Bài diễn văn từ giã
kết thúc chuyến viếng thăm 13 ngày
của ÐTC tại BaLan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài diễn văn từ giã BaLan kết thúc chuyến viếng thăm 13 ngày của ÐTC tại đây.

"Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên quê hương tôi, trên mảnh đất thân yêu nầy".

Vào lúc kết thúc cuộc hành hương trên quê hương, từ trong thâm tâm, tôi nói lên niềm hy vọng Thiên Chúa chúc phúc lành cho quê hương BaLan; và tôi cầu xin phúc lành nầy xuống trên khắp đất nước và trên toàn thể dân chúng. Tôi muốn thêm vào đây những cảm xúc, những tư tưởng và những lời cầu nguyện mà tôi luôn luôn có mỗi ngày trong cuộc hành hương nầy. Thử hỏi tôi có thể nói lên tình thương của mình đối với quê hương và dân tộc BaLan nầy, bằng cách nào khác hơn là bằng việc cầu nguyện nghiêm chỉnh nhất xin Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu, chúc phúc lành tràn đầy cho mọi người? Mỗi lần tôi về thăm BaLan, tôi được cũng cố trong niềm xác tín rằng không thiếu những con người có tâm hồn trinh trong, hằng ngày sống nghèo khó trong tinh thần, sống dịu dàng và nhân từ, sống như là những kẻ xây dựng hòa bình. Nhờ lòng kiên trì, họ nhận được ân sũng của sự chúc lành của Thiên Chúa trên quê hương.

Ðến đây, ÐTC nhắc đến những chặng đường, những thành phố đã được viếng thăm lần nầy, từ Gdansk cho đến Krakow. Rồi Ngài nói tiếp như sau:

Mọi nơi tôi đã cầu nguyện sao cho cuộc sống hằng ngày của dân chúng đang sống theo tinh thần của các mối phúc thật, được mang lại hoa trái cho sự thịnh vượng của tất cả mọi người sinh sống trên đất nước nầy. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi đã có thể đến Jasna Gora, đặt lời cầu nguyện nầy dưới chân Mẹ Maria, Nữ Vương của BaLan.

2. Trong cuộc hành hương nầy, vào lúc sắp cử hành Ðại Toàn Xá Năm 2000, chúng tôi đã được ơn trở lại viếng thăm những địa điểm, những biến cố và dân chúng; dân chúng làm chứng hùng hồn cho sự kiện rằng trong suốt một ngàn năm của Giáo Hội tại quê hương BaLan, mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và công việc cứu rỗi của Người, đã ăn rễ sâu xa vào trong lịch sử đất nước BaLan, vừa đồng thời nhào nắn qua các thế kỷ dung mạo thiêng liêng của Balan và cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tương lai tốt đẹp của đất nước.

Việc cử hành biến cố 1,000 năm thiết lập cơ cấu của Giáo Hội tại Balan chỉ có thể bắt đầu được với sự hiện diện của thánh Adalbertô. Thật vậy, việc Phong Thánh cho ngài là khởi đầu của Tổng Giáo Phận GNIEZNO. Như thế, chúng ta đã trở về lại với công việc tông đồ và cái chết tử đạo của vị Giám Mục thành Prague. Nhớ lại cái giá mà Thánh Nhân phải trả cho hồng ân đức tin được Thánh Nhân đã mang đến, chúng ta đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho thế hệ của chúng ta đây cũng có được khả năng để thông truyền trọn vẹn phần gia tài nầy cho những thế hệ của ngàn năm thứ ba. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta được sự nâng đỡ của các vị Chân Phước Regina Protman, Chân Phước Edmund Bojanowski, Chân Phước Vincewnty Frelichowski, của 108 vị Chân Phước Tử Ðạo và của Công Chúa Kinga, đấng mà nhân danh giáo hội tôi đã phong Chân Phước và phong Thánh cho. Mẫu gương đời sống của các vị Thánh, và lời khẩn cầu của họ qua các thế kỷ đã là món quà đặc biệt cho Giáo Hội tại Balan và trên khắp thế giới. Vì hồng ân nầy, tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa quan phòng.

Một dấu chỉ hùng hồn cho ý chí muốn lãnh lấy trách nhiệm về tương lai của giáo hội tại đất nước chúng ta là Công Nghị Toàn Quốc lần thứ hai; trong những năm qua, Công Nghị nầy đã trở thành một cơ hội để tất cả các tín hữu, giáo sĩ cũng như giáo dân, chia sẻ suy tư với nhau về cách thức tốt đẹp nhất để chu toàn sứ mạng cứu rỗi trong thực tại của thế giới ngày nay. Vào lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta đã cử hành long trọng lễ nghi bế mạc Công Nghị, vừa trao phó những kết quả của Công Nghị cho Thiên Chúa Tình Yêu. Niềm hy vọng của tôi là nhờ việc thực hành những quyết định của Công Nghị, Giáo Hội BaLan sẽ tiếp tục một cách hữu hiệu công việc tái rao giảng Tin Mừng.

3. Trong chuyến viếng thăm hành hương trên quê hương BaLan, tôi đã có dịp may được gặp gỡ với những vị thực thi quyền hành lập pháp, hành pháp và tư pháp của đất nước. Trong khung cảnh đặc biệt nầy, chúng ta đã có thể chia sẽ niềm xác tín rằng công ích là chính giá trị mà quanh đó các công dân có thể quy tụ lại với nhau như một cộng đoàn, vừa làm việc chung với nhau với tinh thần sáng tạo, mặc cho những khác biệt về tín ngưỡng và về quan điểm chính trị; những khác biệt nầy là điều thường tình đối với nền dân chủ. Tôi tin tưởng rằng Tổng Thống, Lưỡng Viện Quốc Hội, Chính Phủ và Các Tòa Án ở mọi cấp, sẽ trung thành phục vụ dân chúng, vừa quan tâm nhìn đến điều thiện ích cho đất nước và công chúng.

Trong chuyến hành hương khắp nơi, tôi đã có thể nhìn thấy đất nước đang phát triển cách nầy hay cách khác. Tôi biết rõ công cuộc phát triển đang được thực hiện, nhờ vào những cố gắng của toàn thể xã hội, vừa đôi khi đòi hỏi sự thắt lưng buộc bụng và nhiều hy sinh. Hôm nay đây, tôi muốn nói lên lời trân trọng và cám ơn đối với tất cả những ai đang cố gắng bồi đắp một tương lai thịnh vượn cho quê hương. Ðồng thời chúng ta nhìn nhận rằng trên con đường phát triển, có những trở ngại, những vấn đề và những nguy hiểm. Một lần nữa tôi muốn nói lên niềm hy vọng rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và với sự sẵn sàng cộng tác của tất cả, mọi khó khăn sẽ được vượt qua. Tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho ý chỉ nầy, vừa nghĩ đến trước hết những giá trị thiêng liêng mà thế hệ trước đã trung thành duy trì, và là những giá trị không thể bị bỏ quên, dù đang phải quan tâm đến những lợi ích vật chất của đất nước. Như là Giáo Hoàng và như là người con của đất nước nầy, tôi xin gởi đến tất cả mọi người thiện chí, và một cách đặc biệt với những anh chị em của tôi trong đức tin, lời kêu gọi tha thiết hãy làm tất cả những gì có thể, để bảo đảm cho BaLan được bước vào Ngàn Năm thứ ba, không những như một Quốc Gia có ổn định chính trị và có nền kinh tế thịnh vượng, nhưng còn là một Quốc Gia được mạnh mẽ bởi tinh thần biết yêu thương lẫn nhau và sống thân thiện xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page