Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 16/08/98
Ngày Chúa Nhật, ngày của niềm vui

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin (Angelus) Trưa Chúa Nhật ngày 16 tháng 8/1998.

Anh chị em rất thân mến,
1. Trong tông thư mới đây về Ngày của Chúa (Dies Domini), tôi đã ghi nhận rằng Ngày Chúa Nhật, ngoài đặc tính là ngày thư giản và nghỉ ngơi ra, như cách chung được nhìn nhận như vậy, thì Ngày Chúa Nhật cần phải là ngày của niềm vui và của tình liên đới.

Ngày Chúa Nhật là Ngày của Niềm Vui. Thử hỏi người ta có thể hoạch định chương trình cho niềm vui hay không? Thử hỏi niềm vui không phải là một thứ cảm xúc tùy thuộc vào những hoàn cảnh vui tươi hay ưu buồn của cuộc sống hay sao? Thật ra, niềm vui Kitô đích thật không được rút gọn về như là một thứ tình cảm tùy tiện: nền tảng của niềm vui Kitô được xây trên nền tảng Tình Yêu Thương mà Thiên Chúa đã biểu lộ ra cho chúng ta trong cái chết và sống lại của Con Một Ngài. Niềm xác tín chắc chắn nầy cống hiến cho chúng ta một lý do sâu xa để sống và hy vọng. Các vị thánh làm chứng bằng chính cuộc sống của họ rằng con người có thể cảm nghiệm niềm vui nội tâm, cả trong những hoàn cảnh đau khổ thể xác và tinh thần, khi con nguời ý thức mình được bao bọc trong tình thương của Thiên Chúa.

Ngày Chúa Nhật là ngày thuận tiện để giúp chúng ta khám phá lại những gốc rễ sâu xa của niềm vui.

2. Ðàng khác, niềm vui đích thật không thể nào chỉ dừng lại nơi kinh nghiệm chỉ có tính cách cá nhân mà thôi, nhưng còn cần được chia sẻ cho kẻ khác tham dự vào nữa. Ðối với cá nhân tín hữu, cũng như đối với các gia đình Kitô, Ngày Chúa Nhật phải trở thành ngày mà trong đó con người cảm nghiệm được một sự hiệp thông mạnh mẽ hơn với nguời lân cận, vừa có sáng kiến đến gặp những kẻ, vì lý do nầy hay lý do khác, đang gặp phải những hoàn cảnh cần được trợ giúp nâng đỡ. Như thế, ngày Chúa Nhật trở thành ngày của sự chia sẻ. Việc mời một người cô đơn đến dùng bửa cơm, việc cung cấp điều cần thiết cho một gia đình đang gặp cảnh túng thiếu, việc viếng thăm một người bệnh hay một kẻ bị cầm tù, việc dành chút thời giờ cho những ai đang trải qua giây phút khó khăn: đó là vài thí dụ trong biết bao việc làm cụ thể có thể thực hiện được, để làm cho ngày Chúa Nhật trở thành ngày của tình liên đới huynh đệ. Ðược sống như thế, Ngày của Chúa, ngoài việc được đánh giá một cách trọn đầy, thì còn được biểu lộ như là "Ngày của con người" (Dies Hominis), để làm cho nhân tính của chúng ta được phát triển.

3. Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng phải sống Ngày của Chúa như thế nào. Chính trong đoạn Phúc Âm của lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời (được mừng hôm qua, thứ Bảy 15/08/98), chúng ta nhìn thấy sự sẵn sàng mau mắn của Ðức Nữ Ðồng Trinh, sau khi đã cưu mang Chúa Giêsu, thì Mẹ liền ra đi đến thăm nguời bà con là Eâlisabeth, để trợ giúp bà và chia sẻ niềm vui của những ân sủng Thiên Chúa (x. Lc 1, 39-56).

Ðó chính là những tâm tình mà những ai đến gặp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đều cần có. Thánh Lễ không được đóng kín trong những bức tường của Nhà Thờ: Thánh Lễ là nguồn mạch biến đổi đời sống hằng ngày, là sứ mạng, là sự sai đi rao giảng, vừa đồng thời cùng nhau thực hiện đức bác ái.

Một lần nữa bạo lực mù quáng muốn gây cản trở cho con đường khó khăn tiến đến hòa bình và cản trở việc chung sống hữu hiệu. Tôi ước mong cho Bắc Ái Lên còn có những con người thiện chí không để mình bị bạo lực làm nản lòng, nhưng biết kiên trì thực hiện việc chung sống hòa bình. Tương lai của Ðất Nước Bắc Ái Lên, tùy thuộc vào việc chung sống hòa bình nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page