Bài giảng cuối cùng của Mùa Vọng
tại Phủ Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng cuối cùng của Mùa Vọng tại Phủ Giáo Hoàng.

Vatican - 18.12.98 - Trong bầu khí Giáng Sinh, nay đã gần kề, Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng, sáng thứ Sáu, 18 tháng 12/1998, đã giảng bài thứ ba và cũng là bài cuối cùng trong Mùa Vọng cho Giáo Triều, lúc 9 giờ sáng. trong Phòng Khách Clementina. Cha kết thúc loạt các bài giảng Mùa Vọng bằng việc nói về Tình Cha của Thiên Chúa đối với Người Con, Chúa Giêsu Kitô và đối với loài người và bằng việc nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Cha nhắc lại lời trong Tân Ước: "Tất cả những ai được Chúa Thánhn Thần hướng dẫn, những người đó là con Thiên Chúa". Hợp nhất với Chúa Kitô, người tín hữu trở nên "ipso facto" (tức khắc) người con của Thiên Chúa, trong một tiến trình lớn lao khởi sự từ Phép Rửa tội và bao gồm dấn thân của mỗi người trong việc chiến đấu giữa những ước muốn của thể xác và của đời sống theo Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thay đổi tâm hồn con nguời và hướng dẫn họ, cả trong cơn khô khan, đến việc cầu nguyện; việc cầu nguyện này trở nên đức tin nguyên tuyền và, theo gương Chúa Giêsu, trở nên lời ca ngợi dâng lên Cha trên trời. Cha nói thêm: Nguời tín hữu không những phải khẩn xin phúc lành, nhưng nhất là ca ngợi Thiên Chúa. Những phúc lành của chúng ta làm cho chúng ta lãnh nhận ơn có sức cứu rỗi chúng ta. Sau cùng vị giảng thuyết nhắc lại hình ảnh Ðức Maria, như gương sáng của việc lắng nghe Chúa Cha và kể lại một câu chuyện để giúp chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh. Câu chuyện đó như sau:

Người ta nói rằng: trong các mục đồng đến gặp Chúa Giêsu đêm Giáng Sinh, có một anh rất nghèo, đến nỗi không có gì cả để dâng cho Chúa Hài Ðồng. Dù sao anh cũng đi với các bạn, nhưng với hai bàn tay trắng và trong lúc các mục đồng khác thi đua nhau trao cho Ðức Maria các quà tặng của mình và Ðức Maria, tay bồng Chúa Hài Nhi, không biết làm thế nào để nhận tất cả được. Vậy Ðức Maria làm cách nào? Thấy anh mục đồng nghèo sớt này, ở bên cạnh, tay trắng, Ðức Maria bế Chúa đặt vào tay anh này. Hai bàn tay trắng giờ trở nên hạnh phúc của anh ta. Cha kết thúc: Ước gì Chúa cũng gặp thấy ta như vậy, với tâm hồn khiêm tốn và trống rỗng và ước gì Ðức Maria quay mặt lại trao Chúa trong tay chúng ta! Chúc Mừng Giáng Sinh cho hết thảy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page