Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 7/06/1998:
Lễ Chúa Ba Ngôi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 7/06/98: Lễ Ðức Chúa Trời Ba Ngôi.

Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 7/06/98, tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC nhắc đến ý nghĩa lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) được ngài cử hành tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano vào đúng ngày thứ Năm 11/06/98, mặc dù tại lãnh thổ Italia và các nơi khác, thì lễ nầy được dời vào ngày Chúa Nhật 14/06/98. Ngoài ra ÐTC cũng nhắc đến vài biến cố đáng chú ý trong sinh hoạt chính trị quốc tế như cuộc họp đặc biệt của Liên Hiệp Quốc chống nạn thuốc phiện, và cuộc xung đột ranh giới giữa hai quốc gia Eritrea và Ethiopi. Mở đầu bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay, (7/06/98), Giáo Hội cử hành lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, một lễ trình bày cho chúng chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể khám phá ra gương mẫu nguyên thủy của gia đình con người, được kết thành bởi một người nam và một người nữ, cả hai được mời gọi hiến thân cho nhau trong một sự hiệp thông tình thương mở rộng đón nhận sự sống. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng có thể khám phá ra kiểu mẫu cho gia đình giáo hội, trong đó tất cả mọi người Kitô sống những tương quan chia sẻ và liên đới thật sự. Chính tình yêu thương là dấu chỉ cụ thể của đức tin vào Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần.

Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, đã nhập thể và làm người nơi Chúa Kitô; Ngài hiện diện giữa chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Ðây là kho tàng to lớn nhất của Giáo Hội; và Giáo Hội gìn giữ kho tàng nầy với lòng yêu mến và biết ơn to lớn nhất. Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) được dành cho việc tôn vinh Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa vào chiều thứ Năm 11/06/98, với thánh lễ trọng thể tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, và sau đó sẽ có cuộc rước kiệu theo truyền thống đã có. Cha mời gọi anh chị em tất cả hãy đến tham dự.

ÐTC nhắc đến cuộc họp đặc biệt tại New York, do Liên Hiệp Quốc tổ chức, để bàn về vấn đề thuốc phiện như sau:

Ngày mai (thứ Hai 8/06/98) được khai mạc tại New York khóa họp đặc biệt của Liên Hiệp Quốc dành cho việc chống lại nạn thuốc phiện. Các quốc gia trên thế giới sẽ cùng nhau nghiên cứu xem phải làm sao để giải thoát thế giới khỏi nạn sản xuất, tiêu dùng và buôn bán không được phép những chất thuốc phiện. Những hiện tượng đáng buồn trên góp phần xây lên nền kinh tế của sự chết, gây hại và làm cho yếu đi con nguời, nơi chính đặc điểm nổi bậc nhất của nó, làm thiệt hại cho khả năng hiểu biết, cho sự tự do để sống tình yêu thương đích thực, và làm thương tổn biết bao gia đình một cách sâu xa nhất. Tôi khuyến khích nhiều sáng kiến, cả trong lãnh vực của giáo hội, để cung cấp cho những người nghiện một khả thể để vượt qua điều tai hại nầy và được hội nhập trở lại trong đời sống xã hội. Ðồng thời tôi cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ quan trọng tại New York tạo ra một đà tiến mới và cụ thể cho việc cộng tác quốc tế, để phục vụ cho một nhân loại tự do hơn và có tình liên đới hơn.

Tôi tin tưởng phú thác cho Ðức Nữ Ðồng Trinh, Ðền thờ trọn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi, những mong ước trên đây của chúng ta. Trong tay Mẹ Maria, mẫu gương của tình yêu thương được cho đi, chúng ta xin đặt vào đó mọi hành động của tình liên đới Kitô và của sự thông cảm chia sẻ những đau khổ của anh chị em. Xin Mẹ giúp chúng ta biến cuộc sống mình trở thành bài ca chúc tụng và yêu thưông dâng lên Thiên Chúa; Ngài là Hạnh Phúc đời đời, là sự Sống bất diệt, là Ánh Sáng không bao giớ tắt.

Ðến đây, ÐTC xướng kinh Truyền Tin rồi ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC nhắc đến tình hình nghiêm trọng của cuộc xung đột vũ trang giữa Eâthiopia và Eâritrêa, cũng như tình hình khẩn trương tại KOSOVO. ÐTC nhắc rằng: việc đi tìm những giải pháp nhờ sự thương thuyết và trong tinh thần hòa bình đòi hỏi lòng can đảm và kiên trì. Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho tất cả mọi phe phái có liên hệ để họ mở ra con đường đối thoại, tuy dài lâu nhưng hữu hiệu cho tất cả mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page