Ðiểm báo ngày 5/06/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Ba Lan (5-17/06/99)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo ngày 5/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Hầu hết các báo chí xuất bản sáng thứ Bẩy (05.06.99) đều viết nơi trang nhất với nhiều hình mầu và tựa lớn về chuyến viếng thăm lần thứ bẩy của Ðức Gioan Phaolô II tại Ba Lan, được khởi sự sáng thứ Bẩy 05/06/99 và kết thúc vào ngày 17.06.99. Ðây là chuyến viếng thăm dài hơn cả không những tại Ba lan, nhưng còn là dài nhất trong tổng số 87 chuyến viếng thăm quốc tế trong 20 năm Triều Giáo Hoàng của ngài.

Ðặc phái viên Ðài Vatican (chương trình tiếng Pháp) hiện đang theo dõi chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan, bình luận về chuyến viếng thăm như sau: "Chuyến viếng thăm thứ bẩy này tại Ba Lan sẽ là một chuyến viếng thăm đòi hỏi của tâm hồn: nhớ lại Quê Hương, và nhìn vào lịch sử đau khổ của Ðất Nước. Dù sao, chắc chắn, Ðức Gioan Phaolô II sẽ không quên hướng chuyến viếng thăm này về tương lai của Ba Lan, một nước Ba Lan trước những thách đố của chế độ Tư Bản".

Ðặc phái viên khác của Ðài Vatican, (chương trình Tây Ban Nha), nói đến những biện pháp an ninh của Chính Phủ Ba Lan đưa ra để bảo đảm an ninh cho ÐTC, cho các nhân vật quan trọng và cho người dân tụ họp trong các cuộc cử hành Thánh Lễ. Tổng số nhân viên an ninh thuộc các lực lượng khác nhau được huy động trong những ngày này là 25 ngàn. Theo lời tuyên bố của Tổng Trưởng Nội Vụ, ông Janusz Tomaszeuski: "Bảo đảm an ninh cho ÐTC là mục tiêu chính của việc huy động này, nhưng việc bảo đảm an ninh cho từng triệu người dân sẽ tụ họp tại 20 địa điểm khác nhau và khoảng 3 ngàn nhân vật cấp cao sẽ tham dự các buổi cử hành phụng vụ hoặc gặp gỡ với ÐTC, dĩ nhiên không kém phần quan trọng". Biện pháp an ninh được đưa ra cũng một phần để đề phòng những vụ phản đối của nhóm này nhóm khác, như các vụ biểu tình của các thợ mỏ và của những người nông dân xẩy ra mới đây và những vụ đình công của ý tá, bác sĩ , giáo sư, giáo viên... Ðể giải quyết những vụ lộn xộn xã hội này, mới đây chính phủ đã ký thỏa ước với các thợ mỏ và người nông dân. Hơn nữa Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan cũng yêu cầu đình chỉ những cuộc biểu tình, để chuyến viếng thăm của ÐTC diễn ra trong bầu khí bình thản. Ðặc phái viên viết tiếp như sau: Dĩ nhiên ÐTC biết rõ tình hình Quê Hương của ngài và ngài sẽ tìm những lời lẽ khuyến khích để vuợt qua những tình hình xã hội này. Sau đó, đặc phái viên nêu lên mấy con số do cuộc thăm dò dân ý về chuyến viếng thăm: 80% người dân Ba Lan tỏ ra rất lưu ý đến chuyến viếng thăm - 49% cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ đem đến một sức sống mạnh mẽ về tôn giáo - 20% lưu ý đến sứ điệp ngài muốn gửi cho dân tộc Ba Lan qua các bài giảng, các bài diễn văn- 6% muốn chờ đợi những phản ứng của nhà cầm quyền dân sự như thế nào - và 3% quả quyết rằng: chuyến viếng thăm sẽ là cơ hội thuận tiện để Ðức Gioan Phaolô II bày tỏ những tâm tình ái quốc của ngài. Xét chung, thì đại đa số người dân Ba Lan nghĩ rằng: chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ làm cho bầu khí xã hội trở nên tốt đẹp hơn, bình thản hơn. 70% nghĩ rằng: chuyến viếng thăm sẽ củng cố địa vị của Giáo Hội và 50%: chuyến viếng thăm sẽ củng cố địa vị Ba Lan trên trường quốc tế.

Tất cả các báo chí Ba Lan, quốc gia cũng như địa phương, xuất bản sáng thứ Bẩy 05.06.99, đều đặt ở trang đầu tựa lớn sau đây: "Chào mừng Ðức Thánh Cha, Vị Lữ hành hòa bình đến viếng thăm Ba Lan". Tất cả đều viết: ÐTC khởi sự chuyến viếng thăm lần này tại Gdansk, nơi đây phát xuất Phong Trào Solidarnosc - chuyến viếng thăm này kéo dài 13 ngày, một chuyến viếng thăm dài hơn cả và có lẽ nặng nhọc hơn cả, tại Ba Lan - chuyến viếng thăm này tiếp tục chuyến viếng thăm năm 1997 - và như vậy, lần này ÐTC sẽ viếng thăm tất cả giáo phận mà ngài không thể thăm được hai năm trước đây. Các báo đều ghi nhận rằng: Ba Lan đang chờ đợi được nghe những lời đầy tình yêu thương và hy vọng. Trên hầu hết các báo, đều thấy bài này, bài khác, cả những bài phỏng vấn về chuyến viếng thăm. Hầu hết đăng lại chương trình viếng thăm trong 13 ngày. Có báo lược tóm các chuyến viếng thăm trước đây và in nhiều hình mầu khác nhau về Ðức Gioan Phaolô II.

Nhật báo "Rzeczpospolita" nhắc lại rằng: ÐTC đem đến cho Ba Lan một trong các sứ điệp quan trọng hơn cả của Kitô giáo, nghĩa là "Thiên Chúa là Tình Yêu". Ðây chính là đề tài của chuyến viếng thăm lần này. Báo này viết: Từ hơn 20 năm nay Vị Giáo Hoàng của bước quặt của Ngàn Năm, rao giảng "Nền Văn Minh Tình Yêu", như nguyên tắc của đời sống tư, gia đình, công cộng, tôn giáo và quốc tế. Tờ báo này cũng làm một cuộc thăm dò dân ý và kết quả như sau: có 1 trong 4 người dân Ba Lan muốn tham dự các cuộc gặp gỡ hoặc cắc buổi cử hành Thánh Lễ với ÐTC - Ðối với 3/4 người tham dự, chuyến viếng thăm thật là một cuộc hành hương. Những người muốn gặp ÐTC hơn cả là sinh viên, thanh niên, những người dân của các thị xã nhỏ cũng như lón của Ba Lan. Dư luận đều cho rằng: những hoạt động của ÐTC có lợi cho tình hình của Ba Lan.

Tờ "Gazeta Wyborcza", chạy tít lớn giữa trang nhất: "Những ngày tĩnh tâm vĩ đại". Ðây là tờ báo mới ra đời được 10 năm nay, một tờ báo lớn khuynh hướng dân chủ. Báo này công bố chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm. Trên báo có một bài dành cho việc ca ngợi những nền tảng của con đường tu đức và hoạt động của Ðức Gioan Phaolô II, công việc sâu rộng của ngài cho việc hòa giải trong Giáo Hội và trên thế giới nhằm tiến về Ngàn Năm thứ ba.

Nhật báo "Zycie", đăng lại lời tuyên bố của một vị Giám Mục Ba Lan về chuyến viếng thăm như sau: "Cuộc hành hương có tính cách trước hết tôn giáo. ÐTC đến với mọi người, không trừ một ai. Ngài đến nhân danh Chúa và muốn hướng dẫn mọi người về với Chúa". Báo này cũng tường thuật về cuộc gặp gỡ của giới trẻ chiều thứ Sáu 04.06.99 tại Lednica, gần thành phố Poznan, và cuộc canh thức cầu nguyện trước ngày ÐTC đến Ba Lan. Lednica là nơi cách đây hơn một ngàn năm (năm 966), Vua Ba Lan: Mieszko đệ nhất - đã lãnh phép rửa tội.

Nửa đêm, Ðức Hồng Y Jozef Glemp, Giáo Chủ Ba Lan, đã cử hành Thánh Lễ cho giới trẻ (khoảng 30 ngàn). Trước Thánh Lễ, các thanh niên đã được nghe sứ điệp của ÐTC từ Vatican:

"Các bạn thân mến, bằng tư tưởng và lời cầu nguyện hôm nay cha tới với các con ở Lednica. Cha muốn ôm hôn mỗi một người trong các con với tình yêu thương.... Bằng tâm trí, Cha sống với các con lần thứ ba những biến cố của kỷ nguyên, và tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ để cho chúng ta không bao lâu nữa cùng nhau bước qua ngưỡng cửa của thì giờ đánh dấu 20 thế kỷ từ biến cố Giáng Sinh của Con Thiên Chúa. Cách đây hai năm, Cha đã khuyên các con đừng sợ hãi bước vào tương lai qua Cửa: Cửa này là chính Chúa Kitô. Các con hãy kiên nhẫn. Không phải qua Cửa là đủ rồi, cần phải tiến đi nữa. Cách đây một năm Cha đã bảo đảm với các con: trên Con đường: tức chính Chúa Kitô, các con không bao giờ cô đơn cả, có Chúa Thánh Thần, Ðấng an ủi, ở với các con. Hôm nay đây cha muốn nói với các con: Hãy ngẩng đầu lên và hãy nhìn vào đích của con đường của các con. Nếu các con cùng đi với Chúa Kitô, nếu các con được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đích này chỉ có thể là nhà của Cha, Ðấng ngự trên trời. Ðích này không bao giờ được để mất đi. Ðây không phải chỉ là ngàn năm sắp tới, cũng không phải là thì giờ sẽ qua đi; đây chính là sự đời đời. Các con hãy ngẩng đầu lên và đừng sợ nhìn vào đời đời. Ở đó, Chúa Cha, Thiên Chúa của Tình Yêu, chờ đợi chúng ta. Chúng ta cần phải sống cho Tình Yêu này. Các con hãy can đảm sống cho Tình Yêu. Các con hãy can đảm lên! Ước gì mọi sợ hãi tìm được sự bình thản của nó bên cạnh Ðấng mà chúng ta khẩn cầu: Abbà, lạy Cha!. Cho Ngàn Năm mới, trên con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha, Cha hết lòng chúc lành cho các con Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen!.

Tờ báo khác viết: Trong các chuyến viếng thăm trước đây, Ðức Gioan Phaolô II gợi lên niềm hy vọng, an ủi, nhưng cũng đòi hỏi nhiều. Ngài giảng dạy nhiều sự và giải thích thế nào là tự do thật, tự do phục vụ con người, nhưng không thể hủy diệt các cơ cấu của con người và xã hội.

Chỉ có tờ "Trybuna", cơ quan của Ðảng Cộng Sản hầu như không lưu ý gì đến chuyến viếng thăm. Báo này chỉ viết một bài vắn nơi trang hai và viết một cách tiêu cực như sau: "Karol Wojtyla đã trở nên Linh Mục, nhưng cũng muốn là giáo sư giảng dạy". Bài báo nhấn mạnh đến cả sự lâu dài của chuyến viếng thăm. Ðây là điều rất dễ hiểu và không ai ngạc nhiên, bởi vì người cộng sản không có cảm tình với Ðức Gioan Phaolô II.

Một phóng viên người Ba Lan, theo dõi chuyến viếng thăm, đã bình luận như sau: Trong diễn văn chào mừng ÐTC tại sân bay Gdansk, Tổng Thống Kwasniewski có những lời lịch sự, ngoại giao, nhưng không thân tình lắm. Ông là cựu đảng viên cộng sản.

Tờ "Ezpress wieczorny", nhật báo bình dân, viết: "ÐTC tốt lành, vì ngài là người Ba Lan, nhưng giáo huấn của ngài lại khó quá". Ðức Cha Tadeusz Pieronek, Viện Trưởng Ðại Học Công Giáo Lublino, tuyên bố: "Cũng như các chuyến viếng thăm trước, chắc chắn ÐTC sẽ nói đến cả tình hình và vấn đề mà chúng ta đang sống. ÐTC sẽ nói đến các nguyên tắc của Ðức Tin, nhưng chắc chắn ngài sẽ không bỏ qua các vấn đề hằng ngày mà các người đồng hương của ngài đang gặp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page