Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Ngày Ðầu Năm 01/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998.

Anh chị em rất thân mến,
1. Trong ngày đầu tiên của Năm Mới, Tôi vui mừng gởi lời cầu chúc chân thành đến tất cả mọi người: Bình an cho anh chị em. Phụng vụ ngày mùng 1 tháng Giêng cử hành lễ Trọng Kính Ðứcï Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, vừa làm chứng rằng trong tình hiền mẫu Mẹ Thiên Chúa của Ðức Nữ Ðồng Trinh, được mạc khải sự mới mẽ hoàn toàn, sự thành toàn của mọi niềm hy vọng, sự bảo đảm của mọi dự án canh tân đích thực và phát triển con người.

Từ năm 1968, ÐGH Phaolô VI đã muốn dành ngày mùng 1 tháng Giêng mỗi năm, để suy nghĩ và cầu nguyện cho Hòa Bình, vừa kèm theo những suy nghĩ và những lời cầu nguyện đó một sứ điệp gởi nhất là cho các vị quốc trưởng và những vị đại diện các quốc gia. Tôi cũng đã tiếp tục sáng kiến tốt đẹp nầy, và gởi sứ điệp cho ngày quốc tế Hòa Bình. Và năm nay, là năm thứ 20, và sứ điệp của tôi có chủ đề là: Từ sự công bằng của mỗi người phát sinh Hòa Bình cho tất cả. Tôi đã chọn chủ đề nầy, bởi vì Năm 1998 là năm kỷ niệm 50 năm công bố Tuyên Ngôn Phổ Quát Nhân Quyền. Tuyên ngôn nầy bắt đầu bằng những lời quả quyết đáng ghi nhớ như sau: Việc nhìn nhận phẩm giá có sẵn nơi mỗi thành phần của gia đình nhân loại và nhìn nhận những quyền lợi của họ, những quyền lợi bằng nhau và không thể bị xúc phạm, (việc nhìn nhận đó) là nền tảng của tự do, công bằng và hòa bình trong thế giới (HC).

2. Thử hỏi năm 2000 có thể cho thấy tiến bộ có ý nghĩa trong việc xây dựng hòa bình hay không? Ðây là lời cầu chúc của tất cả mọi người. Nhưng ngỏ hầu điều nầy có thể xảy ra được, thì điều cần thiết là mọi nguời phải dần thân phục vụ cho công bằng, trong việc tôn trọng những nhân quyền và trong việc chu toàn những bổn phận tương xứng.

Diễn tiến toàn cầu hóa đang xảy ra trong thế giới, cần được định hướng theo ý nghĩa của sự công bằng và của tình liên đới, để tránh sao cho sự toàn cầu hóa nầy, trong thực tế, hay ít ra trong ý định, không loại ra bên lề những cá nhân, những nhóm người và các dân tộc. Người ta phải chăm sóc cho "đại gia đình các dân tộc", mà tôi đã nói đến trong bài phát biểu tại phiên họp khoáng đại Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 10 năm 1995. Một bước tiến tích cực trong chiều hướng nầy là sự dấn thân giảm bớt nợ nước ngoài một cách có trật tự nơi những quốc gia nghèo nhất. Ngoài ra, trong mỗi quốc gia, cần phải cổ võ nền Văn Hóa của Luật Pháp và việc quản trị tốt và người ta cần chiến đấu chống nạn tham nhũng. Ðại Năm Thánh mà chúng ta đang tiến về, là lời kêu gọi mạnh mẽ cho các người Kitô sống tinh thần chia sẻ, và sống nếp sống đơn sơ như là điều kiện để phân phối mỗi ngày một công bằng hơn những hoa trái của tạo vật.

Anh chị em rất thân mến, hướng về năm 2000, nhân loại chúng ta có một người Mẹ đầy quan tâm và trung thành: Ðó là Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa, của Ðấng đã muốn chia sẻ thân phận con người, để chỉ cho con ngưới con đường công bằng. Ngày hôm nay, vào khởi đầu của năm mới, xin Mẹ Maria chỉ cho tất cả biết Chúa Giêsu và lặp lại rằng: Ðây là con đường hòa bình. Hãy làm điều Ngài truyền. Ước chi mỗi người thực hiện công bằng, và hòa bình cho tất cả sẽ phát sinh. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, gương soi của sự công bằng và nữ vương hòa bình, xin cầu nguyện cho chúng con.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin với mọi tín hữu hiện diện.

Sau lời kinh và phép lành đặc biệt đầu năm, ÐTC cầu chúc Năm Mới bằng nhiều thứ tiếng, Anh, Pháp, Ðức.


Back to Radio Veritas Home Page