Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 01.09.99
Giáo Hội xin tha thứ
về những lỗi lầm của con cái mình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 01.09.99. ÐTC nói về đề tài: Giáo Hội xin tha thứ về những lỗi lầm của con cái mình, để chứng tá của Giáo Hội trong tương lai được trong sáng hơn.

Tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mồng một tháng Chín 1999, có khoảng 8 ngàn người, đến từ các nước: Ý, Lituani, Ba Lan, Cộng Hòa Croat, Slovak, Tchèque, Pháp, Luxembourg, Scotland, Indonesia, Hoa Kỳ, Ðức, Áo, Bỉ, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Ðào Nha và Brazil. Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ 28 trong năm, diễn ra trong Thính Ðường Phaolô VI lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11:15.

Trong bài giáo lý hôm nay, ÐTC khai triển đề tài: "Giáo Hội xin tha thứ về những sai lỗi của con cái mình".

Và sau đây là bản lược tóm bài giáo lý. ÐTC nói: Công Ðồng Chung Vatican II cổ võ việc canh tân Giáo Hội, để sứ điệp của Chúa Giêsu được trong sáng hơn. Giáo Hội biết rằng một việc thanh tẩy các phần tử của mình và các cớ cấu, có thể đem đến cho thế giới một chứng tá trung thành hơn. Việc cử hành Ðại Toàn Xá đối với Giáo Hội là dịp đặc biệt để xin tha thứ về các lầm lỗi "lịch sử" của các con cái mình. Khi các lầm lỗi này đã phạm, cần lưu ý đến bối cảnh của thời đại, Giáo Hội không sợ hãi sự thật và Giáo Hội cảm thấy bổn phận công nhận tội lỗi của các thành phần của mình và xin Chúa và anh chi em tha thứ các lầm lỗi đó. Thái độ trong trắng này không có nghĩa là khước từ những công nghiệp của mình trong lãnh vực bác ái, văn hóa và thánh thiện, nhưng là một lời đáp lại sự đòi hỏi của chân lý, chân lý mà Giáo Hội không thể khước từ.

ÐTC nói tiếp: Ðại Toàn Xá gần đến lôi kéo sự chú ý đến một số tội lỗi hiện tại và quá khứ; đối với những tội lỗi này cần phải khẩn xin cách riêng lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi nghĩ nhất là đến thực tại đau đớn của việc chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, đến việc xử dụng những phương pháp của sự bất dung thứ và của cả những bạo hành, hoặc còn hơn nữa đến việc thiếu phân biệt của một số tín hữu Kitô trước những tình hình vi phạm các quyền căn bản của con người.

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC nói như sau: Thái độ thống hối của Giáo Hội của thời đại ta là một cái nhìn hướng về quá khứ để việc công nhận các lỗi lầm nầy cho phép Giáo Hội mang đến một chứng tá tinh tuyền hơn trong tương lai. Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách đặc biệt.

Chào thăm các đoàn hành hương Bỉ và Hòa Lan, ÐTC nói: "Giờ đây Cha chào thăm các đoàn hành hương Bỉ-Hòa Lan. Anh chị em rất thân mến, Cha cầu chúc: cuộc hành hương của anh chị em bên mộ Các Thánh Tông Ðồ làm cho lòng yêu mến của anh chị em đối với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, được trở nên mạnh mẽ và sâu xa hơn.

Với đoàn hành hương Lituani, ÐTC nói: "Cha chào thăm các người hành hương Lituani, cách riêng nhóm chủng sinh của Giáo Phận Vilnius và Ca Ðoàn "Dagil lis". Anh chị em rất thân mến, Cha cầu chúc cuộc hành hương của anh chị em tại Thành của các Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô trở nên một kinh nghiệm thiêng liêng quan trọng cho mỗi người trong anh chị em. Cha khẩn xin Chúa đổ xuống dồi dào trên anh chị em, gia đình và tất cả Quê Hương của anh chị em ơn thánh của Người, và vừa phú thác tất cả cho sự che chở của Mẹ Maria rất thánh, với tình yêu mến, Cha ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em.

Chào thăm đoàn hành hương Tchèque, ÐTC nói như sau: Anh chị em đến Roma, nơi các tín hữu cả thế giới tuốn đến để được củng cố trong đức tin, trước mặt Vị Kế Nghiệp Phêrô. Cha chào thăm anh chị em hết thảy. Cả cuộc gặp gỡ này cũng là một sự biểu dương đức tin của anh chị em nơi Chúa Kitô và nơi Giáo Hội.

Chào đoàn hành hương Slovak, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, trong những ngày này các trường mở cửa lại đón nhận các học sinh và cả các giáo viên, giáo sư nữa. Anh chị em hãy nhớ: Chúa Giêsu Kitô là Thầy dạy tối cao của đời sống chúng ta và đồng thời là ánh sáng của con đường chúng ta. Anh chị em hãy tín nhiệm nơi Người. Với những lời cầu chúc này, Cha ban phép lành cho anh chị em và các người thân yêu của anh chị em tại Quê Hương. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Với đoàn hành hương Croat, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Nước Thiên Chúa đã được khởi sự trên thế gian này với việc Chúa Kitô đến và việc hoàn tất Mầu Nhiệm phục sinh của Người. Nước Chúa lớn lên và phát triền mỗi ngày trong Giáo Hội, dưới sức thúc đẩy liên lỉ của của Chúa Thánh Thần và với sự cộng tác tích cực của con người, trong sự chờ đợi ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang, khi Người sẽ trao lại cho Chúa Cha Nước Vĩnh Cửu và đại đồng (Gaudium et Spes, 39) và như vậy "Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người (1 Cor 15, 28).

Chào thăm các đoàn hành hương tiếng Ý, ÐTC nói: Giờ đây Cha chào thăm các đoàn hành hương nói tiếng Ý, cách riêng nhóm chủng sinh của Giáo phận Regio-Emilia-Guastalla, do các Bề Trên hướng dẫn; Cha cũng chào thăm các em rước lễ lần đầu và lãnh phép Thêm Sức của Giáo Xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Quinto, thuộc giáo phận Verona. Anh chị em rất thân mến, cha cầu chúc cuộc gặp gỡ này củng cố sự trung thành của anh chị em với Chúa Kitô. Cha bảo đảm là cha sẽ nhớ tất cả trong lời cầu nguyện, để xin Chúa đổ đầy ơn xuống cho anh chị em.

Sau cùng chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Các thanh niên thân mến, nghỉ hè rồi, các con hãy quảng đại trở lại với những dấn thân của các con, bằng cách lo lắng luôn luôn trở nên môn đệ trung thành của Chúa Kitô. Các bệnh nhân thân mến, cha tận tình cầu chúc anh chị em được cảm nghiệm sự an ủi của Chúa, Ðấng vẫn tiếp tục công việc cứu chuộc của Người trong đời sống của mỗi người. Các đôi tân hôn thân mến, cha mời gọi các con cố gắng làm cho tình yêu của các con luôn luôn trở nên thành thật, bền bỉ và liên đới.

Buổi tiếp kiến kết thúc bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page