuyến bay từ Roma sang Mêhicô, ÐTC cho biết là ngài rất có lòng sùng kính Ðức Mẹ Guadalupe. ÐTC nói lên niềm vui vì tất cả các Giám Mục Mỹ Châu đã quyết định chọn nơi hành hương nầy để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ðây là một văn kiện dài 100 trang, và được chia ra làm sáu chương. Ðức Mẹ Guadalupê, theo lời của ÐTC, là "Nữ Vương của Mỹ Châu".

Ðó là vài điểm nội dung cuộc gặp gỡ của ÐTC với các phóng viên báo chí trên chuyến bay từ Roma đi Mêhicô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page