ÐTC chủ sự Lễ Nghi hát Kinh Chiều
và Kinh Te Deum (Tạ Ơn) ngày cuối năm
tại nhà thờ Thánh Inhaxio
ở trung tâm Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự Lễ Nghi hát Kinh Chiều và Kinh Te Deum (Tạ Ơn) ngày cuối năm tại nhà thờ Thánh Inhaxio ở trung tâm Roma.

Roma - 31.12.98. Ngày cuối năm 1998, tức ngày 31 tháng 12 năm 1998, vào lúc 17:30, trong nhà thờ Thánh Inhaxio de Loyola của các Cha Dòng Tên, ở trung tâm Roma, ÐTC chủ sự Lễ Nghi hát Kinh Chiều và sau đó hát Kinh Tạ Ơn (Te Deum). Sau lễ nghi Kinh Chiều và Te Deum, trên đường trở về Vatican, ÐTC dừng lại cầu nguyện trước Hang Ðá ở Quảng Trường Thánh Phêrô.

Giảng trong Lễ Nghi hát Kinh Chiều và kinh Tạ Ơn (Te Deum) , ÐTC nói: Giáo Hội tại Roma và trên cả thế giới chiều nay hát Kinh Te Deum (Tạ Ơn) ngày cuối năm. Chúng con cảm tạ Chúa là Thiên Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa chúng con. Tất cả Trái Ðất tôn kính Chúa là Cha hằng có đời đời".

ÐTC nhấn mạnh: Năm nay là năm thứ ba trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá, năm dành kính riêng Chúa Cha. Chúa Cha, Ðấng không thể được diễn tả bằng lời con người, đã được mạc khải cho chúng ta, nhờ Chúa Con, Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã sinh ra, đã chết và đã sống lại vì chúng ta và thánh hóa chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Te Deum, chúng ta long trọng tung hô Chúa Ba Ngôi rất thánh bằng Kinh truyền thống dài: "Chúng con tung hô Cha uy quyền vô biên, chúng con tung hô Con thật và duy nhất của Cha và chúng con cũng tung hô Chúa Thánh Thần, Ðấng An Ủi". ÐTC nói tiếp: "Cha của sự sống và của sự thánh thiện, Cha chúng ta, Ðấng ngự trên trời ! Người Cha mà không một ai biết ... trừ Chúa Con và những ai mà Chúa Con muốn mạc khải cho" (Mt 11, 27). Cha Ðức Giêsu Kitô và Cha chúng ta". ÐTC giải thích: chúng ta gọi Chúa là Cha, là nhờ Ðức Giêsu Kitô và Thần Khí của Người: "Abbà, Lạy Cha" (Gal 4, 4-7).

ÐTC nói đến ý nghĩa buổi hát Kinh cuối năm; đó là : tạ ơn về biết bao ơn lành đã lãnh nhận trong 12 tháng qua của năm 1998 và xin ơn tha thứ về các tội chúng ta và các tội người khác, bằng việc khẩn xin với tâm hồn tín nhiệm: "Chúa là Ðấng Thánh, Ðấng Thánh hùng mạnh, Ðấng Thánh hằng sống, xin thương xót chúng con" và chúng ta lặp lại lời kinh Năm Thánh kính Chúa Cha: "Lạy Chúa, ngợi khen Chúa, là Cha ngự trên trời, bởi vì trong lòng thương xót vô biên của Cha, Cha đã đoái thương cúi mình xuống nhìn đến sự khốn cùng của con người và đã ban cho chúng con Ðức Giêsu, Con một Cha, sinh bởi người phụ nữ, Người là Ðấng Cứu Thế, Người Bạn và Người Anh Cả và Ðấng Cứu Chuộc của chúng con".

Sau đó, ÐTC chào thăm và chúc Năm Mới Ðức Hồng Y Tổng Ðại Diện và các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và anh chị em giáo dân giáo phận Roma - Ông Thị Trưởng và Ban Hành Chánh Thị Xã Roma, Ông Tỉnh Trưởng Roma và Ủy Ban Hành Chánh miền Lazio. Ngài nhắc lại những hoạt động mục vụ và xã hội trong Giáo Phận năm 1998, trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá. ÐTC ước mong rằng: Trong Năm Thánh nhiều đoàn hành hương đến Roma sẽ được đón tiếp bởi Giáo Hội Roma; Roma phải là một giáo hội sống động và phong phú về nhiệt thành, một Giáo Hội quảng đại và nhậy cảm trước những đòi hỏi của anh chị em, cách riêng của những người nghèo khổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page