Tường thuật Thánh Lễ
sáng Chúa Nhật 6/06/99 tại Pelplin
trong chuyến viếng thăm Mục vụ của ÐTC
tại Balan (5-17/06/99)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 6/06/99 tại Pelplin trong chuyến viếng thăm Mục vụ của ÐTC tại Balan.

Ngày Viếng Thăm Chúa Nhật 6/06/99, ÐTC từ Gdansk, đi PELPLIN, cách đó 50 cây số, dâng Thánh Lễ cho dân chúng, để đặc biệt tưởng nhớ đến các Giám Mục, Linh Mục bị bách hại bởi Ðức Quốc Xã trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến. Ðã có khoảng 300 ngàn người tham dự Thánh Lễ nầy. Sau đó, ÐTC đi thăm ELBLAG (ELBLONK), cử hành lễ nghi tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cuối cùng buổi chiều ÐTC đi LICHEN và dừng lại qua đêm tại đây.

Biến cố chính đáng chú ý nhất của ngày Chúa Nhật là Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tại PELPLIN. Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã cảm động nhắc đến những vị Giám Mục và Linh Mục BaLan đã bị Ðức Quốc Xã giết hại. Trong suốt thời gian BaLan bị Ðức Quốc Xã chiếm đóng, có 303 Giám Mục BaLan bị bách hại. Ðặc biệt, ÐTC đã nhắc đến biến cố gọi là "Mùa Thu Tại PelPlin năm 1939, lúc đó có 24 vị anh hùng, gồm có Linh Mục, các Giáo Sư trong chủng viện và những nhân viên Tòa Giám Mục, đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. ÐTC rút ra bài học cụ thể như sau:

"Chúng ta nhằc lại nơi đây những Linh Mục tử đạo nầy, bởi vì chính nhờ mẫu gương hy sinh của các ngài mà thế hệ chúng ta đây có thể nghe được Lời Chúa. Chúng ta cần duy trì ký ức về chứng tá của các ngài, nhất là vào lúc kết thúc Ngàn Năm thứ hai nầy. Truyền thống nầy (hy sinh đời sống làm chứng cho Chúa) không nên bị gián đoạn trong Ngàn Năm thứ ba". ÐTC mời gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy khám phá lại Lời Chúa, để đương đầu với những thách thức mới ngày nay. Một cách cụ thể, ÐTC đã nhắn nhủ về việc lắng nghe Lời Chúa, về việc xây dựng đời sống mình trên nền tảng Lời Chúa, như sau:

"Tôi vui mừng vì Giáo Hội tại BaLan trợ giúp một cách hữu hiệu cho các tín hữu được hiểu biết nội dung của Mạc Khải. Tôi biết rằng các vị chủ chăn đã mặc tầm quan trọng cho phụng vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ và cho việc giảng dạy giáo lý. Tôi cảm tạ Thiên Chúa, vì nơi các giáo xứ và trong phạm vi các cộng đoàn và các phong trào giáo hội, không ngừng phát sinh và được phát triển những nhóm học hỏi Kinh Thánh. Tuy nhiên, điều quan trọng là những ai lãnh lấy trách nhiệm trình bày sự thật mạc khải một cách có uy tín, đừng cậy dựa vào trực giác riêng và hay sai lầm của mình, nhưng hãy biết nương tựa vào một sự hiểu biết vững chắc và một đức tin không lay chuyển."

"Chúng ta hãy nói với những ai phải bước qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm thứ ba rằng: hãy xây nhà trên đá tảng! Hãy xây dựng đồi sống cà nhân và xã hội của chúng con trên đá tảng. Và Ðá Tảng đó là Chúa Kitô! Chúa Kitô sống động trong giáo hội. Giáo Hội tồn tại trên mặt đất nầy hằng ngàn năm rồi. Giáo Hội đã đến với anh chị em nhờ qua tác vụ của Thánh Adalberto. Giáo Hội đã lớn lên dựa trên nền tảng cuộc tử đạo của Thánh Nhân và Giáo Hội hiện vẫn sống còn. Giáo Hội là Chúa Kitô luôn sống trong mỗi người chúng ta. Chúa Kitô là cây nho. chúng ta là những ngành nho. Chúa là nền tảng và chúng ta là những viên đá SỐNG ÐỘNG."

Như hai môn đệ trên đường đi Êmau đã cầu khẩn Chúa Giêsu "Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con!",ÐTC kết thúc bài giảng vớilời cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con,
Chúng con đã gặp được Chúa trong cuộc hành trình dài của lịch sử chúng con!
Những ông bà tổ tiên chúng con đã gặp Chúa, thế hệ nầy sang thế hệ khác. Chúa đã cũng cố họ bằng Lời Chúa, qua đời sống và tác vụ của Giáo Hội Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy ở lại với những ai sẽ đến sau chúng con!
Chúng con muốn Chúa hiện diện với họ, như đã hiện diện với chúng con!
Ðây là ước muốn của chúng con. Ðây là điều chúng con muốn.
Xin hãy ở lại với chúng con khi chiều đến, Xin hãy ở lại với chúng con khi thời gian của lịch sử tiến bước đến lúc kết thúc Ngàn Năm thứ hai,
Xin hãy ở lại với chúng con và giúp chúng con tiến theo con đường dẫn về Nhà Cha,
Xin hãy ở lại với chúng con trong Lời của Chúa, trong Lời đã trờ thành Bí Tích: Bí tích thánh thể của sự hiện diện của Chúa.
Chúng con muốn lằng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.
Chúng con muốn sống trong sự chúc lành của Chúa.
Chúng con muốn được trong số những kẻ có phúc, vì được nghe và tuân giữ Lời Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page