ÐTC gửi điện văn
chia buồn về tại nạn động biển
tại Papua New Guinea

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn về tại nạn động biển tại Papua New Guinea.

Vatican - 20.07.98 - Sáng thứ Hai, 20/07/98, nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Hans Schweminer, Sứ Thần Tòa Thánh tại Papua New Guinea (trụ sở tại Port Moresby), bức điện văn chia buồn, để chuyển đến Ðức Giám Mục giáo phận Atape và dân chúng nạn nhân của vụ động biển vừa qua. Bức điện văn viết như sau: "Với sự đau đớn sâu xa về tai nạn khủng khiếp xẩy ra tại Papua New Guinea, quần đảo ở mạn Bắc Australia, bị phá hủy bởi nạn động đất dưới biển, gây nên nhiều người chết, ÐTC dâng lên Chúa lời cầu nguyện sốt sắng cho các nạn nhân và khẩn xin ơn an ủi của Người cho tất cả những ai đau khổ hay khóc thương người thân yêu của mình mất đi. ÐTC hy vọng rằng cộng đồng quốc tế bày tỏ trong dịp này tình liên đới, với những giúp đỡ nhanh chóng và hiệu nghiệm đối với những người đang trong cảnh cùng cực".

Ðáp lại nhanh chóng lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, Chính phủ Australia và Newzealand đang chở những viện trợ khẩn cấp đến dân cư của sáu làng Papua, bị sóng biển phá hủy hoàn toàn. Trong khi các máy bay của các quốc gia lân cận chở thực phẩm, thuốc men và quần áo. Nhà cầm quyền địa phương bắt đầu làm bản thống kê về những thiệt hại sinh mạng và vật chất... Một thống kê về những thiệt hại rất nặng nề, vì tai nạn xẩy ra rất bất ngờ do nạn động đất dưới đáy biển gây ra những đợt sóng cao từ 15 đến 30 thước đập xuống nhà cửa và dân cư.

Ðức Cha Cesare Bonivento, giám mục miền động biển này, vừa viếng thăm các nơi bị tai nạn, qua Ðài Phát Thánh Vatican kêu gọi cộng dồng quốc tế cứu trợ. Ngài nói: "Lời kêu gọi trước hết là xin cộng đồng quốc tế giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi đang sống trong tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Tôi vừa viếng thăm bệnh viện quân sự mới được đựng lên để cấp cứu các nạn nhân. Vị chỉ huy quân đội Australia nói với tôi: Những người bị các đợt sóng tiêu diệt khoảng 10 ngàn và như vậy đây là một sự phá hủy hoàn toàn, mộât tại nạn quá sự tưởng tượng. Chính tôi cũng đến tại chỗ và tôi đã thấy những tàn phá do các đợt sóng cao khi thì 30 thước, lúc thì 15 thước. Tôi đã thấy những làng mạc bị phá hủy. Tôi còn nhớ hai nhà thờ lớn của các làng xã này. Nay chỉ còn lại nền xi măng. Tại một làng khác, hoàn toàn bị phá hủy, tôi thấy khoảng 10 xác chết. Tôi cũng thấy cần phải nói lên chứng tá đáng nêu gương này: đó là những người dân chấp nhận tai nạn khủng khiếp với tinh thần đức tin. Không một người nào than trách Thiên Chúa. Mọi người chấp nhận tai nạn khủng khiếp: những nguời sống sót, trong số này nhiều người không còn người thân yêu nào trong gia đình nữa... Tất cả phú thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và khẩn xin Ðức Mẹ Maria giúp đỡ và ban ơn can đảm để vuợt qua cơn thử thách nặng nề này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page