ÐTC nhận định về
chuyến thăm của Ngài tại Nigeria
(21-23/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC nhận định về chính chuyến viếng thăm của Ngài tại Nigeria trong buổi tiếp kiến chung tại Roma sáng thứ Tư 25/03/98.

1. Tôi xin cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã cho tôi được trở lại viếng thăm Nigeria nói riêng, và Châu Phi yêu quí nói chung. Châu phi nầy đang chiếm lấy vai trò chủ chốt mỗi ngày mỗi nhiều hơn trong lịch sử mình và có trách nhiệm về sự phát triển của tất cả Dân Chúa.

Tại Nigeria tôi đã gặp thấy một Giáo Hội sống động, một Giáo Hội vừa mừng kỷ niệm 100 năm của việc rao giảng Tin Mừng và đang cương quyết tiến tới Năm 2000, được hướng dẫn và thúc đẩy bởi đường hướng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục mới đây về Châu Phi. Trong những năm vừa qua nhiều cộng đồng giáo xứ và giáo phận mới được thành lập. Ơn kêu gọi linh mục và đời sống tận hiến gia tăng: ba chủng viện mới được mở thêm, cùng với tám chủng viện đã có trước đây. Tất cả là thành quả của Chúa Thánh Thần, Ðấng đã linh hoạt Giáo Hội tại Nigeria trong 100 năm vừa qua, và ngày nay còn tiếp tục nâng đỡ Giáo Hội này trên con dường tiến về tương lai.

2. Tôi cảm ơn Vị Quốc Trưởng và Nhà Cầm Quyền dân sự về sự đón tiếp dành cho tôi. Tôi cầu chúc rằng biến cố thiêng liêng đặc biệt này góp phần vào việc đẩy mạnh tiến trình hướng về việc hòa giải trong công bằng và trong việc tôn trọng hoàn toàn các quyền con người của mỗi một công dân Nigeria.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các Giám Mục của Nước này về chứng tá hiệp thông và tình yêu mến mà các ngài đã biểu lộ đối với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, đồng thời tôi cũng cảm ơn các linh mục, các nam nữ tu sĩ, các giáo lý viên và tất cá tín hữu giáo dân.

Với lòng kính trọng, Tôi chào thăm các tín hữu của các tôn giáo khác, cách riêng các tín hữu Hồi Giáo, chiếm đa số trong xứ này. Với tất cả dân tộc Nigeria, tôi xin gửi đến lời chào thân ái nhất của tôi.

3. Trong thời gian tôi lưu lại Nigeria, ngoài việc viếng thăm Nhà Cầm Quyền của Nước này, tôi đã có dịp nói chuyện với các giám mục, những vị chủ chăn nhiệt thành của dân Công Giáo. Tôi còn nhớ đến cuộc gặp gỡ thân mật với các đại diện cấp cao của Hồi Giáo. Với các vị nầy, tôi đã muốn nhắc lại sự quan trọng của các mối giây liên kết thiêng liêng giữa các tín hữu Kitô và Hồi Giáo: đó là đức tin nơi Thiên Chúa duy nhất và đầy lòng thương xót, là dấn thân tìm kiếm và chu toàn thánh ý Người, là giá trị của mỗi một con người vì đã được Thiên Chúa tạo dựng với một mục đích riêng, là sự tự do tôn giáo, là luân lý của tình liên đới. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho các tín hữu Kitô và Hồi Giáo, được chung sống tại Nigeria, và cộng tác với nhau trong việc bênh vực sự sống, cũng như trong việc cổ võ sự công nhận thực sự các quyền con người của mỗi một người.

4. Một điểm quan trọng khác của chuyến viếng thăm mục vụ là Thánh Lễ tại Abuja, thủ đô mới của liên bang Nigeria. Tại nơi trung tâm của Lục Ðịa Châu Phi này, cùng với các giám mục, hàng giáo sĩ và giáo dân, tôi đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt cho Châu Phi, ngỏ hầu Châu Phi biết được công lý, hòa bình và phát triển; Xin Thiên Chúa giúp Châu Phi bảo tồn được các giá trị thuần túy nhất của mình; đó là tình yêu đối với sự sống và gia đình, tình yêu đối với tinh thần liên đới và cuộc chung sống cộng đồng. Tôi đã cầu nguyện để Châu Phi, nơi có rất nhiều sắc tộc sinh sống, trở nên một gia đình của các dân tộc, như Thiên Chúa muốn cả thế giới cũng phải trở nên một gia đình như vậy, một gia đình của các quốc gia. Phúc Âm là men của nền hòa bình chân chính và của hiệp nhất.

Giáo Hội rao giảng cho tới cùng cõi trái đất "Tin Mừng" này của ơn cứu rỗi và cổ võ dấn thân cho công lý, cho hòa bình, cho phát triển toàn diện xã hội và cho việc tôn trọng các quyền căn bản của con người. Vì lý do này các nhà truyền giáo, những vị rao giảng Tin Mừng đầu tiên của Châu Phi, đã hy sinh mạng sống; vì chính lý do này nhiều người Nigeria đã hy sinh cuộc đời, như Cha Tansi, và biết bao người khác nữa sau ngài, đã đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và hiện nay đang cộng tác vào việc tái rao giảng Tin Mừng tại quê hương và tại nhiều nơi trên thế giới. Giáo Hội không bao giờ ngừng cảm tạ Chúa về việc trao đổi mầu nhiệm các ơn ban này, thành quả của tác động hiệu nghiệm và phổ quát của Chúa Thánh Thần.

5. Ðiểm cao nhất của cuộc hành hương tông đồ của tôi là việc cử hành long trọng thánh lễ Phong Chân Phước cho Cha Cyprian Michael Iwene Tansi, được diễn ra tại thành phố sinh quán của ngài là Onitsha. Biến cố này đã truyền thông một sứ điệp về sự thánh thiện, về hòa giải và về hy vọng, được thể hiện một cách kỳ diệu nơi chứng tá của Cha Tansi. Tất cả việc tông đồ của Cha múc lấy sức mạnh bởi Thánh Thể: ngài cử hành thánh lễ với lòng sốt sắng thấy rõ của đức tin và đức mến, và ngài chầu Thánh Thể trong nhiều giờ, trong tinh thần chiêm niệm. Trong những giờ cầu nguyện này, Thiên Chúa đã lôi kéo cha đến với Người mỗi ngày một hơn, vừa làm cho cha cảm thấy mỗi ngày một rõ ràng hơn ơn gọi sống đời chiêm niệm.

Hồi 47 tuổi, cha Tansi sang Anh quốc; tại đây cha vào Ðan viện Xitô "Núi Thánh Bernardo". Cha đã không thể trở lại quê hương để lập mộât cộng đồng chiêm niệïm như ước mong và như chương trình dự tính. Cha đã qua đời trước, nhưng chứng tá của cha, được sinh hoa trái bởi lời cầu nguyện và hy sinh, và còn lại mãi như một hạt giống quí giá và hiệu nghiệm, đem lại những thành quả đồi dào.

6. Cha Tansi là chứng nhân đầu tiên của đức tin Kitô tại Nigeria được cất nhắc lên danh dự bàn thờ; vì thế tôi tự nhiên nghĩ ngay đến ngài như "Vị Tử đạo tiên khởi" (Protomartire) của Quốc Gia này. Không phải vì ngài đã tử đạo, nhưng trong ý nghĩa này là ngài đã mang đến một chứng tá thành tín của tình yêu, bằng việc tiêu hao chính bản thân mình trong việc phục vụ Chúa và anh chị em trong trọn cả cuộc sống của ngài.

Trong lịch sử Giáo hội, các Tử Ðạo tiên khởi giữ một vai trò rất quan trọng cho việc phát triển cộng đồng tín hữu và cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta nghĩ đến, thí dụ, các Vị Tử đạo tiên khởi của Roma và các vị tử đạo tiên khởi của nhiều nước khác, mà tại đó đức tin đã được phát sinh từ chứng tá anh hùng của các ngài. Việc phong chân phước của Cha Tansi không chỉ là việc công nhận sự thánh thiện của ngài và công nhận bầu khí thiêng liêng trong đó ngài đã lớn lên cho đến bậc trọn lành của việc kết hợp với Thiên Chúa và với anh chị em. Việc phong chân phước còn là một cầu chúc và một dấu hiệu hy vọng cho việc phát triển tương lai của Giáo Hội tại Nigeria và Châu Phi.

7. Xin Chân phước mới bầu cử để được gia tăng trong xã hội Nigeria và trong tất cả các nước Châu phi, một tinh thần đích thực và thành thật về hòa giải; Xin Ngài bầu cử ngỏ hầu sứ điệp Phúc Âm được phổ biến mỗi ngày mỗi nhiều hơn, ngỏ hầu sự hiểu biết nhau, nguồn mạch của hòa bình, của an vui, của hiệp nhất trong gia đình, được gia tăng, ngỏ hầu tình liên đới trong công bằng được xác nhận, bởi vì chính trên con đường này mà người ta có thể thực hiện một sự phát triển điều hòa cho mỗi một quốc gia.

Tôi xin phú thác những ước mong này cho Ðức Trinh Nữ rất thánh , mà Phụng vụ ngày 25 tháng 3, cho chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ trong Mầu Nhiệm Truyền Tin. Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Mẹ thưa lại "Fiat", xin vâng theo lời Chúa và đã tạo nên trong lòng cực sạch của Mẹ Ngôi Lời nhập thể. Cũng chính Chúa Thánh Thần đã làm cho công việc truyền giáo không mệt mõi của các Tông Ðồ và của các chứng nhân của Chúa Kitô trong mọi nơi trên Trái Ðất này, được trổ sinh nhiều hoa trái, qua các thế kỷ.

Khi chiêm ngưỡng Ðức Maria, bức ảnh trung thành và vâng phục, chúng ta hết thảy được mời gọi đón nhận một cách quảng đại lời kêu gọi của Thiên Chúa và thưa lại lời "Fiat", xin vâng, một cách trung thành và nhất quyết, xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa, để chương trình cứu chuộc của Người được hoàn tất khắp nơi. Xin Ðức Trinh Nữ của Truyền Tin, mà chúng ta mừng lễ vào ngày 25/03, làm cho chúng ta trở nên những người phục vụ ngoan ngoãn và can đảm của Lời Chúa. Và Lời Chúa nơi Mẹ đã làm Người thật, để cứu rỗi mỗi một người trong chúng ta.

"Các bí tích là dấu hiệu của Tình yêu liên lỉ của Thiên Chúa đối với mỗi một người. Việc tham dự vào Năm Toàn Xá là cơ hợi đặc biệt để đào sâu mầu nhiệm Cứu Rỗi mà Chúa Cha thực hiện trong Giáo Hội qua Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thánh Thần.

Với giới trẻ, các đôi tân hôn và các bệnh nhân, ÐTC nói: Cha vui mừng đón tiếp các con trong ngày Giáo Hội mừng Lễ Truyền Tin. Trong mầu nhiệm Truyền Tin, chúng ta nhận ra chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa, Ðấng đã muốn làm cho chúng ta thông phần vào sự sống đời đời của Người; Và chúng ta cũng nhận ra thái độ sẵn sàng quảng đại của Mẹ Maria, Ðấng đã đón nhận với đức tin việc loan tin của Thiên Thần, và trở nên Mẹ Chúa Cứu Thế.

Cha cầu chúc cho các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn có mặt ở đây, được lớn lên trong sự sẵn sàng quảng đại đối với Thiên Chúa, theo gương Ðức Maria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page