Chiều thứ Ba 15/06/99
Thánh Lễ tại Gliwizc do Ðức Hồng Y Adam Maida
Tổng Giám Mục Detroit bên Hòa Kỳ, chủ sự
để cầu nguyện cho ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chiều thứ Ba 15/06/99, khoảng nửa triệu tín hữu Ba Lan đã tới tham dự Thánh Lễ tại Gliwizc do Ðức Hồng Y Adam Maida, Tổng Giám Mục Detroit bên Hòa Kỳ, chủ sự, để cầu nguyện cho ÐTC.

Trở lại các biến cố trong ngày thứ Ba 15/06/99, như quí vị đã biết , vì bị cúm và yếu sức, bác sĩ của ÐTC đã ra lệnh là ngài phải ngưng tất cả mọi hoạt động để nghỉ ngơi. Vì thế ÐTC đã không thể chủ sự Thánh Lễ kỷ niệm 1,000 năm ngày thành lập giáo phận Cracovia. ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã thay mặt ÐTC cử hành Thánh Lễ này. Hơn 1 triệu rưỡi tín hữu Ba Lan, nhiều người đến từ những miền rất xa ở Ba Lan, đã có mặt tại công viên Blonie để dự Thánh Lễ. Thánh Lễ kỷ niệm 1,000 năm ngày thành lập giáo phận Cracovia, đã biến thành Thánh Lễ cầu nguyện cho sức khỏe của ÐTC. Tối thứ Ba (15/06/99), Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết là chương trình chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ được tiếp tục, đồng thời ghi nhận rằng, những vấn đề sức khỏe của ÐTC không phải là điều gì khác thường, so với một người ở vào hạng tuổi như ÐTC. Ðức Hồng Y Angelo nói như sau: "Sức khỏe của ÐTC không giống như sức khỏe của một thanh niên. Ðối với ÐTC, thời gian cũng qua đi. Nhưng với một trái tim vĩ đại và sự quyết tâm, ÐTC nghĩ rằng ngài có thể thực hiện chuyến viếng thăm dài tại Ba Lan, mà không có vấn đề gì. Chúng ta phải ngưỡng mộ quyết tâm của ÐTC, và cảnh giác thêm là, tất cả chúng ta đều tùy thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Không nên dành quá nhiều thì giờ để suy nghĩ về ngày mai.

Vào ban chiều ngày thứ Ba 15/06/99, đáng lẽ ÐTC đến Gliwice để cử hành Thánh Lễ cho các tín hữu. Nhưng ngài đã không tới được. Trước đó, ban tổ chức chuyến viếng thăm đã tìm mọi cách để thông tin cho các tín hữu biết là ÐTC không thể tới được. Nhưng nhiều người không nhận được tin này. Vào buổi trưa, khoảng 10 ngàn người đã có mặt tại phi trường của Gliwice để chờ đón ÐTC. Thủ Tướng Jerzy Buzek, đáng lẽ cũng tới dự Thánh Lễ tại Gliwice, nhưng khi nhận được tin, đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe của ÐTC và cầu chúc ngài mau bình phục. Mặc dù buồn trong lòng vì ÐTC không thể đến cử hành Thánh Lễ, và thời tiết xấu, nhưng khoảng nửa triệu tín hữu Ba Lan đã tới tham dự Thánh Lễ tại Gliwizc để cầu nguyện cho ÐTC. GLIWICZ là nơi có nhiều mỏ than đang được khai thác, nằm trong vùng Silesian của Ba Lan.

Chị Agata Wawrowski, 25 tuổi đã đến với chồng và hai người con. Gia đình này không sống tại Gliwizc nhưng đến từ một thị trấn Bytom, nằm cách Gliwizc rất xa. Nhiều tín hữu khác đã có mặt tại nơi cử hành thánh lễ trước 11 tiếng để chọn được chỗ tốt gần bàn thờ để dự lễ. Nhiều người đã tỏ ra thất vọng và không muốn tin rằng ÐTC bị bệnh và không thể đến cử hành Thánh Lễ cho họ. Một tín hữu khác ông Danuta Seredynska, 40 tuổi, quả quyết như sau: "Tôi vẫn tin là ÐTC sẽ tới. Tôi chắc chắn ngài sẽ tới.

Thánh Lễ tại Gliwizc do Ðức Hồng Y Adam Maida, Tổng Giám Mục Detroit bên Hòa Kỳ, chủ sự. Người đọc bài giảng thay cho ÐTC là Ðức Tổng Giám Mục Josef Kowalczyk, người Ba Lan và là Sứ Thần Tòa Thánh tại đây. Trong bài giảng, Ðức Gioan Phaolô II trở lại với chủ đề "Thiên Chúa là Tình Yêu" và ngài đề cập tới đời sống khó khăn mà nhiều vùng ở Ba Lan đang phải trải qua do sự thay đổi hệ thống kinh tế của nước này, trong số này có cả Gliwizc. Vùng Silesia là nơi có khoảng 50 mỏ than đang lâm vào tình trạng lỗ lã và mang một số nợ lên tới 3,81 tỉ Mỹ Kim, và chính phủ Ba Lan đang tiến hành chương trình sửa đổi cơ cấu của kỹ nghệ than. Ðể thực hiện chương trình này, phải đóng cửa một số mỏ than và cho các công nhân về hưu. Chính phủ đề nghị trả cho mỗi công nhân tình nguyện nghỉ việc một số tiền là 50 ngàn tiền Ba Lan, tương đương khoảng 12 ngàn Mỹ Kim. Số công nhân chấp nhận đề nghị này vượt quá mức tiên liệu của chính phủ, khiến cho chính phủ không có đủ tiền để trả cho họ, dẫn đến việc các công nhân kéo tới thủ đô Varsava để biểu tình.

Bài giảng của ÐTC cho các tín hữu tại Gliwizc kết thúc như sau: "Anh chị em rất thân mến, tôi biết rõ những vấn đề của anh chị em, những lo sợ và khổ cực mà anh chị em đang trải qua. Ðây là những vấn đề mà trọn cả vùng Silesia này đang gánh chịu. Tôi ý thức được những mối nguy hiểm mà tình trạng này đang mang lại cho nhiều gia đình cũng như cho toàn bộ đời sống xã hội nói chung. Cả hai yếu tố, nguyên nhân của những mối nguy hiểm này, và giải pháp cho chúng, đều cần phải được thẩm định một cách thận trọng. Ngày hôm nay, một lần nữa tôi muốn nói với các người đồng hương của tôi rằng: hãy xây dựng tương lai đất nước dựa trên tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu với nhân loại, trong sự kính trọng đối với các giới răn của Thiên Chúa và tôn trọng đời sống của ân sũng"……. (AFP, Reuters 15/06/99)

Tối thứ Ba 15/06/99, mặc dù còn mệt và yếu, nhưng ÐTC đã xuất hiện bên cửa sổ tòa Tổng Giám Mục để chào các tín hữu. Cơn cúm trong cơ thể ÐTC đã giảm nhiều và ngài ngưng uống thuốc. Theo tiến sĩ Navarro Valls, thì ÐTC vẫn còn rất muốn đi Armeni để thăm Ðức Thượng Phụ Karekin I đang dưỡng bệnh, tuy nhiên chương trình này phải dời lại và chuyến đi Armeni của ÐTC trong tương lai sẽ được bắt đầu từ Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page