Thứ Năm Tuần Thánh
9/04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Ngày Thứ Năm Tuần Thánh của ÐTC tại Roma.

Có Hai biến cố quan trọng đã được ÐTC Gioan Phaolô II cử hành ngày hôm qua, thứ Năm Tuần Thánh 9/04/1998 tại Roma. Trước hết, vào lúc 9:30 sáng, ÐTC cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cùng với các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục làm việc tại Roma và khoảng 1 ngàn linh mục, cùng đồng tế với ÐTC. Cũng có mặt thật đông các tín hữu tham dự thánh lễ, đứng chật cả bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Và biến cố thứ hai là Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 5:30 chiều theo giờ Roma, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, nhà thờ chính tòa của Vị Giám Mục Roma.

Giây phút cảm động nhất của Thánh Lễ Dầu ban sáng là giây phút tất cả các linh mục hiện diện lặp lại lời thề hứa của chức linh mục, trước mặt ÐTC. Giảng trong thánh lễ, trước hết, ÐTC đã nhắc đến Chúa Giêsu Kitô như là Ðấng được Thiên Chúa Cha xức dầu, và sai đi thi hành sứ mạng cứu rỗi. Thánh Thần Chúa ngự xuống nơi Tôi, Ngài sai tôi đi rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo. Tại Hội Ðường Do Thái ở Nazareth, vào khởi đầu sứ mạng rao giảng, Chúa Giêsu đã long trọng xác nhận lời tiên tri trên của Isaia, được thực hiện nơi chính mình.

Tất cả những vị đã được xức dầu làm Vua, làm Tiên Tri, làm Tư Tế, trong cựu ước, đều quy hướng về Ðấng Ðược Xức Dầu Duy Nhất và Vĩnh Viễn cuối cùng là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Ðược Xức Dầu của Thiên Chúa Cha. ÐTC mời gọi mọi người, trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày của Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Chức Thánh, hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Ðấng mạc khải tình yêu cao cả của Ngài cho chúng ta, và cứu rỗi chúng ta qua Thập Giá của Ngài. ÐTC giải thích thêm như sau: "Chính Trên Ðồi Calvario mà được thực hiện cách trọn hảo lời tiên tri về Chúa Giêsu: Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, và xức dầu thánh hiến tôi" (Luca 4,18). Việc xức dầu thánh hiến khai mạc sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể, và việc Hy sinh trên Thập giá kết thúc sứ mạng nầy.

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh nhắc lại sự thể hiện bí tích của hành động yêu thương cao cả đã được hoàn tất trên đồi Golgotha; sự thể hiện bí tích của hành động yêu thương đó được Chúa Giêsu thiết lập trong Nhà Tiệc Ly, trong khi đó thì Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh làm nổi bật khía cạnh cụ thể, bi thảm và dữ tợn của biến cố. Trong cả hai chiều kích của biến cố, bí tích và lịch sử cụ thể, Hy Tế của Chúa Giêsu ghi dấu điểm khởi đầu của việc Xức Dầu Mới trong Chúa Thánh Thần, và là bảo đảm cho việc Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi ngự xuống trên các Tông Ðồ và trên Giáo Hội; như thế, cách náo đó, Giáo Hội cử hành vào ngày thứ Năm Tuần Thánh nầy sự khai sinh chính mình."

Sau đó, ÐTC ngõ lời với các linh mục như sau:

Ðó là nhũng lời khuyến khích đầy ý nghĩa của ÐTC cho các linh mục, trong thánh lễ làm Phép Dầu, sáng thứ Năm Tuần Thánh. Chiều thứ Năm, trong thánh lễ kỷ niệm Tiệc Ly của Chúa Giêsu, bên trong đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ÐTC đã cử hành nghi thức cảm động Rửa Chân cho 12 vị linh mục già, nhắc lại việc Chúa Rửa Chân cho 12 tông đồ. Ðặc biệt trong thánh lễ nầy, có tổ chức cuộc lạc quyên, theo ý muốn của ÐTC, để có tiền mua Thuốc gởi sang trợ giúp cho dân húng CUBA. Hằng năm, vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, tại tất cả mọi nhà thờ Công Giáo ở Roma, đều có tổ chức cuộc lạc quyên, để ủng hộ cho một dự án theo ý muốn của ÐTC. Năm nay, ÐTC đã chọn dự án gởi thuốc trợ giúp cho dân chúng CUBA. Trong bài giảng của Thánh Lễ Rửa Chân nầy, vào chiều thứ Năm, ÐTC đã nhắc đến Tình Yêu của Chúa đối với con người, được thể hiện trong bí tích Thánh Thể, và giải thích về dung mạo của người đồ đệ của Chúa Giêsu, với những lời như sau:

Ðó là vài điểm đáng chú ý của Ngày Hôm qua Thứ Năm Tuần Thánh, tại Roma, với ÐTC Gioan Phaolô II. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page