Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ
đòi công lý cho người cùng đinh Kitô
bảo vệ cho các nhà truyền giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ đòi công lý cho người cùng đinh Kitô, bảo vệ cho các nhà truyền giáo.

(UCAN IA1102.0996 6/10/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Bảy vừa qua (3/10/98), Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của Tổng Giáo Phận New Delhi đã cầm đầu cuộc biểu tình trước gần quốc hội để đòi công lý cho người cùng đinh Kitô và sự bảo vệ cho các nhà truyền giáo.

Khoảng 10 ngàn người tham gia cuộc biểu tình. Trên đoạn đường dài hai Kilômét từ nhà thờ Chính Tòa Thánh Tâm tới con đường dẫn tới quốc hội, họ đã hô to những khẩu hiệu tranh đấu cho người cùng đinh Kitô, đồng thời lên án vụ xâm phạm tiết hạnh 4 nữ tu tại bang Madhya Pradesh cũng như những vụ tấn công người Kitô giáo xảy ra tại Ấn Ðộ trong những tháng gần đây. Khi còn cách tòa nhà quốc hội khoảng một kilômét, vì bị cảnh sát chặn đường, nên đoàn người biểu tình đã ngồi xuống ngay trên đường và tiếp tục cuộc biểu tình.

Ðức Cha Chinnappa Malayappan, Giám Mục Vellore kiêm chủ tịch Ủy Ban đặc trách về người Cùng Ðinh và Sắc Tộc cho rằng đây không chỉ là cuộc biểu tình để đòi công lý mà thôi nhưng là cuộc đấu tranh đòi quyền công dân. Ngài phát biểu như sau: "Ðây là cuộc đấu tranh của chúng ta để chấm dứt nạn kỳ thị các anh em cùng đinh và chúng ta sẽ không dừng bước cho đến khi nào quốc hội thông qua đạo luật dành cho họ những quyền lợi như người cùng đinh thuộc các tôn giáo khác". Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic cho rằng, chính phủ Ấn Ðộ, trong quá khứ cũng như hiện tại, đã không đếm xỉa tới lời kêu gọi dành những quyền lợi công bằng cho người cùng đinh Kitô. Người cùng đinh Kitô chiếm 60% trong tổng số 21 triệu tín hữu Kitô tại Ấn Ðộ. Họ không được hưởng những qui chế giáo dục và công ăn việc làm như những người cùng đinh thuộc các tôn giáo khác. Những quyền lợi này, đầu tiên được dành cho người cùng đinh thuộc Ấn Giáo năm 1950, đến năm 1956 được tu chính để bao gồm cả những người cùng đinh theo đạo SIKH, và đến năm 1990, thì đến phiên người cùng đinh Phật Giáo. Chính phủ Ấn Ðộ viện lẽ là trong Kitô giáo không có sự phân chia giai cấp. Các nhà lãnh đạo giáo hội bác bỏ lập luận này bởi vì trong đạo Sikh và luôn cả Phật Giáo cũng không có phân biệt giai cấp, nhưng người cùng đinh Kitô thuộc hai tôn giáo này đều được hưởng các quyền lợi, trong khi người cùng đinh Kitô lại không được. Ðây rõ ràng là một sự vi phạm nhân quyền.

Linh Mục Lourduswamy, thư ký Ủy Ban đặc trách về người Cùng Ðinh cho hãng thông tấn UCAN biết, cuộc biểu tình nói trên là khởi đầu của hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Ðộ để tranh đấu cho người cùng đinh Kitô. Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ sẽ tổ chức biểu tình tại các bang khác để thuyết phục tín hữu thuộc các tôn giáo khác rằng, chối bỏ công lý cho người cùng đinh Kitô là chối bỏ các nhân quyền cơ bản và quyền tự do tôn giáo. Giữa lúc cuộc biểu tình vẫn tiếp tục, một phái đoàn 5 nhà lãnh đạo giáo hội, do Ðức Cha Vincent Concessao, Giám Mục phụ tá New Delhi cầm đầu, đã đến hội kiến với tổng thống Narayanan, thủ tướng Atal Vajpayee và ông Advani, bộ trưởng bộ gia cư Ấn Ðộ. Trong một kiến thư trao cho các nhà lãnh đạo chính phủ, giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ bày tỏ mối quan tâm đứng trước những bạo động nhắm vào người Kitô giáo, bởi vì đây là điều đi ngược lại với tinh thần của hiến pháp Ấn Ðộ. Kiến thư kêu gọi chính phủ có những biện pháp khẩn cấp để chấm dứt bầu khí bạo động và đe dọa chống người Kitô. Ngoài ra chính phủ cần ban hành đạo luật tu chính bãi bỏ nạn kỳ thị đối với người cùng đinh Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page