Vài chi tiết
của ngày thứ Tư mùng 9 tháng 6/99
ngày nghỉ của ÐTC tại WIGRY

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài chi tiết của ngày thứ Tư mùng 9 tháng 6/99, ngày nghỉ của ÐTC tại WIGRY.

Chiều thứ Ba (8/06/99) và trọn ngày thứ Tư (9/06/99), là thời gian ÐTC Gioan Phaolô II nghỉ ngơi kể từ khi bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 7 tại Ba Lan, từ thứ Bảy (5/06/99). ÐTC về nghỉ tại Wigry, một địa điểm có hồ lớn và khung cảnh rất đẹp. Wigry nằm về phía Bắc của Ba Lan và giáp giới Lithuani. Cũng tại nơi đây, khi còn trẻ, rồi làm Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y, Ðức Gioan Phaolô II đã nhiều lần về đây để nghỉ hè và chèo thuyền, một trong những môn thể thao ưa thích của ngài. Cũng trong một chuyến nghỉ hè và chèo thuyền tại đây, Karol Wojtyla được thông báo là ngài đã được chọn làm Giám Mục Cracovia. Wigry do đó, là nơi có nhiều kỷ niệm đối với ÐTC. Trở lại Wigry lần này, lần đầu tiên trong tư cách là một vị Giáo Hoàng, ÐTC đã nói tiên tri rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng ngài viếng thăm Wigry. Lời nói tiên tri này đã khiến cho nhiều người trong số 800 nông dân đến chào ÐTC phải rơi lệ. Nhóm nông dân này đã đến gặp ÐTC sau một chuyến đi dạo thắng cảnh bằng thuyền trên hồ. Vừa xuống khỏi thuyền, ÐTC ứng khẩu nói với họ như sau: "Ðây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng là lần đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng, và có lẽ cũng là lần cuối cùng". Khi ÐTC vừa dứt lời, nhiều người trong nhóm đã rơi lệ và họ bắt đầu cất tiếng ca bài hát truyền thống của Ba Lan "Sto Lat", "Chúc Ngài Thọ Trăm Tuổi". Một cụ bà 76 tuổi, tên là Teodora Czarniecka, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa nói như sau: "Ngài trông trẻ và đẹp ngoài đời, hơn là trên truyền hình. Hôm nay, nụ cười của ÐTC làm cho ngài trẻ hơn, có lẽ vì ngài đang nhớ lại thời ngài còn trẻ".

Sau khi dùng cơm trưa tại một căn nhà gỗ của cha xứ tại làng, ÐTC nghỉ trưa rồi trở lại chiếc tàu nhỏ, chở ngài theo dọc bờ sông để viếng thăm các cơ sở tôn giáo khác. Vì đây là thời gian ÐTC nghỉ ngơi, nên không có các ký giả đi theo. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls đã phát biểu như sau: "ÐTC thật là linh hoạt, ngài luôn nói đùa với mọi người. Rõ ràng ngày nghỉ nầy đã giúp ngài tịnh dưỡng tinh thần rất nhiều". Thứ Tư vừa qua (9/06/99), ÐTC như sống lại với những kỷ niệm của ngài trong những lần viếng thăm Wigry trước đây. Và qua cuộc viếng thăm một gia đình nghèo trong vùng, ÐTC như muốn thực hiện một cách cụ thể chủ đề của chuyến viếng thăm lần này tại Ba Lan, đó là sự quan tâm của ngài cho những người đồng hương kém may mắn, chưa được nếm hưởng những tiến bộ về mặt kinh tế, kể từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ dạo năm 1989. Ông Stanislaw Milewscy, chủ gia đình nông dân nghèo được ÐTC đến thăm cho biết như sau: "Ðức Giáo Hoàng muốn tìm gia đình đã cho ngài sữa uống, trong một lần ngài đến chèo thuyền ở Wigry cách đây 40 năm. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã không tìm ra được họ, do đó, ÐTC đến thăm gia đình chúng tôi".

Cuộc viếng thăm không được báo trước của ÐTC đã làm cho ông Milewscy, vợ và 5 người con hết sức kinh ngạc. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe chở ÐTC dừng lại trước con đường lầy lội, dẫn tới căn nhà gỗ của họ. Ông Milewscy cho biết, gia đình ông sống nhờ vào số tiền hưu hằng tháng, tương đương khoảng 50 Mỹ Kim, của bà nội ông để lại. Ngoài ra ông cũng thu được một ít lợi tức nhờ những nông phẩm trồng được từ nông trại do ông sở hữu, rộng khoảng 11 hécta. Ông kể lại như sau: "ÐTC hỏi chúng tôi sống bằng cách nào, và tôi trả lời ngài rằng cuộc sống của chúng tôi ở đây rất khó khăn. ÐTC hỏi thăm về con cái của chúng tôi rồi làm phép căn nhà. Cuộc viếng thăm này của ÐTC có lẽ sẽ không thay đổi cuộc sống của gia đình tôi, nhưng tôi hy vọng rằng Phép Lành ngài ban sẽ giúp tôi tìm được việc làm". Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết như sau: "ÐTC muốn bày tỏ tình liên đới của ngài với gia đình này, cũng như tất cả các gia đình khác đang gặp hoàn cảnh khó khăn." (Reuters 9/06/99)

Ðó là vài chi tiết về ngày nghỉ của ÐTC tại WIGRY. Xin hẹp gặp lại trong những bài tường thuật kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page