ÐTC bị sốt nhẹ
Ðức Hồng Y Angelo Sodano
thay thế ÐTC để cử hành Thánh Lễ
sáng thứ Ba 15/06/99, tại Krakow

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bị sốt nhẹ, Ðức Hồng Y Angelo Sodano thay thế ÐTC để cử hành Thánh Lễ sáng thứ Ba 15/06/99, tại Krakow.

Trọn ngày thứ Ba (15/06/99), các chương trình hoạt động của ÐTC Gioan Phaolô II đã bị hủy bỏ. ÐTC bị cúm và sốt nhẹ vì thế bác sĩ của ngài đã ra lệnh là ngài phải tịnh dưỡng để có thể lấy lại sức và hoàn tất chuyến viếng thăm của ngài tại Ba Lan . Ðây là lần đầu tiên trong 87 chuyến viếng thăm nước ngoài, ÐTC bị buộc phải hủy bỏ chương trình của ngài vì bệnh. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cho biết, ÐTC rất buồn đã phụ lòng các tín hữu tại Krakow vì ngài không thể cử hành Thánh Lễ cho họ được. Thánh Lễ tại Krakow được dự trù diễn ra vào sáng thứ Ba (15/06/99). Hơn một triệu người đã có mặt và đứng dưới trời mưa tại Quảng Trường Blonie ở Krakow để tham dự Thánh Lễ. Mọi người đều sững sốt, và một số khác đã bật khóc khi Ðức Cha Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục Krakow, ra trước micrô để loan báo rằng ÐTC đang bị bệnh và Thánh Lễ, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thay cho ÐTC, sẽ được dành để cầu nguyện cho sức khỏe của ÐTC. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ, thì chuyến viếng thăm ngắn của ÐTC tại Armeni vào ngày thứ Sáu 18/06/99, có thể cũng bị hủy bỏ. Chương trình viếng thăm của hai ngày còn lại tại Ba Lan, tức thứ Tư 16/06/99 và thứ Năm 17/06/99, cũng sẽ được thay đổi, tùy theo tình trạng sức khỏe của ÐTC. Chúng tôi sẽ thông báo sau.

Tiến sĩ Navarro Valls cho biết thêm, là kể từ tối thứ Hai (14/06/99), khi đặt chân tới thành phố Krakow, ÐTC đã bị nhiễm virút cúm, đồng thời ngài cũng bị sốt. Bác sĩ riêng của ÐTC đã khám bệnh cho ngài và khuyên ÐTC nên hủy bỏ tất cả mọi sinh hoạt trong ngày thứ Ba 15/06/99 để ngài có thời giờ nghỉ ngơi. Nhiệt độ cơ thể của ÐTC là 38 độ C và người phát ngôn Tòa Thánh quả quyết rằng cơn sốt này không có liên quan gì tới vụ ÐTC bị té tại Tòa Sứ Thần ở thủ đô Varsava hôm sáng thứ Bảy 12/06/99 vừa qua. Bác sĩ cũng khuyên ÐTC đừng xuất hiện trước cửa sổ Tòa Tổng Giám Mục Krakow, nơi ngài đang dừng chân, mặc dù các tín hữu Ba Lan đang có mặt bên ngoài tòa Tổng Giám Mục rất muốn được thấy mặt ÐTC. Tiến Sĩ Navarro Valls nói khôi hài như sau: "Dù sao ÐTC cũng phải nghe lời một người, và người đó là bác sĩ của ngài". Cũng theo lời của phát ngôn viên Tòa Thánh, thì ÐTC đã bắt đầu bị bệnh từ trưa ngày thứ Hai 14/06/99, khi giọng nói của ngài trở nên khan hơn thường lệ, tuy nhiên ÐTC vẫn tiến hành chuyến viếng thăm lúc đó tại thành phố Sosnowiec và cử hành nghi lễ phụng vụ Lời Chúa cho các tín hữu tại đây.

Thành phố Krakow là nơi trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã làm Tổng Giám Mục. Ðây cũng là thành phố nơi ÐTC đã trải qua những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Năm 1938, lúc 18 tuổi, ÐTC đã đến Krakow học triết và thần học tại đây. Năm 1946, ÐTC được thụ phong Linh Mục cũng tại Krakow; năm 1958, ÐTC được phong Giám Mục, rồi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Krakow năm 1964. Vì thế thành phố này cũng như các tín hữu tại đây rất được ngài yêu mến. Và người dân tại đây cũng yêu thương và quí mến ÐTC. Ngay từ tối thứ Hai 14/06/99, hàng chục ngàn người dân Krakow đã đứng trên các ngã đường bên ngoài tòa Tổng Giám Mục để đón ÐTC. Số khác thì tới quảng trường Blonie và ở lại đây suốt đêm để chờ dự Thánh Lễ vào sáng hôm sau. Nhưng, khi tin ÐTC bị sốt và không thể cử hành Thánh Lễ, được loan báo, nhiều tín hữu đã đi tới tòa Tổng Giám Mục để chờ tin. Và đến buổi trưa, sau Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano chủ tế, có khoảng 50 ngàn người đã kéo về tòa Tổng Giám Mục Krakow. Một thiếu nữ tên là Monika Mlodzinska đã nói như sau: "Tôi sẽ không rời khỏi nơi đây cho đến khi tôi nghe được tin mừng. Có lẽ ÐTC sẽ xuất hiện và vẫy tay từ cửa sổ phòng nghỉ của ngài". Cô Monika cho biết cô đến từ thành phố Bialystok, thuộc miền Ðông Ba Lan. Ban tổ chức cũng hủy bỏ một chương trình nhạc hội cho giới trẻ tại Krakow. Một số người thì đổ lỗi cho chương trình quá dầy đặc của ÐTC. Một tín hữu tại Krakow, cô Patrycja Sitek đã nói như sau: "Tôi nghĩ là chương trình hoạt động của ÐTC quá dầy đặc, quá nhiều buổi gặp gỡ và nhiều biến cố. Ðáng lẽ ban tổ chức phải dành nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn cho ÐTC." Một phụ nữ 67 tuổi, trong số những người khóc vì tin ÐTC bệnh, đã nói như sau: "Không một ai tại Ba Lan này muốn biết là một ngày nào đó ÐTC không còn ở đây nữa. Người Ba Lan tin là ÐTC có một sức mạnh siêu nhân và ngài sẽ không bao giờ mỏi mệt".

Thánh Lễ đã do Ðức Hồng Y Angelo chủ sự thay thế ÐTC; và bài giảng chính tay ÐTC viết, thì được Ðức Tổng Giám Mục Macharski đọc trong Thánh Lễ. ÐTC nhắc lại lịch sử tôn giáo dài 1,000 năm của Tổng Giáo Phận Krakow. Biết bao đồ đệ nổi tiếng của Chúa, những vị thánh, những thần học gia, những vị chủ chăn, đã đóng góp xây dựng cho Tổng Giáo Phận. Vì thế ÐTC mời gọi mọi người hãy hiệp ý với ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân dịp mừng 1,000 năm thành lập giáo phận. Các tín hữu tham dự Thánh Lễ đã hoan hô, vỗ tay biểu lộ niềm vui mừng khi được thông báo rằng bệnh của ÐTC không nghiêm trọng, và ÐTC cũng đang theo dõi Thánh Lễ qua truyền hình tại phòng nghỉ của ngài. Ðức Tổng Giám Mục Macharski đã nói với các tín hữu như sau: "Tôi có một tin vui cho quí vị. ÐTC đang theo dõi chúng ta qua truyền hình. Tôi xin quí vị hãy hướng tâm trí tới ÐTC đang ở tại tòa Tổng Giám Mục". Sau những lời này của Ðức Tổng Giám Mục Macharski, thay vì xin ÐTC đến với họ, các tín hữu đã đồng thanh hô lớn: "Chúng con sẽ đến với ÐTC". Sau Thánh Lễ mọi người hiện diện cùng hát bài "Sto Lat" "Chúc ÐTC thọ trăm tuổi". Về phần mình, Ðức Cha Tadeusz Pieronek, cựu tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, đã phát biểu như sau: "Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ÐTC. Chúng ta tín thác nơi Thiên Chúa". Vào buổi trưa, hãng thông tấn Ba Lan đã trích thuật nguồn tin nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II đã khỏe lại nhiều và nhiệt độ cơ thể ngài đã giảm xuống. (AFP, Reuters 15/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page