Ðiểm báo xuất bản tại Ba Lan
ngày thứ Sáu 11/06/99
về chuyến thăm mục vụ của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo xuất bản tại Ba Lan ngày thứ Sáu 11/06/99 về chuyến thăm mục vụ của ÐTC tại Ba Lan.

Các báo chí xuất bản tại Ba Lan sáng thứ Sáu 11.06.99 tập trung vào sứ điệp "Ðại Kết" do ÐTC đọc tại Drohiczyn (đọc: Drohicin) chiều thứ Năm 10.06.99, và vào sự cần thiết của chứng tá đời sống Kitô.

Nhật báo Gazeta Wyborcza đăng bài bình luận của Ðức Cha Pieronek, cựu Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan. Ðức Cha nhấn mạnh đến bài hát do ÐTC xướng lên: "Ngợi khen Thánh Giá Chúa Kitô"; bài hát này được nhiều người hát lên vào năm 1980, để bênh vực và tranh đấu giữ lại các Thánh Giá nơi các trường học, vì lúc đó nhà cầm quyền Cộng Sản Ba Lan có ý định cất bỏ khỏi các công sở, cách riêng khỏi các học đường, biểu hiệu này. Ðức Cha Pieronek đặt câu hỏi một cách thách thức rằng: Làm sao người ta có thể cổ võ việc thuận hòa, tình yêu thương, sự hiệp nhất, khi người ta có những khó khăn trong việc áp dụng những lý tưởng này? Ðây không phải là vấn đề "danh dự". Trước hết đây là vấn đề "hiệu nghiệm của việc làm chứng". Thế giới ngày nay chờ đợi dấu hiệu này, tức dấu Thánh Giá, khi bước vào Ngàn Năm Thứ Ba của Kỷ Nguyên Kitô.

Báo này cũng đăng bài phỏng vấn Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, về công việc của người phát ngôn. Tiến Sĩ trả lời: Tôi phải biết ÐTC nghĩ gì, muốn nói gì. Về câu hỏi: Thái độ của Ðức Gioan Phaolô II về các vấn đề: như các Thánh Giá được dựng gần Trại Tập Trung Auschwitz (nay đã được bỏ đi), hay như sự chia rẽ trong nội bộ Giáo Hội Ba Lan và Ðài Phát Thanh Ðức Maria (Radio Maria), Tiến Sĩ trả lời: Chỉ có Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan có thể trả lời cách trung thực và có uy tín mà thôi. Rồi ông thêm: ÐTC cũng không nghe hằng ngày Ðài Phát Thanh Radio Maria. Các Giám Mục Ba Lan có một phê phán chính xác về các buổi phát thanh Công Giáo tại Ba Lan.

Tờ "Cộng Hòa" (Rzeczpospolita) thì viết như sau: buổi cầu nguyện Ðại Kết tại Drohiczyn, sau những cuộc gặp gỡ tại Rumani, là một bước tiến thêm nữa đến gần sự hiệp nhất giữa Chính Thống và Công Giáo, cho dù đây có lẽ chỉ là một cơ hội riêng tại Ba Lan mà thôi. Báo này viết với tựa lớn như sau: "Chính Thống Giáo đang cởi mở".

Nhật báo này cũng đăng bài phỏng vấn Ðức Cha Muszynski (Tổng Giám Mục giáo phận Gniezno), bằng việc xin ngài nói lên một số nhận xét về chuyến viếng thăm của ÐTC, nhất là về con đường tiến đến việc hòa giải quốc gia. Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng: cần phải giải thoát mình khỏi những hình thức "quỉ thuật", nghĩa là muốn việc hòa giải sẽ được thực hiện tức khắc. Ngài giải thích rằng: Những thay đổi của tâm trạng con người, chỉ đến một cách từ từ. Con người xích lại gần nhau qua tiến trình của việc tái lập sự tín nhiệm và qua việc cầu nguyện. Theo nhận xét của Ðức Cha Muszynski, thì chuyến viếng thăm của ÐTC tại Quốc Hội Ba Lan mang một ý nghĩa sâu xa và có tính cách chung cho các nước khác nữa, và chuyến viếng thăm này minh chứng rằng: tôn giáo không phải là việc tư riêng, như thuyết Mác Xít chủ trương; Thực sự tôn giáo không phải là một việc riêng tư, bởi vì chúng ta cầu nguyện: "Lạy Cha chúng tôi" và không đọc "Lạy Cha tôi".

Nhật báo Nasz Dziennik (có lập trường gần với lập trường của Radio Maria) chỉ trích sáng kiến của Ðảng Nông Thôn vì đã gửi đến ÐTC bức thư ngỏ về các vấn đề của miền thôn quê Ba Lan. Báo này cho rằng bức thư kia chỉ là một kiếm cớ và có tính cách chính trị. Nhật báo cho rằng bức thư có tính cách xúc phạm, vì những bức thư ngỏ người ta thường viết và gửi cho những người tạo nên các bất hạnh; rồi bức thư coi ÐTC như bị cô lập không biết tin tức thực về tình hình của giới nông thôn Ba Lan.

Tờ Trybuna (của cựu Cộng Sản) thì viết như sau: "khó chỉ trích Ðức Gioan Phaolô II khi ngài nói rằng quá khứ là thời gian của việc tranh đấu cách riêng chống Giáo Hội, do một chế độ độc tài vô sản chủ trương"; nhưng báo này nhấn mạnh rằng: chỉ các thế hệ tương lai có thể đưa ra một phê phán xác thực, bằng việc nhớ lại rằng tại Ba Lan cộng sản các nhà thờ được xây cất nhiều hơn tại các nơi khác. Báo này viết tiếp: Chúng ta hy vọng rằng trong một lúc nào đó Ðức Gioan Phaolô II sẽ nhận thấy rằng tại một nước Ba Lan dân chủ việc tuyên xưng công khai về tín ngưỡng của người nầy, hay về việc vô tín ngưỡng của người khác, (việc tuyên xưng công khai như vậy) không phải là việc luôn luôn dễ dàng.

Cũng tờ Trybuna chỉ trích khá mạnh diễn văn do Ðức Gioan Phaolô II đọc tại Drohiczyn, vì tác giả bài diễn văn ủng hộ các nhà chính trị Công Giáo chiến đấu chống lại các giáo phái. Báo này nhắc lại: Những lời của Ðức Giáo Hoàng về "những lạc hướng tôn giáo" sẽ không giúp cho việc đối thoại Ðại Kết.

Sau cùng nhật báo của đảng cựu cộng sản cũng thuật lại những chờ đợi của một số các nhà chính trị về chuyến viếng thăm tại Quốc Hội. Những câu trả lời khác nhau. Một vị cựu cộng sản cho rằng: đối với ông ta cử chỉ ý nghĩa hơn cả là việc Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm gia đình Milewski (gia đình nông thôn tại Wigry hôm thứ Tư 9/06/99 vừa qua). Vị khác thuộc phe đa số trong Quốc Hội không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ nói: "ÐTC sẽ thành công trong việc gây ngạc nhiên cho mọi người".

Nhật báo Super Express và Zycie dành nhiều bài về thánh lễ tại Siedlce. Hai báo này kể lại một sự kiện khác thường: Một nhà chính trị cựu cộng sản, ông Oleksy, cũng là cựu thủ tướng của chính phủ thiên tả trước chính phủ hiện nay, giải thích lời ÐTC về vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội như việc tiếp tục giáo huấn Công Ðồng Chung Vatican. Ông cho rằng: những chỉ trích cứng rắn của ÐTC đối với chế độ độc tài cộng sản, phần lớn phù hợp với sự thật.

Bình luận thái độ của ông Oleksy "quì gối" trong thánh lễ, Tờ Super Express để tít như sau: "Oleksy đã trở lại một phần nào đó". Rồi báo này cũng thuật lại nhận xét của một vài Linh Mục về thái độ khác thường của ông Oleksy trong thánh lễ. Một vị nói: "Nhưng có thể coi hành động của ông là thực tình, đứng đắn không? Vị khác thì nói rằng: "Ai nấy cũng có thể trở về với Giáo Hội được. Ðiều quan trọng là thành thực, đừng làm trò hề". Vị khác thì nhận định như sau: "Như hồi còn trẻ Oleksy nghĩ, thậm chí ông đã ở trong chủng viện một thời gian".


Back to Radio Veritas Asia Home Page