ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Canada
thuộc nhóm thứ hai miền Ontario
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Canada, thuộc nhóm thứ hai miền Ontario đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 04.05.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh, theo nhóm thứ hai của Hội Ðồng Giám Mục Canada, kết thúc sáng thứ Ba 4/05/99 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và bằng buổi tiếp kiến chung. Nên nhắc lại: Nhóm thứ nhất, thuộc miền Québec đã được ÐTC tiếp chung ngày 22.04.99 vừa qua. Với nhóm thứ nhất này, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn kêu gọi Linh Mục và Tu Dòng.

Giờ đây, trong diễn văn bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp đọc cho các Giám Mục miền Ontario, ÐTC nhấn mạnh đặc biệt đến việc rao giảng Tin Mừng tại các Thành Phố lớn. Ðây là một thách đố rất lớn lao. Thành công hay không tùy thuộc một phần lớn vào sự hăng say và dấn thân của các người giáo dân truyền giáo tại các thành phố.

Nhắc lại Tông Huấn "Giáo hội tại Châu Mỹ" của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, đã được công bố cuối tháng Giêng vừa qua (1999) tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe (Mexico), và nhắc đến giáo huấn (1971) của Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô II chỉ cho các Giám Mục việc rao giảng Tin Mừng của các thành phố là một thách đố "khẩn cấp và không thể trốn tránh khỏi được", trong bối cảnh của tiến trình "thành thị hóa", thường do những căn cớ của cảnh nghèo khổ, thiếu tiện nghi và khan hiếm các dịch vụ tại các miền thôn quê.

ÐTC nhận xét: "Ðối với nhiều người, cách riêng giới trẻ, thành phố trở nên một kinh nghiệm của sự mất gốc, vô danh và bất bình đẳng, do đó mất đi căn cước riêng của mình và mất đi ý nghĩa của phẩm giá con người. Kết quả thường là bạo hành, đặc điểm của biết bao thành phố ngày nay". Xét từ nguồn gốc, tại đây có một "phản ứng tiêu cực, một chống đối" công khai hay ngấm ngầm, được nuôi dưỡng bởi những ảo tưởng sâu xa: thành phố cung cấp ít hơn những cái hứa hẹn, mất đi sự tín nhiệm vào các thể chế: chính trị, luật pháp và giáo dục, nhưng cũng mất tín nhiệm cả nơi Giáo Hội và nơi gia đình nữa; trong một thế giới có những vắng bóng, những trống rỗng lớn lao, trong đó khung trời như khép lại và Thiên Chúa trở nên xa lạ, một thế giới tục hóa sâu xa, tiến đến một chiều kích "như một nhà tù" đối với nhiều người.

ÐTC quả quyết : Trong thành phố của con người này, chúng ta được mời gọi xây dựng một thành trì của Thiên Chúa và ngài nhắc lại ba yếu tố mục vụ do Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ đã nêu lên: giảng dạy giáo lý - cử hành phụng vụ và tổ chức các cơ cấu mục vụ, phù hợp với ba chiều kích của thừa tác vụ Giám Mục: giáo huấn, thánh hóa và quản trị. Ba chiều kích này nhằm mục tiêu: một kinh nghiệm mới và sâu xa của cộng đồng trong Chúa Kitô: đây là lời đáp duy nhất hiệu nghiệm và bền bỉ cho một nền văn hóa, bị đánh dấu bởi mất gốc, tính cách vô danh và bất bình đẳng. Ở đâu kinh nghiệm của cộng đồng Kitô không vững chắc, ở đó người ta chỉ có thể chờ đợi kết quả này là một số tín hữu xa cách đạo hoặc hướng theo các giáo phái và các nhóm tôn giáo giả; các giáo phái và các nhóm tôn giáo này dựa vào việc chán ghét của các tín hữu và bành trướng ở nơi có các tín hữu bị thất vọng bởi Giáo Hội vì bất cứ lý do nào.

Do đó, ÐTC yêu cầu một thúc đẩy mới về truyền giáo tại các thành phố, với nhân sự: nam cũng như nữ, cách riêng giới trẻ... sẵn sàng dấn thân nhân danh Chúa Kitô, để mời gọi con người đoàn tụ với cộng đồng Kitô. Ðiều thiết yếu để đạt tới mục tiêu này là các chủng viện và các nơi lo việc huấn luyện phải được quan niệm như "những trường học cho công việc truyền giáo", bằng cách này là các Linh Mục tương lai có thể giúp các tín hữu trở nên những người rao giảng Tin Mừng, hiện nay Giáo Hội đang cần đến.

Nói tóm lại: những phương pháp mới, những cơ cấu mới phải được tìm kiếm, để xây dựng những chiếc cầu nối giữa con người với nhau, bằng việc coi Giáo Xứ như một "cộng đồng của cộng đồng". Thánh Kinh cho thấy: Chúa Kitô không được gặp gỡ ngoài kinh nghiệm của cộng đồng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page