Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 13 tháng 6/1999
tại thủ đô Warsava, Ba Lan,
liền sau Thánh Lễ phong Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 13 tháng 6/1999: tại thủ đô Warsava, Ba Lan, liền sau Thánh Lễ phong Chân Phước.

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng cứu chuộc tôi" (Lc 1,46).

Cùng với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa và vui lên trong Ngài, "vì Chúa đã nhìn đến phận hèn của tôi tớ Chúa" (Lc 1,48), và đã chọn Mẹ cộng tác vào công cuộc cứu rỗi chúng ta. Nhờ qua Mẹ, Thiên Chúa Cha đã thực hiện những điều kỳ diệu trong Chúa Thánh Thần, qua Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Lời thưa "Xin Vâng" thật quảng đại của Mẹ, một cách nào đó, mở ra một con đường mới trong lịch sử, mà dọc theo đó trong suốt hai ngàn năm, Ðấng là Thiên Chúa Nhập Thể đã trung thành đồng hành với con người. Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội, không bao giờ ngừng chỉ cho chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Kitô; Mẹ giúp chúng ta liên lỉ canh tân thái độ chấp nhận sự hiện diện của Chúa, giúp chúng ta suy niệm về sự hiện diện nầy trong tâm hồn và giúp chúng ta vui mừng lên trong sự hiện diện đó.

Cùng với Ðức Maria, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa thay cho tất cả những ai thuộc thế hệ chúng ta đang làm chứng cho sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, vừa đồng thời tin rằng từ Ngài mà đến sức mạnh làm cho kẻ yếu được kiên trì trong tình yêu, mặc cho những kinh nghiệm khó khăn và những thử thách; ước chi mẫu gương của các vị Tử Ðạo, được tôn vinh nơi bàn thờ, cũng cố nếp sống đạo chúng ta, cũng cố niềm hy vọng và sự tín thác của chúng ta. Ước chi mẫu gương nầy nâng đỡ những ai bị cám dỗ nghi ngờ hay thất vọng, vì những nổi khó khăn của cuộc sống hằng ngày. Ước chi chúng ta không bao giờ ngưng múc lấy từ Chúa Kitô, Con của Mẹ maria, (múc lấy) sức mạnh làm cho tâm hồn con người được đầy tràn sức can đảm của đức tin, với lòng tín thác vào Thiên Chúa Quan Phòng, cũng như được tràn đầy tình thương có sức mạnh hơn cái chết.

Chúng ta cũng chúc tụng Thiên Chúa vì đức tin, cậy, mến của hai vị Chân Phước ngày hôm nay được nâng lên vinh dự Bàn Thờ: Nữ Tu Regina Protman và Edmund Bojanowski. Sự hiến thân hoàn toàn của hai vị để phục vụ Chúa Kitô, Giáo Hội và anh chị em xung quanh, nhất là những ai cần được trợ giúp vật chất và tinh thần, (sự hiến thân đó) trở thành con đường làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời. Ðây là con đường sống thánh thiện của hai vị. Ðối với những đồ đệ của Chúa Kitô ngày hôm nay, ước chi chứng tá của hai vị dẫn đưa đến một ý thức mới về những nhu cầu của kẻ khác; ước chi mẫu gương của hai vị Chân Phước nầy gây hứng khởi cho các đồ đệ Chúa biết phục vụ một cách quên mình, trong tinh thần của tình yêu thương đối với Chúa và anh chị em. Ước chi mẫu gương của hai vị nêu chỉ con đường cho tất cả những ai ao ước sống thánh thiện.

Lạy Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Ðức Bà của muôn Ân Sũng, xin Mẹ hãy bảo vệ Warsava, dân chúng và trọn cả quê hương Ba Lan chúng con. Xin Mẹ hãy duy trì sự hiện diện của Con Mẹ trong tâm hồn của tất cả những ai đã được rửa tội, sao cho họ luôn luôn nhớ đến phẩm giá của mình như là những con người nam nữ đã được Máu Thánh Chúa Kitô cứu chuộc, được mời gọi đặt niềm tin tưởng vào Chúa và phục vụ anh chị em với tình yêu thương. Xin Mẹ hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho ơn kiên trì mà họ cần, để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Ðấng ngự trên trời và lãnh nhận ơn cứu rỗi đã được hứa ban. Ước chi hạt giống sự thánh thiện, được gieo vải thật nhiều trên mảnh đất quê hương Ba Lan, và được Chúa Thánh Thần thông ban cho sự sống, (ước chi hạt giống sự thánh thiện đó) được luôn luôn lớn lên dưới sự bảo vệ của Mẹ, và ước chi nó mang đến nhiều hoa trái phong phú cho các thế hệ mới đến sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page