ÐTC bắt đầu lên đường
viếng thăm Mêhicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: ÐTC bắt đầu lên đường viếng thăm Mêhicô.

Lúc 9giờ sáng thứ Sáu, 22 tháng Giêng 1999, theo giờ Roma, ÐTC lên đường viếng thăm Mexico, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Mỹ Châu đã được triệu tập trong Nội Thành Vatican, từ ngày 16 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 năm 1997. Ðây lần thư ùtư Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Mexico. Lần thứ nhất vào năm 1979, lần thứ hai năm 1990, lần hứ ba 1993, và lần thứ tư nầy 1999.

Chương trình viếng thăm Mêhicô và Saint Louis của ÐTC: từ ngày 22 đến 28 tháng Giêng: 22-26 thăm Mêhicô; 26-28 thăm Tổng Giáo Phận Saint Louis, Hoa Kỳ).

Biến cố quan trọng nhất của chuyến viếng thăm lần thứ tư nầy là vào thứ Bảy 23 tháng Giêng 1999, ÐTC công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, trong Thánh Lễ Trọng Thể Kết Thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục, tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà GUADALUPE. Chiều ngày thứ Bảy 23/01/99, ÐTC gặp Tổng Thống và ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Mêhicô. Chúa Nhật 24 tháng Giêng 1999, ÐTC cử hành Thánh Lễ cho dân chúng tại Vận Ðộng Trường Ðua Xe và viếng thăm những anh chị em bệnh tật. Sáng Thứ Hai 25 tháng Giêng 1999, ÐTC cử hành thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Mêhicô, gặp gỡ quý vị Hồng Y và quý Ðức Cha Chủ Tịch Các Hội Ðồng Giám Mục các quốc gia Châu Mỹ, và gặp gỡ những đãi diện của các thế hệ khác nhau của thế kỷ 20 sắp kết thúc. Sau chuyến viếng thăm Mêhicô, ÐTC còn dành hai ngày viếng thăm Tổng Giáo Phận Saint Louis, bên Hoa Kỳ, từ ngày thứ Ba 26 tháng Giêng 1999 đến chiều thứ Tư 27 tháng Giêng 1999. Trong thời gian ngắn viếng thăm Saint Louis, Hoa Kỳ, ÐTC có hai cuộc gặp gỡ đặc biệt, là gặp gỡ giới trẻ, và gặp gỡ với Tổng Thống Hoa Kỳ Ông Bill Clinton. ÐTC sẽ về lại Roma ngày thứ Năm 28 tháng Giêng 1999.

Nhắc lại chuyến viếng thăm lần đầu tiên (1979) của ÐTC tại Mêhicô: Cách đây đúng 20 năm, ÐTC đã viếng thăm Mexico lần đầu tiên, trong 7 ngày, từ 26 đến mồng Một tháng Hai 1979, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, tháng 10 năm 1978. Lúc đó, Ðức Gioan Phaolô II đã được mời đến chủ tọa Khóa Họp khoáng đại lần thứ ba của các Giám Mục Mỹ Châu Latinh, tổ chức tại Puebla từ 27 tháng Giêng 1979 đến 13 tháng 2 năm 1979. Như thế, Ðức Gioan Phaolô II đã muốn tiếp tục các chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế, đã được Ðức Phaolô VI khởi xướng ngay từ năm 1964. Nên nhớ: Ðức Phaolô VI đã thực hiện 10 chuyến viếng thăm quốc tế tại Năm Châu: Á Châu, Phi Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Ðại Dương Châu.

Cách đây 20 năm, tại phi trường Roma, trước khi lên máy bay để bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên tại Mêhicô, ÐTC đã giải thích mục đích của chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài lúc đó như sau: "Tôi ra đi để quì gối trước ảnh thánh hay làm phép lạ của Ðức Bà Guadalupe, tại Mexico, để khẩn xin sự giúp đỡ và sự che chở của Mẹ cho thừa tác vụ Giáo Hoàng của tôi; để lặp lại với Mẹï, với sức mạnh của sự dấn thân mới, rằng: "Totus Tuus", Tất cả con thuộc về Mẹ, và để đặt trong tay Mẹ tương lai của việc rao giảng Tin Mừng tại Châu Mỹ Latinh".

Trong một tuần lễ viếng thăm, ÐTC đã thực hiện một chương trình, mà theo sức loài người, không thể chịu đựng nổi, dù lúc đó ngài còn trẻ: chỉ mới 59 tuổi. Trước khi đặt chân lên đất Mexico, ÐTC đã ghé thăm Santo Domingo, thủ đô Cộng Hòa Domingo và lưu lại 24 tiếng đồng hồ. Tại đây, sau lễ nghi đón tiếp chính thức, ÐTC cử hành thánh lễ tại Quảng Trường "Ðộc Lập" của Thành Phố; sau đó ngài gặp các giám mục, rồi anh chị em giáo dân trong nhà thờ chính tòa. Tiếp theo sau, ÐTC đến viếng thăm xã giao Tổng Thống, rồi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Chính Phủ Cộng Hòa Domingo. Sáng 26 tháng Giêng 1979, ÐTC cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Santo Domingo cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh; rồi gặp giới trẻ và sinh viên đại học trong một khu phố của thủ đô. Vào lúc 11 giờ, ÐTC lên đường đi Mexico. Sau ít giờ, máy bay hạ cánh xuống phi trường quốc tế. Tại đây, sau lễ nghi đón tiếp, ÐTC về nhà thờ chính tòa Thành phố Mexico cử hành thánh lễ. Theo truyền thống, tiếp đón vị Quốc Trưởng của một nước viếng thăm, chính phủ Mexico chỉ cử Bộ Trưởng Ngoại Giao mà thôi. Lần này, muốn bày tỏ lòng trọng kính đối với ÐTC, vị Giáo Hoàng thứ nhất trong lịch sử viếng thăm Mexico, Tổng Thống Lopez Portillo đã đích thân đến sân bay để đón tiếp Vị Thượng Khách, dù chính phủ Mexico là một chính phủ chống giáo sĩ, không công nhận tính cách pháp lý của Giáo Hội Công Giáo trong nước, và theo Hiến Pháp, các Giáo Sĩ, Tu Sĩ không được phép mang áo nhà tu hành nơi công cộng. ÐTC và đoàn tùy tùng của ngài tất cả đều mang áo dòng. Tổng Thống tuyên bố: Nếu các ngài lỗi Hiến Pháp, tôi xin lãnh nhận trách nhiệm và bỏ tiền riêng của tôi, để nộp phạt cho các ngài. Từ chuyến viếng thăm này, tình hình mới liên lạc giữa Giáo Hội và Nhà Nước dần dần thay đổi và một cách nhanh chóng. Sau đó ít năm, Tòa Thánh và Mexico đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Sứ Thần về phía Tòa Thánh và Ðại Sứ về phía Chính Phủ Mexico.

Vào ngày thứ ba của chuyến viếng thăm, ngày 28 tháng Giêng năm 1979, ÐTC khai mạc Khóa Họp khoáng đại các Giám Mục Châu Mỹ Latinh tại Puebla: điểm quan trọng hơn cả của chuyến viếng thăm đầu tiên này. Tham dự Khóa Họp có 21 Hồng Y, 66 Tổng Giám Mục, 103 Giám Mục, 45 Tu Sĩ, 33 Giáo Dân, 4 Thầy Sáu vĩnh viễn, 4 người Giáo Dân miền nông thôn, 4 đại diện Dân Thổ Cư và 5 quan sát viên không Công Giáo. Trong diễn văn khai mạc, Vị Ðại Diện Chúa Kitô để lại một chương trình rõ ràng và dứt khoát cho công việc rao giảng Tin Mừng tại Lục Ðịa, mà ngài gọi là "Lục Ðịa của niềm Hy Vọng".

Một trong các thành quả có ý nghĩa của chuyến viếng thăm đầu tiên tại Mêhicô vào năm 1979, làsự hòa hợp giữa tâm hồn ÐTC và tâm hồn người dân Mexico. Chính ÐTC, trong bài nói về chuyến viếng thăm trong buổi tiếp kiến chung các đoàn hành hương tại Roma sáng ngày thứ Tư liền sau chuyến viếng thăm Mexico 1979, đã nhấn mạnh như sau: "Ðây là Một cuộc gặp gỡ với từng triệu người, tuốn ra các ngả đường và tham dự các cuộc cử hành phụng vụ... chung quanh Vị Ðại Diện Chúa Kitô, được thúc đẩy bởi Ðức Tin và Hy Vọng". Từ đó, tại tất cả các nước thuộc văn hóa Tây Ban Nha, mỗi lần gặp ÐTC bất cứ trong hay ngoài nước, người dân hô lớn tiếng và lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi cho tới ngày nay: "Juan Pablo segundo, Te quiere todo el mundo" Ðức Gioan Phaolô đệ nhị, tất cả thế giới yêu mến Cha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page