Ðiểm Báo xuất bản tại Ba Lan
ngày 17/06/99, ngày cuối cùng
trong chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm Báo xuất bản tại Ba Lan ngày 17/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC: ngày cuối cùng.

Nói chung, tất cả báo chí Ba Lan xuất bản sáng thứ Năm 17.06.99 đều nói lên sự cảm động và ngạc nhiên, sau những biến cố của ngày vừa qua: ÐTC té ngã, rồi bị sốt; nhưng ngài đã lấy lại sức khỏe nhanh chóng và theo sát chương trình đã được ghi sẵn, chỉ trừ Thánh Lễ sáng thứ Ba 15/06/99, tại Cracovia mà thôi.

Tờ Zycie, một trong ba nhật báo lớn có tính cách quốc gia, viết: Sau ngày thứ Ba 15/06/99 buồn tẻ, đến thứ Tư 16/06/99 đầy hân hoan. ÐTC đã lấy lại sức mạnh và lại trở lại cầu nguyện giữa chúng ta. Báo này còn để hình ÐTC mỉm cười. Trong bài khác, nhật báo Zycie đề tít: Niềm vui của cuộc hành hương. Rồi bình luận về chuyến viếng thăm ba nhà thờ chiều tối hôm thứ Tư 16/06/99 tại Cracovia như sau: ÐTC viếng thăm ba nhà thờ này để bù lại sự vắng mặt của ngài trong Thánh Lễ sáng thứ Ba 15/06/99 tại Công Viên Blonie.

Trong bài khác báo Zycie đăng bài phỏng vấn Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, về việc có thể có một chuyến viếng thăm khác của ÐTC tại Ba Lan nữa không? - Không ai biết được. Có thể sang năm chăng?

(Trong diễn văn từ giã lúc 17:30 tại sân bay Cracovia) Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan, ông Aleksander Kwasniewski, nhân danh quốc gia, đã chính thức mời ÐTC trở lại viếng thăm Ba Lan một lần nữa và ông kết thúc bài diễn văn như sau: Xin kính chào ÐTC, chúc ÐTC thượng lộ bình an và xin hẹn gặp lại).

Nhật báo Zycie còn đăng bài của Ðức Cha Pieronek viết: Tại Stary Sacz trong bài giảng, ÐTC đã để lại một lời thưa cho câu hỏi: đâu là ý nghĩa của gia đình và của đời sống tu dòng. Trong khi cho thấy hình ảnh của Thánh Nữ Kinga (Cunegunda) , ÐTC nêu lên gương sáng cho cả các nhà chính trị thời ta nữa, cho những người hoạt động trong lãnh vực kinh tế, xã hội và luật pháp. Cần phái có sự liêm khiết, tôn trọng sự thật, tinh thần phục vụ công ích và phục vụ vô vị lợi.

Sau cùng tờ Zycie chúc ÐTC như sau: "Xin kính chào ÐTC. Sau chuyến viếng thăm nầy, khi về nhà, xin ÐTC nghỉ và chăm sóc sức khỏe hơn một chút. ÐTC đã thông truyền cho chúng con tất cả cái quan trọng hơn cả: Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng con hy vọng được gặp lại ÐTC năm tới đây. Chúng con cảm thấy thương nhớ ÐTC nhiều, như các trẻ em nhớ cha mình. Chúng con cầu nguyện cho ÐTC, như ÐTC đang cầu nguyện cho chúng con. Xin cám ơn Chúa về tất cả mọi sự".

Tờ Gazeta Wyborcza đề tít lớn trên trang nhất bằng lời của dân chúng hoan hô ÐTC tại Wadowice (sinh quán của ngài) chiều thứ Tư 16/06/99 như sau: "Cha là người thật kỳ diệu". Thuật lại bài giảng lễ Phong Hiển Thánh tại Stary Sacz, nhật báo này đề tít: Anh chị em đừng sợ đứng trước sự thánh thiện. Tôi cần đến lời cầu nguyện của anh chị em".

Báo này cho biết: Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, trong đoàn tùy tùng của ÐTC, tiết lộ với giới báo chí là: tất cả đoàn tùy tùng khuyên ÐTC không nên cử hành Thánh Lễ tại Stary Sacz (Lễ phong Hiển Thánh sáng thứ Tư 16/06/99) và ngài chỉ đọc lời tôn phong Chân Phước Kinga lên bậc Hiển Thánh mà thôi. Nhưng ÐTC không chấp nhận như vậy.

Nhật báo Gazeta Wyborcza còn nhắc đến sự hăng say khác thường của người dân tại Stary Sacz (khoảng 2 triệu) và tại Wadowice (sinh quán của Ðức Karol Wojtyla, một xã lớn khoảng 19 ngàn dân, hầu như tất cả hiện diện trong buổi gặp gỡ với ÐTC) và tính cách tình cảm của cả ngày thứ Tư 16/06/99. ÐTC ứng khẩu nửa giờ, kể lại những chuyện xưa (có khi dùng cả thổ ngữ của miền thôn quê nữa). Ngài nhắc đến những phố xá, nhà của, khi thi khảo xong, anh em bạn ăn mừng ở tiệm nào, nhà thờ giáo xứ, nơi ngài được rửa tội, rước lễ lần đầu và làm cậu bé giúp lễ...

Gazeta Wyborcza cũng là nhật báo duy nhất biết trước và đăng những thay đổi của chương trình về ngày cuối cùng từ giã Ba Lan trở về Roma. (Theo chương trình cũ, lễ nghi từ giã tại sân bay Cracovia đã được định vào lúc 1 giờ chiều; nhưng ÐTC hành hương Czestochowa, nên chương trình từ giã được dời lại ban chiều lúc 5 giờ. Sau các lễ nghi từ giã, ÐTC lên máy bay của Hàng Không dân sự Ba Lan vào lúc 6:45 phút. Máy bay đáp xuống phi trường quân sự Ciampino-Roma sau hai giờ bay, khoảng 9 giờ tối). Ba nhật báo lớn Gazeta Wyborcza, Super Express và Zycie loan báo: trong những ngày tới đây sẽ ra số đặc biệt gồm nhiều hình ảnh về chuyến viếng thăm và các bài diễn văn của ÐTC trong 13 ngày viếng thăm tại Ba Lan.

Bà Ewa Czeczkowska, Nữ ký giả, viết trên Tờ "Cộng Hòa" (Rzeczpospolita) như sau: Trong khi trình bày với chúng ta các kiểu mẫu khác nhau của sự thánh thiện, ÐTC nói với chúng ta rằng: sự thánh thiện thật có thể đạt được đối với mọi người, cả ngày nay nữa trong đời sống của mỗi một người; sự thánh thiện có thể thực hiện trong nhiều cách khác nhau. Bà kết luận: Các Thánh là những người giúp chúng ta hướng nhìn về trên trời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page