Một nữ Bác Sĩ Công Giáo Việt Nam
dấn thân phục vụ
trong và ngoài bệnh viện

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một nữ Bác Sĩ Công Giáo dấn thân phục vụ trong và ngoài bệnh viện.

Tin Thành Phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 2/08/99) -- Một nữ bác sĩ Công Giáo người Việt cho biết bắt chước Chúa Giêsu trong sứ mạng rao giảng và chữa lành qua ơn gọi của bà là bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ nhi khoa Têrêsa Phạm Ngọc Thanh, 51 tuổi, trở lại đạo Công Giáo từ năm 1977, mới đây nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng: "Với nghề nghiệp của tôi, tôi có thể làm hai việc này, đặc biệt là khi tôi điều trị cho trẻ em thì chính các em làm tôi nhớ tới hình ảnh Chúa Giêsu Hài Ðồng." Bác Sĩ Thanh làm việc tại Bệnh Viện Nhi Ðồng I ở thành phố Sài Gòn cho biết thêm bà đã giúp khoảng 20 người lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và hai lần mỗi tuần bà đang giúp dạy hôn nhân gia đình cho các đôi lứa trẻ tại giáo xứ Bắc Hà ở quận 10. Bà nói rằng bà đã từ chối lời mời của giáo xứ xin bà dạy thêm một lớp giáo lý nữa, vì bà quá bận với công việc tại bệnh viện. Bà còn huấn luyện nhân viên y tế tại các trạm y tế xã và dạy học tại đại học y dược, mới đây bà đã tham gia vào 30 dự án nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế. Bà là một người thuộc Dòng Ba Carmêlô từ năm 1985. Bà nói: "Tôi thích nối gót Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu bằng cách sống đời khiêm hạ và hy sinh. Tôi tin vào giá trị của cầu nguyện, do đó mỗi ngày ngoài việc đi lễ và đọc các giờ kinh phụng vụ, tôi dành ít nhất nửa giờ để suy niệm."

Chị Maria Nguyễn Thị Năm, 50 tuổi, là một y tá tại bệnh viện nhi đồng từ năm 1969 và cũng là tân tòng nói với UCA News rằng Chúa đã chỉ cho chị "con đường phải theo" nhờ được bác sĩ Thanh giúp đỡ và hỗ trợ của. Chị nói: "Tôi biết rõ Bác Sĩ Thanh. Ðối với tôi, chị như một người mẹ, người thầy và người bạn." Chị Năm cho biết thêm: "Năm 1995, tôi phát hiện mình bị ung thư vú và bác sĩ cho biết tôi không thể sống thêm quá ba năm nữa." Hai năm sau, chồng chị phản bội chị, nên hai người ly dị. Chị nói: "Vào thời điểm ấy, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và đã nghĩ tới việc tự tử, nhưng rồi Bác Sĩ Thanh đến với tôi, chăm sóc tôi để tôi không tự tử." "Bác Sĩ Thanh giảng giải lời Chúa cho tôi nghe và đưa tôi đến học một lớp giáo lý. Năm 1997 tôi được rửa tội và chị là mẹ đỡ đầu của tôi. Cũng như gia đình chị, gia đình tôi là Phật Giáo và người thân của tôi thắc mắc về việc tôi rửa tội theo đạo."

Linh Mục dòng Phanxicô Nicôla Vũ Ngọc Hải, giáo xứ Cồn Én, tỉnh An Giang, nói với hãng tin Á Châu rằng: Bác Sĩ Thanh là ân nhân của người dân trong xã sống trên một cái cồn dọc sông Cửu Long là con sông chảy từ Campuchia vào Việt Nam và đổ ra Biển Ðông. Vị linh mục 46 tuổi nói: "Bác Sĩ Thanh đã giúp chúng tôi huấn luyện nhân viên y tế và cung cấp một ít kinh phí để chúng tôi thành lập một tổ y tế tại Cồn Én, vì nơi đây chưa có bệnh xá cho 3,200 người dân. Ngài cho biết thêm "kể từ khi có tổ y tế này, các bệnh đường ruột đã giảm 90%. Mới đây Bác Sĩ Thanh đã giúp đào tạo các nữ hộ sinh cho nhà hộ sinh hai giường của xã." Ngài nói: "Gần đây bệnh sốt xuất huyết lan tràn tại nhiều nơi và ở Cồn Én đã có 50 trường hợp nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu, nhưng nhờ tổ y tế hoạt động tích cực, nên không có ca tử vong nào." Bác Sĩ Thanh cho biết bà tốt nghiệp bác sĩ nhi khoa năm 1973 và kể từ đó làm việc tại bệnh viện nhi đồng ở thành phố. Trước khi trở lại đạo Công giáo, bà đã gặp các nữ tu dòng kín Carmêlô và ngỏ ý bà muốn trở thành nữ tu. Bà kể: "Các nữ tu đều cười và nói rằng trước tiên tôi phải được rửa tội đã." Sau khi trở lại đạo, bà từ bỏ ý định đi tu và quyết định sống và làm việc như một phụ nữ giáo dân trong xã hội để phục vụ mọi người qua nghề nghiệp của mình. Bà cho biết thêm mẹ bà và em gái cũng được rửa tội vào năm 1977.


Back to Radio Veritas Asia Home Page