ÐTC gửi điện văn
chia buồn với cựu Tổng Thống Liên Xô
ông Mikhail Gorbaciov
về cái chết của Bà Raissa Gorbaciova

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn với cựu Tổng Thống Liên Xô ông Mikhail Gorbaciov về cái chết của Bà Raissa Gorbaciova.

Castelgandolfo - 20.09.99 - Bà Raissa Gorbaciov, phu nhân cựu Tổng Thống Liên Xô, ông Mikhail Gorbaciov, đã qua đời sau thời gian lâu dài chịu bệnh. Bà qua đời lúc 9:15 sáng thứ Hai 20.09.99 tại bệnh viện của Thành Phố Munster bên Cộng Hòa Liên Bang Ðức, thọ 67 tuổi. Ông Mikhail Gorbaciov đã theo dõi từng bước cơn bệnh và luôn luôn ở bên cạnh bệnh nhân với người con gái duy nhất, cô Irina.

Vẫn liên kết chặt chẽ với gia đình Gorbaciov từ chuyến viếng thăm lịch sử của Lãnh tụ Liên Xô tháng 12 năm 1989 tại Vatican và sau đó, tuy không còn cầm quyền nữa, ông còn trở lại thăm ÐTC nhiều lần, Ðức Gioan Phaolô II đã gửi điện văn chia buồn với cựu Tổng Thống. ÐTC viết như sau: "Tôi rất đau buồn được tin về cái chết của Bà Vợ quí mến của ngài và tôi xin gửi tới ngài lời chia buồn thành thực nhất của tôi. Tôi xin phú thác linh hồn Bà Raissa Maksimovna Gorbachov cho tình yêu đời đời của Ðấng Tối Cao. Tôi hy vọng rằng ngài có thể tìm được trong tình yêu mến của các người trong gia đình và các bạn hữu sức mạnh để vượi qua việc mất mát như vậy".

Bà Raissa Gorbacheva là một người đã mở một giai đoạn mới tại Ðiện Cẩm Linh. Theo nhiều người biết, Bà là "đệ nhất phu nhân" đã đã phá bỏ những truyền thống từ lâu của Xứ sở và mở một thời kỳ mới cho vai trò người phụ nữ trong xã hội Liên xô, trong đời sống công cộng. Bà đã tỏ ra mình là một phụ nữ có quyền hành và sống luôn luôn bên cạnh chồng, một nhân vật đã thay đổi bộ mặt của chế độ cộng sản tại Liên Xô trở nên nhân đạo hơn. Bà đã giúp chồng biến đổi Liên Xô qua đường lối Perestrojka và Glasnost "Cởi Mở và Ðổi Mới". Bà bị chống đối lúc đó, nhưng ngày nay người ta mới nhận ra vai trò quan trọng của bà và sẵn sàng dành việc an táng Bà tại nghĩa địa Novodevici ở Moscowa, nơi các danh nhân nổi tiếng hơn cả về chính trị, văn hóa của Nga và của Liên Xô đã được chôn cất. Ðặc phái viên của nhật báo Ý "Mặt Trời 24 Giờ" (Sole-24 ore) từ Moscowa tuyên bố trên đài Phát Thanh Vatican như sau: Cần nói ngay rằng Bà Raissa Gorbaciov không được người đồng hương quí mến nhiều, vì Bà đã phá bỏ những truyền thống của Liên Xô. Theo truyền thống, phu nhân của các vị lãnh đạo cộng sản không bao giờ xuất hiện bên cạnh chồng mình nơi công cộng. Có thể nói các bà là những con người "bí mật", bảo vệ đời sống tư của người chồng, như Krusciov, Breznev và cả Boris Eltsin ngày nay nữa. Trái lại, Bà Raissa Gorbaciov đã là người thứ nhất và trong lúc này là người sau cùng, vợ của một lãnh tụ một Quốc Gia vĩ đại như Liên Xô và bây giờ là Nga, xuất hiện nơi công cộng bên cạnh chồng mình, và ảnh hưởng cả đường lối chính trị của chồng nữa.

Ðặc phái viên nói thêm: Bà Raissa Gorbaciov là một người rất thông minh, thuộc giới trí thức, bà là giáo sư. Dĩ nhiên không thể không hiểu rằng: trong đời sống chính trị của Ðất Nước cần phải thay đổi. Bà là người thứ nhất đón nhận đường lối chính trị của chồng: đường lối hòa hoãn, đã được ông Gorbaciov đề ra. Bà đã ủng hộ chồng trong đường lối làm cho Liên Xô lại gần tất cả thế giới, loại trừ một lần cho xong bức màn sắt phân cách Liên Xô với thế giới Tây Phương. Bà đã khuyến khích lãnh tụ Gorbaciov theo đuổi đường lối này, một đường lối nhiều lúc đa số người dân Nga không hiểu và không được chuẩn bị cho một cuộc thay đổi đột ngột như vậy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page