Tuần tĩnh tâm
trong Nội Thành Vatican
Bài giảng Kết Thúc Tĩnh Tâm của ÐHY Korec

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc tuần tĩnh tâm của ÐTC và Giáo Triều Roma.

Vatican - 7.03.98 - Với bài giảng sau cùng về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các viên chức cấp cao trong Giáo Triều kết thúc sáng thứ Bẩy mùng 7/03/98.

Trong bài suy niệm cuối cùng, Ðức Hồng Y Korec nói: Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động trong Giáo Hội. Sự hiện diện và hành động của Ngôi Ba Thiên Chúa không phải chỉ có lúc khởi đầu lịch sử Giáo Hội mà thôi, nhưng còn là một thực tại luôn luôn sống động cả ngày nay nữa, một thực tại không kém kỳ diệu, không kém sâu xa và không kém lạ lùng, như đã xẩy ra trong cộng đồng đầu tiên của các môn đệ. Cả ngày nay nữa, giữa sự khô khan nguội lạnh của thế gian, còn biết bao người, trong yên lặng của các tu viện và của các gia đình, giữ được ngọn lửa nóng sáng của lời cầu nguyện và sự tôn kính sâu xa đối với Thiên Chúa. Biết bao sự trung thành vô hình và ẩn giấu ngày nay hiện có nơi chúng ta, biết bao lòng nhân hậu vô vị lợi và sự can đảm mạnh mẽ nơi chúng ta; biết bao sức mạnh tâm hồn trong yên lặng mỗi ngày chu toàn bổn phận của người mẹ gia đình, của người y tá trong các bệnh viện hoặc của các thừa tác viên nơi bàn thờ. Biết bao tâm hồn bình thản và vui mừng cả ngày nay nữa sống trong thế gian, biết bao lời tuyên xưng đức tin, tuyên xưng chân lý mà không đồng lõa với thù địch của Thiên Chúa, của Giáo Hội!.

Trong bài suy niệm cuối cùng sáng thứ Bẩy mùng 7/03/98, Ðức Hồng Y Korec đã nhắc lại kinh nghiệm riêng của ngài trong thời kỳ bị bách hại dưới chế độ cộng sản. Ngài nói: "Chúa Thánh Thần đã là sức mạnh của chúng tôi và là sự an ủi của chúng tôi. Ngài linh dộng giới trẻ và các gia đình trong đức tin và hướng dẫn họ nhiều lúc cho đến việc hy sinh hoàn toàn bản thân; các linh mục, các tín hữu trong tù được kiên cường cách lạ lùng. Và sau đó, hầu như một phép lạ Ngài giúp chúng tôi lấy lại được tự do, và giờ đây Ngài giúp chúng tôi canh tân đời sống giữa các đổ nát. Chúng tôi có nhật báo, xuất bản sách vở, các phong trào Kitô cho các trẻ em , cho thanh niên và cho các gia đình. Tất cả các dòng tu đều được phục hưng và đang hoạt động một cách lạ lùng. Tại Slovak chúng tôi đã lập được 130 trường Công Giáo. Sau thời gian bách hại, Chúa Thánh Thần đang giúp chúng tôi gửi các linh mục đến tận Novosibirsk, bên Nga-Siberia, và đến các nước khác nữa. Khi nhắc lại công việc này của Chúa Thánh Thần, chúng tôi không có những "tâm tình của người đắc thắng", nhưng vì chúng tôi muốn nuôi dưỡng niềm hy vọng nhiều hơn nữa".

Ðức Hồng Y kết thúc bài giảng bằng kinh của ÐTC đã soạn dâng kính Chúa Thánh Thần, để "xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhân loại nhận biết Chúa Giêsu Thành Nagiaret là Chúa của vinh quang, là Ðấng Cứu Chuộc thế gian, là sự thực hiện đầy đủ của lịch sử".

Sau bài giảng cuối cùng, ÐTC cất kinh "Magnificat" (Linh hồn tôi chúc tụng Chúa). Rồi ngài cảm ơn vị giảng thuyết và nhắc lại đề tài chung của Tuần Tĩnh Tâm vừa kết thúc, đề tài cũng theo lộ trình của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000: "Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và đời đời". ÐTC bày tỏ sự cảm phục không những về các điều Ðức Hồng Y đã nói lên trong tuần vừa qua, nhưng nhất là về chứng tá của ngài trong những năm khiếp sợ của chế độ cộng sản, khi ngài trở nên như điểm tham khảo cho các linh mục và giáo dân, một chứng tá đã thấy xuất hiện rõ ràng trong các bài suy niệm trình bày, bằng cách đem đến cho các bài đó một tính cách riêng biệt của kinh nghiệm đã sống nơi bản thân của ngài. ÐTC nói với tất cả vị tham dự tuần tĩnh tâm:

"Giờ đây, như Maisen từ núi xuống, nơi ông đã gặp được vẻ xinh đẹp hấp dẫn và đáng kính sợ của Thiên Chúa, cả chúng ta nữa chúng ta trở lại thung lũng, trở lại công việc hằng ngày, để rao giảng các việc kỳ diệu mà chúng ta đã chiêm ngưỡng. Vị giảng thuyết đã nhắc lại cho chúng ta rằng chúng ta có thể, trong công việc này, cậy nhờ vào sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ hoạt động, hoạt động âm thầm nhưng quyền phép, của Ngôi Ba Thiên Chúa, Giáo hội có thể tiếp tục thừa tác vụ của mình với Lòng tín thác bất di dịch, bằng việc rao giảng cho các thế hệ kế tiếp trên mặt đất này: "Chúa Kitô luôn luôn là một, hôm qua, hôm nay và đời đời".

ÐTC ban phép lành cho mọi người và ngay sau đó ngài tiếp riêng vị Giảng Phòng, Ðức Hồng Y Chryzostom Korec.


Back to Radio Veritas Asia Home Page