Buổi hòa nhạc
tại Thính Ðường Phaolô VI
để mừng Vị Thánh mới: Edith Stein
và mừng 20 năm Triều Giáo Hoàng
của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi hòa nhạc tại Thính Ðường Phaolô VI, để mừng Vị Thánh mới: Edith Stein và mừng 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II.

Vatican - 12.10.98 - Chiều Chúa Nhật 11.10.98, tại Thính Ðường Phaolô VI nằm trong nội thành Vatican, Ðài Phát Thanh nổi tiếng của Cộng Hòa Liên Bang. đã tổ chức buổi hòa nhạc, để mừng Vị Thánh mới Edith Stein và mừng 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II.

Buổi hòa nhạc kết thúc bằng kinh Tạ Ơn ("Te Deum") của một người đồng hương nổi tiếng của ÐTC, nhạc sư Krzysztof Penderecki, đã soạn và điều khiển cách đây đúng 20 năm, để mừng Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng.

Sau buổi hòa nhạc, trong diễn văn cảm ơn, ÐTC nhắc lại câu thời danh của Thánh Nữ Edith Stein: "Có những hoàn cảnh trong đó người ta hiễu nhau mà không cần lời nói". Lời này nói lên rõ ràng bản chất thiết yếu của ca nhạc, của nghêï thuật, khi được trình diễn với những tâm tình cao thượng của tâm trí con người, thì không cần đến lời nói để làm cho người khác hiểu.

Sau đó, ÐTC chào thăm tất cả các người tham dự buổi hòa nhạc: Trước hết là những nguời Ðức, đồng hương của Vị Thánh mới (gốc Do Thái, nhưng sinh sống tại Ðức), đến Roma tham dự Lễ Phong Hiển Thánh; ÐTC cũng chào thăm nhiều đại diện của dân tộc Do Thái. Edith Stein, dù đã trở lại Ðạo Công Giáo, nhưng không bao giờ cắt đứt mối liên kết thân mật với dân tôïc mình. Chào thăm các nguời khác, ÐTC nhắc lại rằng: cũng như để theo dõi với ích lợi một cuộc hòa nhạc, cũng vậy, để hiểu chương trình của Thiên Chúa về mỗi một người, cần phải có sự lắng nghe chú ý. Edith Stein là gương mẫu cho chúng ta và là vị hướng dẫn trong việc lắng nghe Thiên Chúa". ÐTC nói: "Về chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa đối với thiếu nữ này, cả cô nữa trước hết chỉ cảm thấy những tiếng vang lẻ tẻ và yếu ớt, như một điệu nhạc vang lên trong xa xôi. Trong trường của Thánh Giá, tiếng vang dội này hòa hợp với nhau và trở nên cuộc hòa âm trong tâm hồn. Nhờ lời bầu cử của Thánh Nữ, ước gì đời sống của chúng ta được biến đổi thành một cuộc hòa âm nhịp nhàng để ca ngợi vinh danh Thiên Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page