Sứ điệp của ÐTC
nhân dịp kỷ niệm 100 năm
lễ nghi dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của ÐTC gửi nhân dịp kỷ niệm 100 năm lễ nghi dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu.

Ngày 11 tháng 6/1999 vừa qua, Lễ kính Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, cũng là ngày kỷ niệm 100 năm Ðức Leo XIII (1878-1903) dâng nhân loại cho Thánh Tâm Chúa, Ðức Gioan Phaolô II gửi hai sứ điệp: một cho toàn thể Giáo Hội, một cho Ðức Cha Billé, Tổng Giám Mục giáo phận Lyon (Pháp), chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Trong sứ điệp gửi cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo, ÐTC viết: Từ Trái Tim Con Thiên Chúa, chịu chết trên Thánh Giá, phát xuất nguồn mạch vĩnh cửu của sự sống, đem lại hy vọng cho mọi người. Từ Trái Tim Chúa Kitô chịu đóng đinh, nẩy sinh nhân loại, được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Con người của Năm 2000 cần đến Trái Tim Chúa Kitô để biết Thiên Chúa và để biết chính mình; cần đến Trái Tim Chúa để xây dựng một nền văn minh của Tình Yêu". Cùng với những lời trên đây, ÐTC nhấn mạnh đến tính cách thời sự khác thường của sứ điệp được chứa đựng trong việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu. Trong ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 11.06.99, kính hình ảnh-biểu hiệu này và là nguồn mạch đầu tiên của Tình Yêu cứu rỗi của Thiên Chúa đối với nhân loại, như chúng tôi vừa nhắc trên đây, ÐTC cho công bố hai văn kiện: một để kính nhớ một trăm năm của việc dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa do Ðức Leo XIII thực hiện ngày 11 tháng 6 năm 1899; một cho Ðức Cha Billé, Tổng Giám Mục Lyon, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, nhân dịp cử hành trọng thể lễ Trái Tim Chúa tại Ðền Thánh Paray-le-Monial, gần Lyon, nơi đây có rất nhiều đoàn hành hương từ Pháp và các nước đến để mừng kỷ niệm biến cố lịch sử này. Ngày 25 tháng 5 năm 1899, Ðức Leo XIII cho công bố Thông Ðiệp "Annum Sacrum" (Năm Thánh). Với văn kiện này, ngài ấn định trong toàn Giáo Hội việc cử hành công khai và trọng thể lễ nghi dâng hiến nhân loại cho Trái Tim Chúa. Trước lễ nghi dâng hiến này, có tuần Tam Nhật, để chuẩn bị tâm hồn và lễ nghi dâng mình được cử hành vào chính ngày 11 tháng 6 năm 1899, cách đây đúng 100 năm. Như vậy việc tôn sùng Thánh Tâm được chính Chúa truyền cho Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque trước đó 225 năm tiến đến điểm thi hành trọn vẹn nhất. Trong Thông Ðiệp, Ðức Leo XIII gọi việc dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa là "hình thức tôn sùng huy hoàng hơn cả và được coi như là điểm cao nhất của tất cả các việc sùng kính Trái Tim Chúa, đã được thực hành cho tới lúc này".

Trong sứ điệp kỷ niệm 100 năm việc dâng hiến nhân loại cho Trái Tim Chúa, Ðức Gioan Phaolô II quả quyết như sau: khi chúng ta chuẩn bị cử hành Ðại Toàn Xá Năm 2000, việc nhớ lại 100 năm này giúp chúng ta chiêm ngưỡng, với hy niềm vọng, bản tính nhân loại của chúng ta và hướng nhìn vào Ngàn Năm thứ ba, được hướng dẫn bởi ánh sáng của Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Ðấng là Ðường, là sự Thật và là sự Sống. ÐTC viết tiếp: Thực sự, từ Trái Tim Chúa Kitô, trái tim con người học biết ý nghĩa đích thực và duy nhất của đời sống và của số phận mình, học biết giá trị của đời sống thực sự Kitô, học biết giữ mình khỏi những đồi bại của trái tim con người, học biết hiệp nhất tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa với tình thương đối với tha nhân. ÐTC kết thúc: Trái Tim cực thánh Chúa Cứu Thế mời gọi chúng ta nhìn về tình yêu thương của Chúa Cha, tình yêu này là nguồn mạch của tất cả các tình yêu đích thực khác.

Trong sứ điệp thứ hai gửi cho Ðức Cha Billé, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, để ngài chuyển đến các đoàn hành hương tụ họp tại Ðền Thánh Paray-le-Monial, nơi đây Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque lãnh nhận những mạc khải của Thánh Tâm Chúa Giêsu, ÐTC nhắc lại rằng: Với việc dâng nhân loại cho Trái Tim Chúa, Ðức Leo XIII xin Chúa làm Vua của tất cả các tín hữu, nhưng cũng làm Vua tất cả những người đã từ bỏ Chúa và làm Vua những người chưa biết Chúa, vừa khẩn xin Người đêm tất cả mọi người về với Ðấng là Sự Thật và là Sự Sống. (Lời cầu xin này đã được diễn tả rõ ràng trong kinh dâng mình cho Trái cực thánh Chúa Giêsu vẫn được đọc tại Việt Nam trong ngày Lễ Thánh Tâm Chúa, ngày lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ, ngày thứ Sáu đầu tháng trong các giáo xứ, trong các gia đình ...). ÐTC nhấn mạnh: Giáo Hội không ngừng chiêm ngưỡng Tình Yêu Thiên Chúa, được biểu lộ cách cao cả và đặc biệt trên Ðồi Calvario, trong Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô; cuộc tử nạn nầy là lễ hy sinh được tái diễn và được làm cho hiện diện qua Bích Tích Thánh Thể mỗi khi cử hành Thánh Lễ. Từ Thánh Tâm Chúa, phát xuất tất cả các Bí Tích, nhưng cách riêng bí tích cao trọng hơn cả: Bí Tích của Tình Yêu; cùng với Bí Tích Tình Yêu này Chúa Giêsu đã muốn trở nên bạn đồng hành của đời sống chúng ta, trở nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta, trở nên lễ hy sinh có một giá trị vô cùng. Trong phần cuối sứ điệp, ÐTC viết: "Trong lúc sắp bước vào ngàn năm thứ ba, tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta (2 Cor 5, 14), để chúng ta làm cho người khác biết đến và yêu mến Chúa Cứu Thế, Ðấng đã đổ máu mình cho nhân loại: "Cho họ, Con tận hiến chính bản thân con, để họ cũng được thánh hóa trong Chân Lý" (Ga 17, 19). ÐTC kết thúc sứ điệp bằng việc khuyên các người hành hương như sau: "Vì thế, tôi tha thiết khuyến khích tín hữu tôn thờ Chúa Kitô, hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, bằng cách để Người chữa lành lương tâm chúng ta, thanh luyện, soi sáng và hiệp nhất chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ với Người, các tín hữu Kitô sẽ múc kín được sức mạnh cho đời sống thiêng liêng và cho sứ mệnh của họ trong thế giới này. Các tín hữu sẽ trở nên những người bầu cử của tất cả nhân loại, bởi vì mỗi một linh hồn nâng mình lên với Thiên Chúa, thì cũng mang theo thế giơiù này và như vậy góp phần cách mầu nhiệm vào công việc cứu rỗi do Cha trên trời ban nhưng không.


Back to Radio Veritas Asia Home Page