Buổi tiếp kiến chung
thứ Tư hằng tuần (11.11.98)
của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần (11.11.98) của ÐTC.

Vatican - 11.11. 98. Buổi tiếp kiến chung thứ Tư 11.11.98 bị rút ngắn phần nào, vì trời mưa bão bất chợt. Một giờ trước đó, trời thanh quang và không có gì xem ra đe dọa. Vào cuối bài diễn văn của ÐTC, trời trở nên đen tối, rồi mưa bão. Nhiều người mở ô dù, một số khác chạy trú trong hai hàng hiên. ÐTC tiếp tục bài giáo lý và chào thăm một số đoàn thể, rồi ngài kết thúc bằng buổi tiếp kiến sau 45 phút, bằng hát Kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh. Buổi tiếp kiến không thể diễn ra tại Thính đường Phaolô VI, vì số người hành hương vẫn còn đông. Thính đường chỉ chứa được từ 8 đến 10 ngàn.

Trong bài giáo lý, ÐTC vẫn tiếp tục nói về Chúa Thánh Thần, theo đề tài: "Chúa Thánh Thần, niềm hy vọng vững chắc" (Rm 5,5 ). ÐTC nhấn mạnh rằng: Chúa Thánh Thần xây dựng Nước Thiên Chúa qua dòng lịch sử và chuẩn bị việc biểu lộ hoàn toàn đầy đủ Nước Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng sẽ đến trong ngày tận thế, (Tertio Millennio Adveniente, 45 ). Chính trong viễn tượng này các tín hữu được mời gọi tái khám phá nhân đức Cậy Trông (Hy vọng) (ibd. 46).

Thánh Phaolô nhấn mạnh đến mối liên kết sâu xa giữa ơn Chúa Thánh Thần và Ðức Cậy Trông (Hy vọng). Nhờ Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập và nhờ ơn thánh của Thiên Chúa, "chúng ta trở nên người công chính và chúng ta chiếm hữu được gia tài của cuộc sống vĩnh cửu" với niềm cậy trông (Tt 3, 7). Nhờ sự sống thiêng liêng, chúng ta, những con cái của Thiên Chúa, chúng ta đã thông phần vào ơn cứu rỗi; và cuộc sống Kitô của chúng ta, với sự kiên trì hy vọng, tiến đến sự hoàn tất mà Thiên Chúa của hy vọng đã hứa cho chúng ta và Người sẽ ban cho chúng ta trong ngày tận thế.

Sứ điệp hy vọng, đến từ Chúa Kitô, hướng dẫn tâm hồn con người, một hai lúc bị lung lay và bi quan. Nhưng chúng ta đừng khi nào quên rằng hy vọng "được biểu lộ và được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện, cách riêng trong Kinh Pater Noster (Lạy Cha chúng con ở trên trời); kinh này lược tóm tất cả những gì mà đức Trông Cậy (Hy vọng) làm cho chúng ta ước mong" (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 1820).

Vì trời mưa gió, ÐTC chào chung các nhóm bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan. Rồi ngài chào một số nhóm có tính cách riêng biệt:

Với nhóm hành hương Hungari, ÐTC chào thăm Ca Ðoàn Koladý của Budapest. Ngài nói thêm: "Hôm nay lễ Thánh Martino: Thánh nhân sinh ra tại miền Pannonia (Hungari). Nhờ lời ngài bầu cử, Cha ban phép lành cho hết thảy". Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm nhóm các Nữ Tu Dòng Thánh Marta mừng 50 năm khấn dòng. Ngài nói: "Các chị em rất thân mến, Cha gửi lời chúc mừng, và trong khi hiệp ý với các chị em hát kinh Magnificat bày tỏ lòng biết ơn lên Thiên Chúa về biết bao ơn lành đã lãnh nhận, Cha khẩn xin ơn Chúa đổ xuống nơi mỗi một chị em, để các chị em gắn bó với lời khấn Phúc Aâm mỗi ngày mỗi thêm mãi".

Với giới trẻ, các bệânh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nhắc đến Thánh Martino. "Các thanh niên thân mến, ước gì gương thánh Martino, chúng ta mừng lễ hôm nay, trở nên sức thúc đẩy cho các con dấn thân cách quảng đại trong chứng tá Phúc Aâm. Các bệnh nhân, ước gì gương sáng Thánh Martino trở nên sự khuyến khích anh chị em tín nhiệm nơi Chúa, Ðấng không hề từ bỏ ta trong lúc thử thách, và sau cùng, các đôi tân hôn thân mến, ước gì gương sáng Thánh Martino là giúp các con khám phá theo ánh sáng đức tin niềm an vui và sự xinh đẹp của việc tôn trọng và phục vụ luôn luôn sự sống, một ơn của Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page