Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 13/09/1998
Môi trường học đường

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 13/09/98.

Anh chị em rất thân mến,
1. Tại nhiều quốc gia, tháng 9 là tháng trong đó được bắt đầu lại những sinh hoạt học đường. Tôi muốn dành giây phút nầy để hướng đến các người trẻ đang chuẩn bị tựu trường trong những ngày nầy, với lời cầu chúc một năm học nhiều dấn thân và đạt được nhiều thành quả.

Các bạn sinh viên học sinh thân mến, chúng con hãy yêu mến trường học. Chúng con hãy trở về lại mái trường với niềm vui; hãy xem đó như là một hồng ân cao cả, một quyền lợi căn bản, một quyền lợi chắc chắn đi kèm theo những bổn phận. Chúng con hãy nghĩ đến biết bao bạn đồng tuổi, tại nhiều quốc gia trên thế giới, bị thiếu cả mức học vấn tối thiểu. Việc mù chử là một tai ương, một "khiếm khuyết" trầm trọng, thêm vào với tai ương nạn đói và những thống khổ khác nữa. Liên hệ đến nạn mù chử, không những còn có vài vấn đề kinh tế hay chính trị, nhưng còn có vấn đề về chính phẩm giá con người. Quyền được hưởng sự giáo dục là quyền được sống một cách đầy đủ như là con người. Cha xin chúc mừng chúng con (được đi học) , hởi các bạn học sinh thân mến. Và tôi cũng chúc mừng các thầy cô, những kẻ phải chu toàn công việc bổn phận trong những hoàn cảnh thường không dễ dàng. Công việc của các thầy cô là một sứ mạng cao cả. Xã hội cần phải ý thức về điều nầy càng ngày càng hơn; và xã hội phải cung cấp cho trường học những gì cần thiết, để trường học có thể chu toàn những trách vụ của mình: những gì được chi ra cho công cuộc giáo dục, luôn luôn là một đầu tư sinh nhiều hoa trái tốt.

2. Việc bắt đầu một năm học cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về ơn gọi của trường học. Trong phạm vi học đường nầy, có biết bao điều có thể và cần phải được xem xét lại. Tuy nhiên có một điều cần phải rõ ràng; đó là trường học không thể nào giới hạn mình vào việc cung cấp cho người trẻ những quan niệm về các ngành khác nhau của sự hiểu biết; học đường còn cần phải giúp cho những người trẻ biết đi tìm, trong chiều hướng đúng, đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Ðó là trách nhiệm của học đường, nhất là trong thời đại như thời hiện tại, trong đó những thay đổi lớn trên bình diện xã hội và văn hóa có thể làm cho người ta nghi ngờ về những giá trị luân lý nền tảng. Trường học cần giúp cho những người trẻ biết đón nhận những giá trị luân lý căn bản nầy, vừa cỗ võ cho sự phát triển điều hòa của mọi chiều kích nơi nhân cách người trẻ, từ chiều kích thể lý và thiêng liêng cho đến chiều kích văn hóa và giao tiếp. Và học đường chu toàn trách vụ vừa nói, nhờ đứng gần bên cạnh gia đình; và gia đình nắm giữ trách vụ trước tiên và không thể phế bỏ đi được trong cộng việc giáo dục. Vì thế các bậc làm cha mẹ có quyền lợi và bổn phận phải chọn trường học nào đáp ứng tốt đẹp nhất cho những giá trị và những đòi buộc giáo dục của con cái.

3. Khi hướng về Ðức Nữ Ðồng Trinh với lời kinh Truyền Tin, chúng ta hãy nhớ đến công việc giáo dục mà Mẹ chu toàn chung với Thánh Giuse, đối với Chúa Giêsu. Gia Ðình Nazareth là một "trường học nhỏ" cho Ðấng, tuy là Vị Thầy Trọn Hảo Nhất, nhưng đã muốn trở thành đồ đệ, như tất cả những trẻ thơ và người trẻ trên thế giới. Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Ðấng là Mẹ và là Thầy của Chúa Giêsu, trợ giúp cho các bậc làm cha mẹ và những nhà giáo dục được chu toàn tốt trách vụ của họ, một trách vụ có tính cách quyết định cho tương lai của con cái của họ cũng như cho tương lai của toàn thể nhân loại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page