Tuần tĩnh tâm
trong Nội Thành Vatican
Bài giảng Tĩnh Tâm của ÐHY Korec

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài suy niệm của Ðức Hồng Y Korec dành cho Tuần Tĩnh Tâm của ÐTC và của các viên chức Giáo Triều Roma.

Vatican - 5.3.98 - Chiều thứ Tư, 4/03/98, Ðức Hồng Y Korec, vị giảng thuyết, đã trình bày về đề tài: "Bên cạnh nhiều khổ cực của thế giới này và bên cạnh cả những khó khăn của Giáo Hội, Chúa vẫn luôn khơi động lên trong Giáo Hội những chứng nhân được linh động bởi Tình Yêu".

Ðức Hồng Y nói tiếp:
"Giáo hội luôn luôn cần đến những chứng nhân trưởng thành và có xác tín về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa thế giới ngày nay. Những chứng nhân không sợ hãi, những chứng nhân biết chống lại những áp lực và những cám dỗ quyến rũ của đời sống tân tiến ngày nay, với sức mạnh hiệu nghiệm của đức tin, một đức tin được linh động bởi tình yêu và bởi niềm hy vọng. Chúa Kitô đã mạc khải Thiên Chúa như Người Cha luôn luôn lo lắng về người lành cũng như kẻ dữ. Người tín hữu không được trốn tránh khỏi thế gian, nhưng phải lo lắng đến con người và hoạt động để xây dựng một thế giới bằng đức tin và bằng tình yêu thương."

Ðức Hồng Y nói đến dấn thân truyền giáo: công việc truyền giáo phải được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện: "Các con hãy chiếu dọi ánh sáng trước mặt mọi người". Hành động với tư cách là một vị tông đồ, theo Ðức Hồng Y, tức là chiếu dọi ánh sáng. Nhưng việc truyền giáo phải bắt nguồn từ việc cầu nguyện. Con người không phải chỉ là người anh em vui tính, dễ thương hoặc một người chị em yêu quí thuộc nhóm nhỏ bé riêng của mình. Con người cũng là một người ích kỷ, cũng tự kiêu tự cao, cũng có thể là một Giuda phản bội nữa. Vì thế, sức riêng của mình không đủ. Chỉ mình Thiên Chúa có thể giúp đỡ chúng ta và có thể yêu thương con người. Chúa Giêsu đã nói rõ: "Không có Cha các con không thể làm được gì cả". Ngài đã nói một lần cho tất cả mọi lần và lời Ngài có giá trị mọi thời đại. Những việc hoàn toàn có tính cách loài người: diễn văn, chương trình, văn phòng, tổ chức... không có giá trị gì cả, nếu không có việc tiếp xúc với Mầu Nhiệm, nếu không có mối liên hệ thân mật với Chúa Kitô, Ngài là Tình Yêu và là Sự sống. Minh chứng Chúa như những người được sai đi, như những tông đồ, chúng ta có thể làm được, chỉ nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà thôi.

Sáng thứ Năm 5/03/98, trong bài suy niệm thứ nhất, Ðức Hồng Y đã trình bày về đề tài: "Thiên Chúa là Ðấng làm cho mọc lên". Ðức Hồng Y nói: Rao giảng Tin Mừng là một cuộc tranh đấu với sự dữ và với Tà Thần: từ bao ngàn năm nó phá hủy nhân loại bị thương tích bởi tội lỗi, dưới những hình thức khác nhau: kiêu ngạo, thù ghét... Người lãnh Bí Tích Rửa Tội không tức khắc trở nên thánh thiện. Cả những người đã được rửa tội rồi cũng vẫn con yếu đuối và tội lỗi, vì thế phải chiến đấu chống lại sự dữ và cộng tác với ơn thánh Chúa.

Lịch sử của dấn thân tông dồ không phải là lịch sử của những chiến thắng huy hoàng. Mà là lịch sử của biết bao hy sinh và của đức ái, là lịch sử của Tử Ðạo. Vinh danh của Giáo Hội không ở tại những chiến thắng liên tiếp của con cái mình, mà ở trong sự trung thành liên lỉ của họ. Vinh danh của Giáo Hội là tình yêu sống động của Giáo Hội, cùng với tình yêu này Giáo Hội nỗ lực phục vụ như người trung gian trong việc cứu rỗi các quốc gia, dân tộc. Các tín hữu Kitô, nhất là các linh mục, phải nhìn vào thế gian và vào con người với con mắt của Chúa Kitô và yêu thương họ với tình yêu thương của Ngài. Trong thế giới ngày nay không phải chỉ có sự dữ hoành hành, nhưng còn có Thần Khí của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý và Sức Mạnh. Cả ngày nay nữa, lời của Chúa Giêsu vẫn có giá trị: "Các con hãy tín nhiệm, vì Cha đã chiến thắng thế gian".

Trong bài suy niệm thứ hai, cũng vào sáng thứ Năm 5/03/98, Ðức Hồng Y Korec giải thích "Mầu Nhiệm Con Người của Chúa Kitô". Luôn luôn trong mọi thời đại người ta lưu ý nhiều đến "Con Người của Chúa Kitô", cả ngày nay cũng vậy. Thậm chí các người vô thần cũng tự đặt những câu hỏi về Ngài. Ðây là đấu hiệu nói lên rằng Chúa Kitô hiện diện trong nền văn hóa của chúng ta và Ngài can thiệp vào đời sống của chúng ta. Không ai như Ngài đã dám nói với thế giới: "Ta là Cây nho, các người là cành nho... Các người hãy ở lại trong tình yêu của Ta". Vì thế, giới hạn Chúa Giêsu vào tầm mức hoàn toàn nhân loại của một nguời tốt lành, thì quả thật là nói quá ít, không đủ.

Nếu có những nhà thần học nghĩ như vậy, thật là đáng tiếc, đáng than phiền. Ðức Hồng Y kết thúc: Nhân loại đã sống hai trận bão kinh khủng của lịch sử (đệ nhất và đệ nhị thế chiến) và các dân tộc tự hỏi: mai đây sẽ ra sao? Các vị lãnh đạo các quốc gia họp nhau, thảo luận, ký thỏa ước. Nhưng một tiếng nói duy nhất sẽ có thể đem lại hòa bình và bảo vệ hòa bình trên thế giới này là tiếng nói của Chúa Giêsu. Ngài đã nói: "Ta là Ðường Ði, là Sự Thật và là Sự Sống". Ðây là chính tiếng nói của Ðấng đang ở giữa chúng ta và trong chúng ta, trong Giáo Hội của Ngài".


Back to Radio Veritas Asia Home Page