Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến các tín hữu
thứ Tư hằng tuần (22/07/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp kiến các tín hữu trong Thính Ðường Phaolô VI.

Hôm thứ Tư tuần trước, ngày 15/07/98, không có buổi tiếp kiến, vì ÐTC nghỉ hè tại miền Núi Dolomiti. Sáng thứ Tư ngày 22.07.98, ÐTC đã trở lại tiếp các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Buổi tiếp kiến diễn ra bên trong Thính Ðường Phaolô VI, vì số người hành hương không đông, khoảng 8 ngàn, và nhất là vì trời Roma quá nóng nực. Báo chí và các đài phát thanh, truyền hình loan tin rằng: cách đây 100 năm, nay mới lại có một Mùa Hè Nóng như vậy tại Roma. Có nơi nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Trong bài giáo lý, ÐTC tiếp tục nói về Chúa Thánh Thánh Thần, nguồn mạch của việc thánh hóa. ÐTC đã nói như sau:

"Chiều Ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện đến và thổi hơi vào các Tông Ðồ, để thông truyền cho các ngài Chúa Thánh Thần. Cử chỉ này gợi lại việc tạo dựng con người, như Sách Sáng Thế đã mô tả: Thiên Chúa thông truyền "hơi thở của sự sống" cho con người. Chúa Thánh Thần là như "hơi thở" của Chúa Phục Sinh, ban xuống sự sống mới cho Giáo Hội, được đại diện bởi các môn đệ đầu tiên. Dấu chỉ rõ ràng của sự sống mới này là quyền tha tội. Chúa Giêsu nói: "Các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần; các con tha tội cho ai thì nguời ấy được khỏi" (Ga 20, 22-23). Ở đâu Thánh Thần Thánh Hóa được đổ xuống" (Rm 1, 4), thì ở đó tất cả những gì ngăn trở sự thánh thiện, tức tội lỗi, đều bị hủy diệt." Thánh Thần của Chúa không những hủy diệt tội lỗi, mà còn hoạt động cho việc thánh hóa con người nữa. Thánh Phaolô viết: "Thiên Chúa đã chọn chúng ta ngay từ lúc đầu để cứu rỗi chúng ta nhờ Thánh Thần Thánh Hóa và nhờ lòng tin vào chân lý" (2 Ts 2, 13).

Sau khi đã lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan, ÐTC nói đến vụ động biển tại Papua New Guinea xẩy ra trong những ngày vừa qua. ÐTC nói: "Tư tưởng và lời cầu nguyện của tôi sáng nay đây được hướng cách riêng về dân chúng Papua New Guinea. Nơi đây, ngày qua ngày việc tính đếm con số các nạn nhân bị mất đi trong tại nạn, trở nên mỗi ngày mỗi thêm trầm trọng hơn".

ÐTC kêu gọi cộng đồng thế giới đừng lãnh đạm trước tại nạn khủng khiếp này. Cùng với lời kêu gọi cứu trợ, ÐTC cầu nguyện cho các người đã bị thiệt mạng, được hưởng phúc bình an trong Chúa Kitô Phục Sinh, và cho tất cả những ai khóc thương các người thân yêu mất đi, tìm được sức mạnh nơi Chúa, Ðấng ban mọi ơn an ủi.

Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11 giờ trưa, với Kinh Lạy Cha và Phép lành của ÐTC và các giám mục hiện diện. Sau đó, ÐTC trở về Nhà Nghỉ Mát tại Castelgandolfo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page