Ðức Giám Mục giáo phận Bissau
dâng thánh lễ tạ ơn
về cuộc đình chiến

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Mục giáo phận Bissau dâng thánh lễ tạ ơn về cuộc đình chiến.

Bissau - 03.8.98- Chúa Nhật 02.08.98 vừa qua, sau gần hai tháng trời, người dân Công Giáo Guinea-Bissau được trở lại nhà thờ Chính Tòa để dự thánh lễ do Ðức Cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giám mục giáo phận, cử hành để tạ ơn về cuộc đình chiến giữa phe chính phủ và phe nổi loạn.

Trong những ngày nội chiến, nhà thờ chính tòa trở nên nơi trú ẩn cho các người tị nạn. Nhưng vừa được tin qua đài phát thanh là: Ðức Giám Mục sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn vào Chúa Nhật, thì mọi người liền rời nơi trú ẩn này và quét tước sạch sẽ, để cử hành thánh lễ.

Tuyên bố trên đài phát thanh Vatican, qua đường điện thoại, Ðức Cha Ferrazzetta nói: "Thực là một ngày biểu lộ đức tin, một ngày tạ ơn Chúa, một ngày hun nóng niềm hy vọng trong tâm hồn mọi người hiện diện trong thánh lễ. Số nguời dự thánh lễ đông khác thường; không ai ngờ con số đông như vậy, vì từ hai tháng nay không có lễ trong nhà thờ Chính Tòa này. Chỉ cần loan báo trên đài phát thanh là dân chúng tuốn đến đầy nhà thờ. Ðây chắc chắn là dấu hiệu tốt, bởi vì người dân hy vọng vào tương lai hòa bình của Guinena-Bissau".

Guinea-Bissau trước đây là thuộc địa Bồ Ðào Nha, được độc lập năm 1973, Và là một quốc gia bé nhỏ giáp Ðại Tây Dương. Diện tích 36 ngàn cây số vuông. Dân số khoảng hơn một triệu, trong đó có hơn 80 ngàn tín hữu Công Giáo trong một giáo phận duy nhất: giáo phận Bissau, thủ đô; khoảng 65% dân số theo các đạo địa phương và 30% theo Hồi Giáo. Cách đây 50 ngày, có cuộc nổi loạn của một số quân nhân do tướng Ansumane Mané cầm đầu chống lại chính phủ của Tổng Thống Joao Bernardo Vieria. Nhờ trung gian nhẫn nại của Ðức Cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giám mục Bissau và sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Jean Paul Gobel, sứ thần Tòa Thánh tại Dakar, hai phe tranh chấp đã đi đến cuộc đình chiến, được ký kết Chúa Nhật 26.07.98 vừa qua. Nhờ cuộc đình chiến này một số hoạt động bắt đầu trở lại bình thường. Nhà thờ Chính Tòa được mở lại để cử hành thánh lễ chúa nhật 02.08.98 với sự có mặt của Ðức Tổng Giám Mục Gobel. Tiểu chủng viện bị hư hại do cuộc nội chiến bắt đầu được sửa lại. Về phương diện cứu trợ nhân đạo, tình hình còn rất trầm trọng, nhất là thực phẩm và thuốc men cho từng trăm ngàn người di tản. Việc cứu trợ trở nên khó khăn hơn vì mùa mưa bắt đầu. Ngoài ra còn vấn đề các trái mìn được đặt nơi này chỗ kia, luôn luôn là một nguy hiểm. Ðã có 6 người chết vì mìn nổ.

Ðức Cha Ferrazzetta tuyên bố (vẫn trên đài phát thanh Vatican): "Tình hình yên ổn, khá yên ổn. Thỏa ước, được ký kết Chúa Nhật trước, 26/07/98, đã được tôn trọng từ một tuần qua; vì thế không thấy những vấn đề trầm trọng cho tới lúc này. Nhưng người dân vẫn lo sợ, bởi vì cuộc đối thoại giữa hai bên, đáng lẽ phải bắt đầu hôm thứ hai 3.08.98 thì bị hoãn lại tới thứ Sáu 7.08.98. Vì thế còn nghi ngờ về thiện chí theo đuổi con đường hòa bình. Về phần chúng tôi, chúng tôi hy vọng thỏa ước sẽ được tôn trọng và có thể tiến đến hòa bình thực sự. Ðây là sự ước mong của toàn dân".


Back to Radio Veritas Asia Home Page