Ðức Tổng Giám Mục
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
vị Giám Mục đã biến đổi nhà tù
thành nhà thờ và
các người canh tù
trở thành bạn hữu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhà tù, với sự hiện diện của Chúa Kitô, có thể trở nên nhà thờ và thay đổi tâm hồn con người.

Vatican - 8.04.99 - Trong Mùa Phục Sinh này, cuộc Tử Nạn của các dân tộc miền Balcan vẫn tiếp tục. Nơi tâm hồn nhiều người, nẩy sinh câu hỏi này: những mầm của Phục Sinh ở chỗ nào? Chỉ có một lời thưa mà thôi: ở đâu có tình yêu, ở đó giập tắt được những mầm của thù ghét và của bạo hành, hiện đang gây dẫm máu tại nhiều nước trên thế giới. Ðài phát Thánh Vatican, trong những ngày Phục Sinh này, cho phổ biến bài suy niệm vắn tắt, nhưng rất hiệu nghiệm.

"Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã đề nghị suy tư về chứng nhân của một nữ hội viên của Phong Trào Focolare, người Rwanda. Với ơn của Chúa Kitô Phục Sinh, Cô đã có thể biến đổi thù ghét và ý muốn báo thù thành tha thứ và yêu thương. Thứ Năm hôm nay mùng 8.04.99 chúng tôi muốn trình bày chứng tá của một vị khác. Chúng ta cùng nhau xem vị này biến đổi nhà tù thành nhà thờ và các người canh tù trở thành bạn hữu như thế nào. Vị này tức là Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người Việt Nam, vì đức tin, ngài đã bị giam tù hơn 13 năm, trong đó 9 năm hoàn toàn cô lập, tại quê hương của ngài. Hiện nay ngài giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Trong lúc chờ đợi, hạt giống của đau khổ, đã được các tín hữu Kitô Việt Nam sống trong nhiều năm, xem ra đang hứa hẹn những mầm non của một đời sống mới. Thực sự, tháng trước đây, Vị Ðại Diện của Vatican đã viếng thăm quốc gia này và ngài đã nhận thấy có những cải tiến và những hy vọng mới về tự do tôn giáo. Nhưng chúng ta hãy nghe bài tường thuật vắn về kinh nghiệm lạ lùng của Ðức Tổng Giám Mục: "Trong thanh vắng của căn phòng nhỏ hẹp của tôi, tôi không được phép làm gì cả. Tôi không bao giờ được viếng thăm; không bao giờ người ta cho phép tôi được tiếp ai cả, trong lúc các người khác mỗi tháng được gia đình viếng thăm một lần. Tôi dâng thánh lễ mỗi ngày, với ba giọt ruợu và một giọt nước trên bàn tay. Như vậy tôi có Chúa Giêsu luôn ở với tôi. Tôi đã cho các người bên cạnh tôi rước lễ. Chúng tôi lượm được mấy hộp giấy giống như những bao thuốc lá, để chứa Thánh Thể trong đó. Mỗi tuần có lớp học tập, tuyên truyền và chúng tôi mang theo những bao này; như vậy chúng tôi có Chúa Giêsu trong túi áo. Bao lâu trên mặt đất này sẽ còn nhà tạm, chúng ta sẽ không bao giờ bị cô lập cả. Nhà tù đã thay đổi thành nhà thờ cho tất cả những người bị giam trong đó. Tôi đã sống sót trong những khó khăn, nhiều lần không thể vượt qua được theo sức loài người, của đời sống và nhất là của thời kỳ bị giam tù, luôn luôn với niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, trong tha thứ, trong tình yêu thương và trong hiệp nhất. Ðây là cái đã thay dổi các người canh gác tôi, họ đã trở nên bạn hữu của tôi".

Trong tuần Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận đã được Ðức Hồng Y Noberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục giáo phận Thành Phố Mexico, mời giảng và chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh cho 50 ngàn thanh niên. Năm ngoái, ngài đã đến Tổng Giáo Phận Monterrey, cũng bên Mexico, giảng và chủ sự thánh lễ cho 20 ngàn thanh niên, do lời mời của Ðức Hồng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, Tổng Giám Mục giáo phận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page