Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 21 tháng 7 năm 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 7 năm 1999.

Tin Roma (RG 21/07/99): Sáng thứ Tư 21.07.99, từ Castelgandolfo, ÐTC trở về Vatican bằng trực thăng để tiếp các đoàn hành hương từ nhiều nơi trên thế giới tuốn về Roma kính viếng các Ðền Thánh, các di tích lịch sử của Kitô Giáo và để được thấy vị Kế Nghiệp Phêrô. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Thính Ðường Phaolô VI. Số người tham dự khoảng trên 7 ngàn, đến từ các nước khác nhau. Lần thứ nhất, các đoàn hành hương Ý ít hơn các đoàn đến từ các nước xa xôi.

Ngoài các đoàn đến từ Ý, Pháp, Anh, Scotland, Nam Hàn, Ðài Loan, Canada, Hoa Kỳ, Ðức, Áo, Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Colombia, Bồ Ðào Nha, Brazil, Ukraine, Lituani, Bielorussia, Hungari, Ba Lan, Cộng Hòa Tchèque và Slovak, còn có mấy đoàn có tính cách quốc tế, như Các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng các Nữ Tu Tận Hiến của Trái Tim Chúa Giêsu, các vị tham dự Hội Nghị quốc tế của các người giáo dân thuộc các phong trào và các huynh đoàn giáo dân Dòng Thánh Augustino.

Trong bài giáo lý hôm nay, ÐTC nói về "Trời, hay Thiên Ðàng như sự sung mãn của việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa". ÐTC giải thích: Trời là gì? Theo nghĩa bóng, trời được hiểu như nơi ở của Thiên Chúa; trong ý nghĩa này được phân biệt với nơi ở của loài người. Từ trên trời cao Người nhìn thấy và luận xét , Người xuống thế khi nguời ta khẩn cầu Người. Nhưng nghĩa bóng của Thánh Kinh cho ta hiểu rõ ràng rằng: Thiên Chúa không đồng hóa mình với trời, cũng không thể đóng kín mình trên trời. Trong mạc khải, chúng ta biết rằng: trời hoặc nơi hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ được vào, không phải là một sự trừu tượng, cũng không phải là một nơi cụ thể trong các đám mây, nhưng là một sự liên quan sống động và cá nhân với Chúa Ba Ngôi. Là chính cuộc gặp gỡ với Người Cha, Ðấng tỏ mình ra trong Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, là Chúa và là Vua vũ trụ và lịch sử. Chúng ta được thông phần vào tình thân mật hoàn toàn với Chúa Cha, sau cuộc sống ở trần gian này, nhờ vào Chúa Thánh Thần. Nhưng tình hình sau cùng này có thể được hưởng trước trong cách nào đó ngay khi còn ở trần gian này, như trong đời sống bí tích, mà Thánh Thể là trung tâm, hoặc trong hiến thân qua đức bác ái huynh đệ. Nếu chúng ta biết hưởng dùng cách mực thước các của cải mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm nghiệm ngay ở đời nay niềm an vui và bình an, mà một ngày kia chúng ta sẽ hưởng dùng cách đầy đủ hoàn toàn. Trong khi chúng ta sống ở trần gian, chúng ta được mời gọi tìm kiếm những thực tại trên trời, để chúng ta được ở với Chúa Kitô, khi Người giảng hòa, trong Chúa Thánh Thần, tất cả mọi sự với Chúa Cha, "trên mặt đất này và trên trời cao" (Col 1, 20).

Sau khi lược tóm bài giáo lý bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm một số đoàn hành hương đặc biệt hơn và cách riêng các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu. ÐTC chào thăm các Nữ Tu Tận Hiến của Trái Tim Chúa Giêsu tham dự Tổng Công Hội: "Cha chào thăm cách riêng các Nữ Tu tận hiến của Thánh Tâm Chúa Giêsu, tham dự Tổng Công Hội trong những ngày vừa qua. Cha cầu chúc cho hết thảy, theo gương Vị Sáng Lập: Maria Teresa Casini, dấn thân với đà tiến mới, về bác ái và về truyền giáo trong công việc tái rao giảng Tin Mừng trước thềm của Ngàn Năm thứ ba.

Cha cũng chào thăm các người tham dự Hội Nghị quốc tế của người giáo dân thuộc các Phong Trào và các Huynh Ðoàn giáo dân của Dòng Thánh Augustino. Anh chị em rất thân mến, cha ước mong rằng cuộc gặp gỡ này của các người tham dự Hội Nghị đến từ Năm Châu, gia tăng sự hiệp thông huynh đệ giữa nhau và thúc đẩy dấn thân quảng đại về chứng tá Kitô theo đặc sủng của Dòng Augustino.

Rồi ÐTC chào thăm tất cả các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu: Ba Lan, Ukraine, Hungari, Lituani, Bielorussia, Cộng Hòa Tchèque và Slovak... bằng tiếng nói riêng của họ. Sau cùng chào thăm các thanh niên nam nữ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói: Ngày mai (22.07.99), lễ phụng vụ kính thánh Maria Maddalena, môn đệ của Chúa Giêsu, chứng nhân thứ nhất của việc Người sống lại. Các thanh niên thân mến, cha cầu chúc các con cảm nghiệm nơi bản thân các con sức mạnh cứu thoát của tình yêu Chúa Kitô: một sức mạnh canh tân cách sâu xa đời sống con người; Các bệnh nhân thân mến, Cha khuyên anh chị em hiến dâng các đau khổ của anh chị em cho những ai hiện đang là tù nhân của sự dữ, được trở lại; Và sau cùng, các đôi tân hôn thân mến, Cha khuyến khích các con trở nên dấu hiệu về lòng trung thành của Thiên Chúa, cả bằng sự tha thứ cho nhau, vì lý do tình yêu. Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:15 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page