Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật mùng 6/06/99
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 6/06/99 tại Ba Lan.

"Phúc hơn cho những ai lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ" (Lc 11,28). Chúa Giêsu biết rõ Mẹ Ngài. Chúa biết rõ Mẹ Maria lắng nghe Lời Chúa "với tâm hồn tốt lành và trọn hảo" (Lc 8,15). Chúa biết Mẹ Maria trung thành tuân giữ Lời Chúa (Lc 2,51). trong tâm hồn (Lc 2,19), và suy đi nghĩ lại về ý nghĩa của Lời Chúa (x. Lc 1,29). Là Mẹ của Con Thiên Chúa, Ðức Maria hiến dâng trọn vẹn cuộc sống Mẹ để trung thành tuân giữ Lời Chúa. Mẹ không ngừng lắng nghe Lời Chúa, suy niệm về các Lời nói và các biến cố, lãnh nhận mạc khải với trọn cả con người Mẹ trong sự vâng phục kính tin.

Hoa trái đầu tiên và trọn hảo nhất của sự tận hiến của Mẹ cho Lời Chúa là tình mẫu tử đồng trinh của Mẹ. Với Ðức Tin, Mẹ Maria đón nhận Ngôi Lời hằng hữu, Ðấng nhờ qua tác động của Chúa Thánh Thần đã làm người để cứu rỗi nhân loại. Vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, Ðức Maria không những là người Mẹ và là Ðấng bảo vệ cho Con Thiên Chúa, nhưng còn là kẻ cộng tác trung thành vào công việc Cứu Chuộc. Hoa trái của đời sống Mẹ được trưởng thành dưới chân Thập Giá, nơi đó, trong cách thức bi thảm nhất xét theo quan điểm con người, sự thật về Thiên Chúa là Tình Yêu được mạc khải. Trong tinh thần của tình yêu thương thần thiêng nầy, trong sự vâng phục vào lời mời gọi của Con mình, Mẹ Maria lãnh nhận chúng ta như những con cái của Mẹ qua thánh Tông Ðồ Gioan. Khi sau biến cố Chúa Sống Lại và lên Trời, Mẹ Maria kiên trì với các Tông Ðồ trong lời cầu nguyện (x. TÐCV 1,14), và cùng với các Tông Ðồ cảm nghiệm biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống, thì Mẹ trở thành Mẹ Giáo Hội sắp được khai sinh. Tình mẫu tử thiêng liêng nầy được mạc khải trọn vẹn trong mầu nhiệm Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Kể từ đó, chúng ta nhìn vào mẫu gương sống của Mẹ và cầu xin Mẹ, như là Ðấng hướng dẫn chúng ta trong đức tin, (xin Mẹ) hãy dạy chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ mọi Lời Chúa phán cho chúng ta. Phúc hơn cho kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa (x. Lc 11,28). Ước gì chúng ta cũng được chia sẽ vào phúc lành được Thiên Chúa ban xuống cho Mẹ, ngõ hầu nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa, Ðấng là tình thương.


Back to Radio Veritas Asia Home Page