Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 29/03/98:
ÐTC kêu gọi đừng bỏ rơi giới trẻ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 29/03/1998: Chúa Nhật V Mùa Chay: ÐTC kêu gọi đừng bỏ rơi giới trẻ và hãy thực hành sự tha thứ theo tinh thần Kitô.

Ðó là những lời ÐTC đã nói trong bài giảng thánh lễ sáng Chúa Nhật vừa qua, nhân dịp đến thăm giáo xứ có tên là Giáo Xứ Chúa Giêsu Trẻ, do các cha dòng Don Bosco chăm sóc, nằm ở khu vực phía Ðông thành phố Roma. Sau đó, trở về lại Vaticvan và đến giờ đọc kinh truyền tin trưa, ÐTC đã xuất hiện tại cửa số phòng làm việc của ngài nói vài lời về sự tha thứ Kitô trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Phụng Vụ Chúa Nhật V Mùa Chay trình bày cho chúng ta trang phúc âm theo thánh Gioan, kể lại việc người ta đem đến cho Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu không kết án người phụ nữ nầy, và cứu chị khỏi bị ném đá. Chúa không nói với người phụ nữ: con không có tội, nhưng nói: ta không kết án con. Hãy đi đi và từ nay đừng phạm tội nữa (x. Gn 8,11). Thật vậy, chỉ có một mình Chúa Kitô mới có thể cứu rỗi con người, bởi vì Chúa mang lấy tội lỗi của họ và cống hiến cho họ dịp may để thay đổi đời sống. Ðoạn phúc âm nầy dạy rõ ràng rằng sự tha thứ Kitô không đồng nghĩa với một sự dung túng thường tình, nhưng có tích chứa một điều đòi hỏi hơn nữa. Không có nghĩa là bỏ qua sự dữ, hay tệ hơn nữa, là chối bỏ sự dữ. Thiên Chúa không tha thứ sự dữ, nhung tha thứ cho con người, và ngài dạy ta biết phân biệt giữa một bên là hành động xấu, và do đó đáng bị kết án, và một bên là con người cụ thể phạm lấy lỗi lầm đó, và là người mà Chúa muốn ban cho dịp may để thay đổi đời sống. Trong khi con người chúng ta có khuynh hướng đồng nhất hóa người phạm tội với lỗi phạm, và như thế đóng lại mọi lối thoát làm cho người đó không còn có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh của họ nữa, thì Thiên Chúa Cha lại hành động cách khác: ngài đã sai Con Một Ngài xuống trần gian, để mở ra cho tất cả mọi người con đường cứu rỗi. Chúa Kitô là con đường nầy: khi chết trên thập giá, Chúa Kitô đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu lặp lại với mọi nguời nam nữ mọi thời đại rằng: Ta không kết tội con; hãy đi và từ nay, đừng phạm tội nữa.

Làm sao mà chúng ta không cảm nghiệm một niềm tín thác trào dâng trong tâm hồn chúng ta khi nhìn thấy mình trong đoạn Phúc âm nầy? Làm sao mà không nhìn thấy nơi đó một "Tin Vui Mừng" cho tất cả mọi người nam nữ thời đại chúng ta, những con người đang mong ước khám phá lại ý nghĩa đích thật của lòng nhân từ và sự tha thứ? Thời đại chúng ta đang cần đến sự tha thứ Kitô, một sự tha thứ làm phát sinh niềm hy vọng và sự phó thác, mà không làm yếu đi cuộc chiến chống lại sự dữ. Cần trao ban và lãnh nhận sự tha thứ. Nhưng con người chúng ta không trở nên có khả năng tha thứ, nếu trước đó chúng ta không để cho mình được Thiên Chúa thứ tha, vừa nhìn nhận mình là đối tượng của lòng nhân từ của ngài. Chúng ta sẽ sẵn sàng tha nợ cho kẻ khác, chỉ khi nào chúng ta ý thức về mòn nợ to lớn mà chúng ta đã được tha cho.

Ðức Nữ Ðồng Trinh được Dân Kitô cầu khẩn như là Mẹ của lòng nhân từ. Nơi Mẹ, Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa được nhập thể, và tâm hồn vô nhiễm của MẸ mọi nơi và mọi lúc là nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. Ðược Mẹ hướng dẫn, chúng ta hãy mau bước đến Giêrusalem, đến biến cố Vượt Qua của ơn cứu rỗi chúng ta, đang gần bên. Chúng ta hãy tiến theo Con Thiên Chúa đang tiến tới đối diện với cuộc Thương Khó của Người, và đang lặp lại với chúng ta rằng: Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. (Gn 8,11). Trên đồi Golgotha, được hoàn tất lời xét xử phổ quát của Thiên Chúa Tình Yêu, bởi vì mỗi người chúng ta đều có thể nhìn nhận rằng Chúa Kitô chịu đóng đinh đã trả giá để cứu chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tiếp nhận với niềm vui đã được canh tân, (tiếp nhận) hồng ân cứu rỗi, ngỏ hầu chúng ta gặp lại được sự tin tưởng và niềm hy vọng để bước đi trên con đường mới.

Sau những lời trên, ÐTC đã đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Rồi sau khi đã ban phép lành, ÐTC nhắc đến cuộc gặp gỡ giới trẻ Roma vào ngày thứ Năm mùng 2 tháng Tư năm 1998, để chuẩn bị cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại các giáo hội địa phương vào Chúa Nhật Lễ Lá. ÐTC đã cho biết là cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Quảng Trường Trước Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô. Ðây là cuộc gặp gỡ quan trọng và đầy ý nghĩa, vì trong dịp nầy, Cây Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đã rời Roma vào năm 1985, đã đi qua 6 địa điểm cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với ÐTC, và nay trở về lại Roma, để chuẩn bị cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2000. Sáu địa điểm đã qua là các thành phố sau đây:

Cuộc gặp gỡ của ÐTC với giới trẻ Roma và từ bên Pháp sang, để mang Thánh Giá về lại Roma, vào chiều thứ Năm mùng 2 tháng 4/1998, kéo dài từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, và được kết thúc với sứ điệp của ÐTC cho dịp đặc biệt nầy. Chúng tôi sẽ có dịp kể lại trong một chương trình khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page