Huấn Ðức của ÐTC
Giờ kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 19/07/98
Ði tìm Thiên Chúa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 19/07/98 tại BORNO.

Anh chị em rất thân mến,
Với niềm vui to lớn, hôm nay tôi đến thăm BORNO, nơi đẹp đẽ bên những ngọn núi hùng vĩ hướng về trời cao. Tôi xin chào tất cà anh chị em sinh sống tại Borno, và cám ơn anh chị em đã tiếp rước tôi. Tôi cũng chào những anh chị em đến đây trong mùa hè để thở bầu khí trong lành và tìm lại sức khỏe giữa các đồi núi nầy. Tôi cũng xin gởi lời chào đến tất cả mọi người trong vùng Val Camonica nầy, vùng có nhiều truyền thống tôn giáo và nhiều vẽ đẹp thiên nhiên. Tôi xin chào đặc biệt Ðức Cha Bruno Foresti, giám mục Brescia, Ðức Cha Vigilio Olmi, giám mục phụ tá, và cha sở Giuseppe Maffi. Tôi cám ơn những lời cha vừa nói để chào đón tôi. Tôi cũng vui mừng được gặp lại nơi đây, tại quê hương của ngài, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista RE, nguời cộng tác gần gũi, thân mến nhất và trung thành nhất của tôi.

Anh chị em thân mến tại BORNO, anh chị em đã muốn đón tiếp tôi trước Nhà Thờ Giáo Xứ của anh chị em. Nhà Thờ nằm trên địa điểm cao nhìn xuống trên các dải nhà của anh chị em, và như thế Nhà Thờ Giáo Xứ nầy là điểm quy chiếu có ý nghĩa cho đức tin cũng như cho lịch sử của anh chị em. Từ nơi thân yêu nầy, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng: xin anh chị em hãy yêu mến Ðức Tin của mình, hãy làm chứng cho đức tin một cách vui tươi, hãy làm cho đức tin được sống động, nhờ qua bởi tình yêu thương huynh đệ, sự tha thứ quảng đại, sự trợ giúp hổ tương và tình liên đới.

Với những anh chị em đã lìa xa giáo hội, hoặc không còn tin tưởng nữa, tôi muốn gởi đến lời mời gọi nầy: xin anh chị em đừng sợ đi tìm Thiên Chúa, bởi vì ngài đang đi tìm anh chị em và yêu thương anh chị em. Với những người trẻ, niềm hy vọng của ngàn năm thứ ba, tôi muốn ngỏ lời với các bạn như sau: xin các bạn hãy đầu tư tốt cuộc đời của mình; đây là một nén bạc cần được làm sinh lợi; chúng con hãy nhớ rằng con người chỉ sống có một lần mà thôi.

Khi nghĩ đến các bạn trẻ, tôi cũng nhớ lại rằng Ðức Giovanni Battista Montini, sau là Giáo Hoàng Phaolô VI, trong những năm tuổi trẻ, đã thường đến Borno nầy nghỉ hè cùng với cha mẹ. Năm 1920, không lâu sau khi được thụ phong linh mục, Ngài đã dâng thánh lễ trong Nhà Thờ của anh chị em đây. Năm 1998 nầy là năm kỷø niệm 100 ngài sinh ra. Và trong khi chờ đợi ngày mừng lễ long trọng tại Brescia vào tháng 9/1998 tới đây, thì ngay từ bây giờ, tôi muốn xin anh chị em hãy cầu nguyện, ngõ hầu theo gương của ngài, nhiều bạn trẻ tại Borno, tại Valle Camonica, và trong toàn giáo phận Brescia, sống theo mẫu gương của lòng gắn bó trung thành vào Chúa trong con đường của chức linh mục hoặc của đời tận hiến.

Anh chị em rất thân mến, trong khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ nầy, thật là dễ hướng cái nhìn về Ðấng Tạo Hóa và chúc tụng Ngài vì những việc ngài thực hiện. Trong tông thư Dies Domini, Ngày của Chúa, tôi đã làm nổi bật rằng chính cái nhìn chiêm niệm nầy phải là đặc điểm của Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa.

Lời cầu chúc của tôi là ước gì thời gian nghỉ hè trở thành thời thuận tiện, để khám phá lại ý nghĩa Kitô của ngày Chúa Nhật, ngày để nghỉ ngơi, nhưng nhất là ngày cầu nguyện chung với nhau; đây là ngày trong đó Chúa Kitô Phục Sinh đổ tràn niềm vui và hy vọng xuống trên chúng ta; đây là ngày được trao ban cho con người, để làm ích cho con người.

Nguyện xin mẹ Maria, mà chúng ta đến cầu khẩn với lời kinh Truyền Tin, xin Mẹ giúp chúng ta trong sự dấn thân đào sâu đời sống thiêng liêng, và trợ giúp cho tất cả anh chị em biết luôn làm sống lại đức tin và sự gắn bó với những giá trị Kitô, là những giá trị nằm ở gốc rễ của Borno cũng như của những truyền thống của quê hương anh chị em, nơi rất phong phú về lòng đạo đức và lòng trung thành cụ thể với Phúc Âm Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page