ÐTC tiếp 6 ngàn
người đồng hương Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp 6 ngàn người đồng hương Ba Lan.

Vatican - 04.06.98 - Nhân dịp kỷ niệm một năm chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Quê hương, cách riêng tại Cracovia, Giáo phận Ðức Karol Wojtyla trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, một đoàn hành hương vĩ đại gồm 6 ngàn người, đưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng Y Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục Cracovia, kế vị ÐTC, đã đến Roma, để đáp lễ ÐTC và cảm ơn ngài đã viếng thăm Tổng Giáo Phận và nhiều địa điểm thuộc Giáo Tỉnh; đồng thời cùng với ÐTC sống lại những kỷ niệm êm đềm đã trải qua. Ðây là một cuộc hành hương để nhớ lại những biến cố quan trọng của lịch sử Ðất Nước và những truyền thống tốt đẹp của người công giáo Ba Lan.

Trong diễn văn đọc cho các người đồng hương tham dự buổi tiếp kiến ở Quảng Trường Thánh Phêrô sáng thứ Năm 4/06/98, chính ÐTC đã gợi lại những giai đoạn ý nghĩa hơn cả của chuyến viếng thăm lần thứ sáu của ngài tại Quê hương, từ 31 tháng 5 đến 10 tháng 6 năm 1997. Ngài nói: "Gaude, felix Cracovia" (hỡi Cracovia có phước, ngươi hãy vui mừng). Ðây là lời cầu chúc ÐTC Gioan Phaolô II muốn nhắc lại cho Thành Phố yêu quí của ngài. ÐTC đã nhắc đến trước hết đến Lễ phong Hiển Thánh cho Hoàng Hậu Edwige, một việc chờ đợi từ bao thế kỷ. Sau đó ngài cảm động nhắc lại các nơi đã được viếng thăm trong năm ngoái: Ngài đã sống những giờ phút an vui giữa dân Zakapone, rồi trước Thánh Giá tại Wawel, nơi đây các tâm hồn có thể múc kín "một chương trình sống cho cá nhân và xã hội"; ngài đã cầu nguyện với dân chúng tại Nhà thờ Ðức Mẹ Fatima (được xây cất để cảm ơn Ðức Mẹ đã cứu sống ngài trong vụ mưu sát ngày 13.05.1981), nơi đây ngài đã lặp lại lời hiến dâng "Totus Tuus" để phú thác cho Mẹ và hiến thân phục vụ Giáo Hội hoàn vũ. ÐTC cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả những ai đã nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện và ngài nói với các người đồng hương: "Anh chị em đừng ngừng cầu nguyện cho tôi".

Sau cùng, nêu gương Thánh Nữ Edwige, ÐTC mời gọi tất cả "theo Chúa Kitô trên con đường Thánh Giá, trên con dường Tình Yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân: tình yêu này không biết biên giới". Ðức Gioan Phaolô II kết thúc bài nói chuyện thân mật bằng việc nhắc lại một trong những ngày đáng ghi nhớ như sau: "Chúa Quan Phòng đặt chúng ta trước một nhiệm vụ mới: yêu mến và phục vụ. Yêu mến bằng việc làm cụ thể và trong sự thật". ÐTC dâng lên Thánh Nữ Edwige lời cầu nguyện như sau: "Lạy Thánh Nữ Edwige, hoàng hâu của chúng tôi, hôm nay đây xin ngài dạy chúng tôi , trước thềm của Ngàn Năm Thứ ba, (xin hãy dạy chúng tôi sống sự khôn ngoan và tình yêu: đây là con đường sống thánh thiện của ngài. Lạy Thánh Edwige, xin hãy dẫn đưa chúng tôi đến trước Thánh Giá Chúa chịu đóng đanh ở Wawel, bởi vì, như ngài, chúng tôi đã biết yêu mến bằng việc làm và trong sự thực là như thế nào, và trở nên tự do ra sao. Xin ngài che chở Quốc Gia của ngài và Giáo Hội mà ngài đã phục vụ, và xin ngài bầu cử cho chúng tôi nơi Chúa, để niềm vui nơi chúng tôi không bao giờ ngừng".

Rồi ÐTC cảm ơn tất cả những ai đã góp công bất cứ bằng cách nào để cuộc gặp gỡ của ngài trong chuyến viếng thăm Quê Hương năm vừa qua tại Cracovia được thực hiện. Ngài nói: Tôi xin cảm ơn Ðức Hồng Y Franciszek và tất cả Tổng Giáo Phận Cracovia. Tôi cũng cảm ơn vì cuộc gặp gỡ hôm nay nữa. Xin anh chị em hãy đem về cho các gia đình lời chào thăm và phép lành của tôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page