ÐTC Gioan Phaolô II
bênh vực sự sống con người

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II bênh vực sự sống con người.

Trong số các điểm quan trọng được đề cao trong diễn văn tại Ðiện Quirinale, nhân dịp viếng thăm chính thức Tổng Thống Cộng Hòa Ý, sáng thứ Ba vừa qua ngày 20.10.98, ÐTC Gioan Phaolô II đặc biệt nhấn mạnh đến gia đình và sự sống con người. ÐTC đã lên tiếng kêu gọi loại trừ tai họa phá thai và đừng hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu. ÐTC nói: "Tôi cầu chúc người ta làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ sự sống con người, để thắng tai họa phá thai và để loại bỏ mọi hình thức hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu".

Phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican hôm 20.10.98 vừa qua, Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Hôn Nhân và Gia Ðình, đã quả quyết như sau: "Triều Giáo Hoàng rất kết quả của ÐTC Gioan Phaolô II đem đến một dấu ấn sâu đặm trong mục vụ về Gia Ðình và về sự sống con người.... Chúng ta phải cảm tạ Chúa về tất cả những gì ÐTC đã làm cho gia đình và cho sự sống con người trong những năm qua. Chúng ta có thể nói: việc phục vụ của ÐTC cho gia đình và sự sống con người là một phục vụ lịch sử ".

Tuần báo "Gia Ðình Kitô" (Famiglia cristiana) số đặc biệt phát hành nhân dịp mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, đã viết rằng: Một trong các lãnh vực được Giáo Huấn của ÐTC khai triển cách rất rộng rãi là lãnh vực sự sống con nguời và gia đình. Chỉ cần nghĩ: trong 10 năm đầu tiên của Triều Giáo Hoàng, ÐTC đã lên tiếng về vấn đề này trong hơn 700 bài diễn văn dài, vắn. Gần đây, ngày 25.3.1995, Lễ Truyền Tin, ÐTC cho công bố Thông Ðiệp "Tin Mừng của sự sống" (Evanglium Vitae). Văn kiện quan trọng này được soạn thảo và ban hành do lời thỉnh cầu của Hội Ðồng Hồng Y và Giám Mục. Thông Ðiệp Tin Mừng Sự Sống là như bản tóm giáo lý về đề tài "sự sống con người, cách riêng đề cập đến vấn đề phá thai và làm cho chết êm dịu. Vần đề quan trọng này cũng được nói đến trong các văn kiện về "Ðời sống chung gia đình" (Familiaris Consortio); về ý nghĩa của sự đau khổ (Salvifici Doloris); về "Nguời Giáo Dân" (Christifideles Laici); về "Phẩm giá người nữ" (Mulieris Dignitatem); và trong nhiều diễn văn đọc cho các nhân viên y tế và các nhà khoa học. ÐTC trình bày sự sống con người như là một hồng ân lớn lao; như quyền bất khả xâm phạm của mỗi một con người.

Cách riêng , Thông Ðiệp Tin Mừng Sự Sống (Evangelium Vitae) . nêu rõ về tình hình xã hội-văn hóa thời nay đối với sự sống con người. Một trong các vấn đề của văn kiện, đã được ÐTC gọi là "nền văn hóa sự chết", hiện đang thống trị xã hội thời nay. Tội ác được biến thành một quyền. Con người không còn nhậy cảm trước giá trị cao quí của sự sống; con người tự cho mình có quyền trên thể xác của mình và của người khác; con người tự cho mình có quyền định đoạt về sự sống, sự chết; con người quên hẳn rằng: Chủ thể tuyệt đối của sự sống, sự chết, là Thiên Chúa. Trong diễn văn ngắn đọc trong giờ đọc Kinh truyền Tin Chúa Nhật 03.2.1980, ÐTC nói rõ ràng: "Ðâu có sự sống, ở đó có hơi thở của Thiên Chúa Ðấng Tạo dựng , ở đó có dấu ấn, có vết in của Tình Yêu của Người. Mọi con người, từ lúc thụ thai trong lòng Mẹ, mang theo ấn tích của Thiên Chúa, vết in này làm cho con người cởi mở chính mình một cách trách nhiệm cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Chúng ta đừng quên rằng: khi quyền sống của một con người bị vi phạm, tức là một đòn đánh vào chính trung tâm của trật tự luân lý và luật pháp, vì luân lý và luật pháp có nhiệm vụ bênh vực những quyền bất khả xâm phạm của con người. Giáo hội bênh vực sự sống không phải chỉ vì sự tôn trọng uy quyền của Thiên Chúa mà thôi, Ðấng duy nhất ban phát sự sống, nhưng còn vì sự tôn trọng đối với sự lành căn bản của con người".

Ngày 12.11.1987, trong diễn văn đọc cho Hội Nghị Quốc Tế về việc nhân đạo hóa Y Khoa, ÐTC đã quả quyết mạnh mẽ rằng: "Sự sống là một ơn của Thiên Chúa. Con người không phải là chủ sự sống, mà chỉ là người quản lý trách nhiệm". Trong diễn văn đọc cho Hội Nghị thứ bẩy của các Giám Mục Châu Âu ngày 17.10.1989, ÐTC quả quyết: "Giáo hội bênh vực sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới cái chết tự nhiên, không phải chỉ vì sự tùng phục những đòi hỏi của đức tin , nhưng vì Giáo Hội là người giải thích của một luật buộc của tiếng gọi của lương tâm toàn thể nhân loại. Chính vì lý do này xã hội dân sự, người có trách nhiệm về công ích, có bổn phận bảo đảm, qua trung gian lề luật, quyền sống cho mọi người và sự tôn trọng mỗi một sự sống con người cho tới hơi thở cuối cùng". Và để kết thúc, chúng tôi xin nhắc lại lời ÐTC nói đầu tháng 8 năm 1996 trong giờ đọc Kinh Truyền tin tại Castelgandolfo, lúc Quốc Hội Ba Lan, gồm đa số gồm dân biểu cựu cộng sản, bỏ phiếu hợp thức hóa việc phá thai: "Một quốc gia sát hại con cái mình, đó là một quốc gia không có tương lai". May thay, Quốc Hội mới đã bãi bỏ luật của quốc hội cũ. Mẹ Têrêsa nói: "Tội ác ghê tởm nhất của thế kỷ này là tội sát hại các trẻ em vô tội từ trong lòng mẹ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page