Thánh Lễ
tưởng nhớ các nạn nhân của Ðức Quốc Xã
và của chế độ cộng sản
ở Bydgoszcz sáng thứ Hai 7/06/99
trong chuyến viếng thăm của ÐTC
tại BaLan (5-17/06/99)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thánh Lễ tưởng nhớ các nạn nhân của Ðức Quốc Xã và của chế độ cộng sản ở Bydgoszcz sáng thứ Hai 7/06/99.

Tại Bydgoszcz, lúc 10:30 sáng thứ Hai 7/06/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh Lễ để tưởng nhớ các nạn nhân của Ðức Quốc Xã và của chế độ cộng sản. Trong bài giảng ÐTC xác định là đất của Ba Lan đã thấm máu của những không biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh đã bị giết vì đức tin của họ, và người dân Ba Lan không bao giờ có thể quên những người đã chết để bảo vệ Giáo Hội Công Giáo. Ngài nói như sau: "Ðã có biết bao nhiêu người tử đạo trong thời đệ nhị Thế Chiến và dưới chủ nghĩa độc tài cộng sản. Họ đã chịu đau khổ và hy sinh mạng sống trong các trại tử thần của Hitler hay của chế độ cộng sản Sô Viết".

Hơn 6 triệu trong tổng số 35 triệu dân Ba Lan đã bị thiệt mạng trong đệ nhị Thế Chiến, phân nửa trong số 6 triệu này là người Do Thái. Trong bài giảng Thánh Lễ của ngài, ÐTC đã tập trung vào những vị tử đạo người Kitô. Ngài không đề cập tới những người Do Thái đã bị tiêu diệt một cách có hệ thống trong các trại tập trung của Ðức Quốc Xã nằm rãi rác ở Ba Lan, lý do là vì họ sẽ là đề tài chính trong một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt khác sau này, cũng sẽ do ÐTC cử hành tại thủ đô Warsava.

ÐTC nhắc lại cho những người tham dự Thánh Lễ về sự kiện, quân lính Ðức Quốc Xã đã tử hình công khai những người Ba Lan bảo vệ Bydgoszcz như thế nào, sau khi Ðức chiếm được thành phố này trong những ngày đầu tiên của Thế Chiến thứ hai. Ngài cũng gợi lại cảnh một vị Giám Mục địa phương đã bị đày tới trại tập trung ở Dachau. ÐTC nói tiếp: "Nhiều người có liên hệ với thành phố này và phần lãnh thổ này, đã gặp cái chết tương tự như trong những trại tập trung. Chỉ có Thiên Chúa mới biết đích xác những nơi chốn họ bị tra tấn và chịu đau khổ. Ðây là lúc chúng ta tưởng nhớ lại tất cả các nạn nhân và dành cho họ danh dự xứng đáng với sự hy sinh của họ. Ðây là những vị tử đạo, nhiều người không có tên, những chiến sĩ vô danh, như thể họ là những người hy sinh thật mạnh và hùng hồn.

Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Toà Thánh cho biết là giọng nói của ÐTC chứng tỏ rằng tại Ba Lan, xem ra ÐTC có được nhiều sức lực hơn khi ngài ở Roma. Qua việc kêu gọi các người đồng hương của ngài luôn sẵn sàng để bảo vệ đức tin, dù phải hy sinh mạng sống nếu cần. Ðức Gioan Phaolô II lập lại một sứ điệp của ngài gửi dân chúng Ba Lan, đó là họ không thể nào quên được quá khứ đau thương của Ba Lan, dù rằng trong hiện tại Ba Lan đang hưởng sự tự do về mặt chính trị cũng như phát triển về mặt kinh tế. Trong những bài giảng trước đó của ngài trong chuyến viếng thăm lần này, ÐTC kêu gọi người dân Ba Lan hãy nuôi dưỡng sự tự do mà họ đã tìm lại được cách đây 10 năm, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ; và đồng thời họ phải xây dựng tương lai của Ba Lan dựa trên nền tảng của các giá trị Kitô. Ngài kêu gọi các tín hữu Ba Lan hãy luôn ghi nhớ sự bách hại của chế độ cộng sản nhắm vào Giáo Hội Công Giáo, giai đoạn mà luôn cả vị Hồng Y của Ba Lan cũng bị giam tù, các tín hữu bị kỳ thị và việc xây cất các nhà thờ Công Giáo bị nghiêm cấm. (Reuters 7/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page