Giáo Hội cần được canh tân
trong cơ chế cũng như về mặt tinh thần

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội cần được canh tân trong cơ chế cũng như về mặt tinh thần.

(UCAN AS0889.0992 7/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Giáo Hội Công Giáo cần được canh tân về mặt cơ chế cũng như tinh thần để có thể trở nên một và ủng hộ những người đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu.

Trên đây là nhận định chung kết của một diễn đàn quốc tế tổ chức tại thủ đô Seoul bên Nam Hàn từ ngày 24-29/08/98 vừa qua. Diễn đàn có chủ đề "Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Á Châu và Vai Trò của Giáo Hội", do Phong Trào Công Giáo Quốc Tế về Trí Thức và Văn Hóa Pax-Romana, cùng với viện thần học Woori và các cơ quan Công Giáo Nam Hàn, cùng đứng ra tổ chức. Khoảng 100 vị đại diện giáo hội, các tổ chức phi chính phủ, chủ yếu đến từ các nước vùng Ðông Nam Á, đã tham dự diễn đàn này. Diễn đàn đã cho công bố một tuyên ngôn chung kết mang tựa đề: "Công Lý và Cảm Thông: Một lời kêu gọi cho sự bình đẳng kinh tế từ người dân của giáo hội Á Châu". Tuyên ngôn cho rằng, giáo hội tại Á Châu, trong tình đoàn kết với giáo hội hoàn vũ, phải đáp ứng trước những hậu quả của khuynh hướng trao đổi mậu dịch tự do, nằm trong cái gọi là hoàn cầu hóa kinh tế mang lại. Ðây là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Á Châu hiện nay. Tuyên ngôn kêu gọi Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu gửi một phái đoàn tới Ngân Hàng Thế Giới và Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, để bàn thảo về tác động do chính sách của hai cơ quan tài chánh này mang lại trên người dân Á Châu, đặc biệt là những người nghèo. Ngoài ra, Tòa Thánh và các cơ quan quốc tế của giáo hội nên trực tiếp can thiệp trên mức độ quốc tế, nhất là với Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, để tìm giải pháp cho vấn đề.

Phản ánh hoàn cảnh hiện tại theo khía cạnh thần học, các tham dự viên đề nghị giáo hội phát triển một giáo huấn xã hội chú trọng tới giá trị của sự đoàn kết. Thách đố của hoàn cầu hóa, không chỉ là về mặt đạo đức mà thôi, nhưng bao gồm luôn cả thần học. Tuyên ngôn gọi cuộc khủng hoảng hiện nay là một giai đoạn của hồng ân và chân lý (kairos, thời gian của ơn cứu rỗi), giai đoạn để nhận ra ánh sáng của biến cố xuất hành (Exodus) và Tin Mừng của Ðức Kitô. Ðây là giai đoạn để mọi người thay đổi lối sống của mình, lên án việc tôn thờ tiền của và thị trường như là những gì tuyệt đối; và để công bố một tân thế giới của đoàn kết, nhận biết và đón mừng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi những người nghèo, trong nền văn hóa và tôn giáo của Á Châu. Giai đoạn của hồng ân và chân lý theo bước năm 2000 đang đến gần, cũng là lúc để mọi người ý thức rằng những bất công kinh tế và xã hội, cùng với những nỗ lực cụ thể để giải quyết những bất công đó, tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị mừng đại năm Thánh 2000. Giáo hội, vì thế, cần phải cố gắng hết mình để sống tinh thần phục vụ, biết tự hạ mình (kenosis-self emptying), theo gương của Chúa Giêsu Kitô, học biết đối thoại với người nghèo, và đồng thời ý thức được những thiếu xót thường xuyên của mình trong những lãnh vực vừa nói.


Back to Radio Veritas Asia Home Page