Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 11/10/98
sau thánh lễ phong Hiển Thánh
cho Chân Phước Edith Stein

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11/10/98:

Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta kết thúc buổi cử hành long trọng nầy với lời kinh Truyền Tin. Chúng ta hãy nhìn về Mẹ Maria với đôi mắt của vị Tân Thánh Nữ Edith Stein. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm dâng Chúa trong đền thánh, thành nữ đã ghi nhận như sau: Khi Ðức Nữ Ðồng Trinh đem trẻ Giêsu đến Ðền Thờ, thì Mẹ được nghe lời tiên tri loan báo là một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn Mẹ... Ðây là lời loan báo về cuộc thương khó, về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, một cuộc chiến đã được biểu lộ trước máng cỏ Chúa rồi!"

Thánh Nữ Têrêsa Benedetta của Thập Giá hiểu rằng máng cỏ và thập giá là hai điều được liên kết chặt chẽ với nhau. Ý thức nội tâm nầy đã chuẩn bị cho thánh nữ bước vào trong mối tương quan hòa hợp sâu xa với Mẹ Maria. Thánh Nữ đã viết về Mẹ Maria như sau: "Ðời sống của Mẹ Maria là: sống trong cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa, là yêu thương Ngài với hết tâm hồn, là khẩn cầu ân sủng của Chúa trên đoàn dân tội lỗi và dâng hiến chính mình để đền bù cho dân; như là người tôi tớ của Chúa, Mẹ Maria sống chú ý đến mọi hành vi cử chỉ của Chúa." Thánh Nữ Edith Stein, người con của dân tộc Do Thái, đã nói về Mẹ Maria như vậy và dù không ý thức về việc nầy, thánh nữ đã vạch ra chương trình sống cho sự chọn lựa của mình. Chúng ta hãy xin tân Thánh Nữ khẩn cầu với Ðức Nữ Ðồng Trinh cho chúng ta, ngõ hầu mỗi người chúng ta được ơn đáp lại ơn gọi riêng của mình một cách can đảm.

"Trong thánh nữ Tử Ðạo Têrêsa Benedetta của Thập Giá, biết bao điểm khác biệt gặp nhau và được giải quyết trong an hòa. Tôi khẩn xin Thánh Nữ cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho tất cả những ai từ khắp nơi đến đây để dự lễ Phong Thánh cho thánh nữ. Tôi xin phó thác cho lời cầu nguyện của Thánh Nữ, tất cả những ai đang phải chịu đau khổ vì lẽ công chính và phẩm giá con người."

Tôi xin chào tất cả những người đồng hương BaLan của tôi, những ai đến hiện diện nơi đây cũng như những ai theo dõi biến cố qua đài phát thanh và truyền hình. Tôi vui mừng với anh chị em trong ngày nầy, trong đó chúng ta có thể mừng lễ phong thánh cho Edith Stein, tức thánh nữ Terêsa Benedetta của Thập Giá, tử đạo tại Auschwitz. Tôi nhớ lại rằng vào năm 1982, cũng trong tháng 10, tại chính nơi đây, tôi đã phong hiển thánh cho Massimiliano Maria Kolbe. Tôi luôn xác tín rằng hai vị thánh tử đạo của Auschwitz sẽ hướng dẫn chúng ta đến tương lai. Ngày hôm nay, Tôi ý thức rõ ràng rằng người ta đang từ từ đóng lại một điều gì đó. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những điều nầy, và tôi vui lòng vì lòng sùng kính thánh nữ Edith Stein đang lớn lên và được phổ biến càng ngày càng hơn tại quê hương BaLan chúng ta. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page