Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
trưa Chúa Nhật V Phục Sinh, 2/05/99,
Lễ Phong Chân Phước cho Cha Piô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật V Phục Sinh, 2/05/99, Lễ Phong Chân Phước cho Cha Piô.

Anh chị em rất thân mến,
Phụng Vụ Thánh Thể long trọng tại Quảng Trường Thánh Phêrô đã kết thúc. Trong Thánh Lễ, Cha đã vui mừng công bố Cha Piô Pietrelcina là Chân Phước. Giờ đây cha vui mừng hiện diện nơi đây với anh chị em. Anh chị em đã từ khắp nước Italia và từ khắp nơi trên thế giới tựu về Quảng Trường Thánh Gioan Lateranô nầy, để tôn vinh vị tân Chân Phước và bày tỏ lòng mộ mến của anh chị em đối với ngài. Cùng với anh chị em, Cha muốn gởi lời chào chúc chân thành đến đông số anh chị em tín hữu đang họp nhau cầu nguyện tại Tu Viện của Các Tu Sĩ Capucinô tại San Giovanni Rotondo, cũng như chào chúc tất cả những ai đã theo dõi lễ nghi phong Chân Phước qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Ðây là một biểu lộ to lớn về Ðức Tin gây xúc động và làm cho chúng ta cảm được một cách cụ thể thực tại Giáo Hội, gia đình của Thiên Chúa đang vui mừng ngày hôm nay vì sự thánh thiện của một trong những con cái quảng đại và trung tín của mình.

Với lời rao giảng và mẫu gương sống, Cha Piô mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, hãy chạy đến với lòng nhân từ của Thiên Chúa nhờ qua bí tích giải tội và qua tình thương đối với anh chị em xung quanh. Một cách đặc biệt, cha Piô mời gọi chúng ta hãy yêu mến và tôn kính Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Lòng mộ mến của Cha Piô đối với Mẹ Maria, được thể hiện trong mọi biến cố của đời sống cha: trong lời nói cũng như trong các bài viết, trong giáo huấn và trong những lời khuyên mà Cha Piô phân phát cho biết bao con cái tinh thần của mình. Là nguời con đích thật của thánh Phanxicô thành Assisi, mà từ đó Cha Piô đã học dâng lên Mẹ những lời chúc tụng và tình yêu mến (x. fonti francescane, 59), vị tân Chân Phước đã không mệt mỏi khắc ghi nơi các tín hữu một lòng sùng kính đối với Mẹ Maria, một lòng sùng kính dịu dàng, sâu xa, và ăn rễ sâu trong truyền thống đúng của Giáo Hội. Trong bí mật tòa giải tội, cũng như khi nghe ngài giảng, Cha Piô đã luôn khuyến khích rằng: anh chị em hãy yêu mến Mẹ Maria! Vào lúc cuối đời, lúc nói ra ý muốn cuối cùng của mình, tân Chân Phước, theo như thói quen vẫn làm, đã hướng tâm tư mình đến Mẹ Maria rất thánh, như sau: "Hãy yêu mến Mẹ Maria và làm cho mẹ được yêu mến! Anh chị em hãy luôn luôn lần chuổi!"

Với sự đau khổ và lo lắng sâu xa, tâm tư Cha giờ đây hướng đến đất nước Yougoslavia gần bên, và tâm tình mộ mến của Cha ôm lấy tất cả những ai đang khóc thương, đau khổ và chết chóc. Một lần nữa, nhân danh Thiên Chúa, cha cất tiếng khẩn cầu hãy xóa bỏ đi sự đàn áp của con người chống lại con người; hãy ngung lại những phương thế tàn phá và chết chóc; và hãy bắt đầu lại mọi phương thế có thể để tiếp cứu những ai bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa đất đai của mình, giữa những sự tàn nhẫn không thể diễn tả được. Ước chi cuộc đối thoại được bắt đầu lại, với trí thông minh và tinh thần sáng tạo mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người, để giải quyết những căng thẳng và những xung đột, và để xây dựng một xã hội được thiết lập trên sự kính trọng phải có đối với mỗi một người.

Thưa anh chị em rất thân mến, cha hết lòng mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện thật sốt sắng trong suốt tháng 5 nầy, để khẩn xin Mẹ Maria hồng ân hòa bình cho vùng Balcan và tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó đang ngự trị bạo lực, được khơi dậy lên bởi những thành kiến và sự ghen ghét đối với những con người có nguồn gốc chủng tộc, xác tín tôn giáo và những tư tưởng chính trị khác biệt. Ngoài những anh chị em vùng Balcan ra, Cha còn nghĩ đến Phi Châu, một đại lục hiện đang bị chảy máu vì nhiều con số các trận đánh: những tranh đấu để có quyền hành; những xung đột chủng tộc và sự dững đưng đới với kẻ khác, đang từ từ bóp chết mảnh đất Phi Châu nầy.

Ước gì trong mọi giáo phận suốt tháng Năm nầy, nguời ta cỗ võ những lời cầu nguyện, sao cho được vang lên trong Giáo Hội một chuổi những lời cầu khẩn dâng lên Ðức Nữ Ðồng Trinh, Nữ Vương Hòa Bình, ngõ hầu tại miền Balcan, trong đại lục Phi Châu và tại bất cứ nơi nào trên thế giới, được xuất hiện những nguời xây dựng Hòa Bình, biết quên đi những lợi ích riêng và sẵn sàng làm việc phục vụ cho công ích.

Nguyện xin Cha Piô, người con rất yêu dấu của Ðấng là "Nữ Vương Thiên Ðàng", khẩn cầu cho chúng ta và cho tất cả, ngõ hầu từ con tim con người được phát sinh những tâm tình tha thứ, hòa giải và hòa bình, vào lúc kết thúc ngàn năm nầy và bắt đầu Ngàn Năm mới, Ngàn Năm thứ ba mà chúng ta đang chuẩn bị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page