Ngày thứ Bảy 12/06/99
ÐTC té và bị thương ở trán
nhưng chương trình chuyến viếng thăm
vẫn tiếp tục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày thứ Bảy 12/06/99, ÐTC té và bị thương ở trán, nhưng chương trình chuyến viếng thăm vẫn tiếp tục.

Thứ Bảy 12/06/99, ÐTC Gioan Phaolô II từ Warsava đi thăm hai địa điểm: SANDOMIERZ, cách thủ đô Warsava 175 cây số về phía đông nam, và ZAMOSC, rồi trở về lại Warsava. Tại SANDOMIERZ, ÐTC cử hành Thánh Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, lúc 10:30 sáng; và tại ZAMOSC, ÐTC gặp gỡ dân chúng trong buổi cử hành Lời Chúa, lúc 5:30 chiều.

Ngày thứ Bảy 12/06/99, ÐTC Gioan Phaolô II trượt chân té và bị thương ở đầu. Vết thương ở bên phải trán cần 3 mũi khâu, tuy nhiên tòa Thánh cho biết chương trình còn lại trong chuyến viếng thăm 13 ngày của ÐTC sẽ không thay đổi. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cho biết, ÐTC bị té trong nhà tắm riêng của ngài tại Tòa Sứ Thần ở thủ đô Varsava. Nhưng vụ té này đã không ảnh hưởng tới chương trình chuyến viếng thăm và ÐTC đã đi máy bay tới thị trấn Sandomierz để cử hành Thánh Lễ trước khoảng 350 ngàn tín hữu.

Trong thánh lễ tại Sandomierz, ÐTC đã đọc trọn bài giảng của ngài với giọng hùng hồn và xem ra ngài không bị ảnh hưởng gì từ vụ té tại Tòa Sứ Thần. Tiến sĩ Navarro Valls cho các ký giả tại Sandomierz biết là không có thay đổi gì trong lịch trình của những ngày còn lại trong chuyến viếng thăm 13 ngày của ÐTC (từ ngày 5 đến ngày 17/06/99). Người phát ngôn của Tòa Thánh cũng cho biết thêm là những dấu hiệu sức khỏe khác như áp huyết và nhịp đập tim mạch của ÐTC vẫn bình thường, ngoại trừ vết thương trên trán.

Trong bài giảng Thánh Lễ tại Sandomierz, ÐTC kêu gọi giới trẻ Ba Lan đừng để mình bị cám dỗ bởi những quyến rũ của vật chất, lối sống tính dục phóng khoáng, và phim ảnh khiêu dâm. ÐTC gọi đây là những yếu tố của một nền văn hóa sự chết. Cũng giống như các quốc gia khác tại Ðông Âu kể từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhiều người trong giới trẻ Ba Lan đang theo đuổi điều mà các nhà phê bình gọi là sự tự do điên cuồng. Trước ngày bức tường Berlin sụp đổ, giới trẻ Ba Lan đã chọn các cơ sử của giáo hội Công Giáo nước này, như là trung tâm của các sinh hoạt xã hội, thay vì tham gia vào các tổ chức của cộng sản. Ngày nay, giới trẻ Ba Lan đang theo đuổi những sinh hoạt đời sống theo kiểu Tây Phương chưa có trước năm 1989.

Trong bài giảng Thánh Lễ, ÐTC kêu gọi các thế hệ trẻ Ba Lan nên can đảm chống lại những cám dỗ của thời đại ngày nay. ÐTC nói như sau: "Ngày nay, một nền văn hóa của sự chết đang đứng trước mặt các con, trong số này, có những cái gọi là 'tình yêu tự do'. Sự quan hệ tính dục hỗn tạp (promicuity), đều không phải là tình yêu hay tự do. Nhưng đó là một hình thức của các giá trị luân lý bị méo mó. Các con đừng sợ phải sống theo đường lối ngược lại với những quan điểm tân thời, hoặc những lối sống trái với luật của Thiên Chúa". Cũng trong bài giảng, ÐTC kêu gọi mọi người bảo vệ truyền thống của các gia đình tại Ba Lan, mà ngài cho rằng đang bị đe dọa bởi những giá trị luân lý tiêu cực, trong số này có sự hiện diện của những loại phim ảnh khiêu dâm. Kể từ khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ bảy của ngài tại Ba Lan, ÐTC không ngừng kêu gọi các người đồng hương hãy tránh những cạm bẫy luân lý và những cám dỗ, mà ngài tin rằng đang theo bước người dân Ba Lan trong giai đoạn chuyển tiếp từ một chính thể độc tài chuyên chế sang một thể chế dân chủ. (Reuters 12/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page