Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
thứ Tư 24.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 24.03.99.

Vatican - 24.03.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 24.03.99, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô Nhờ trời mùa xuân ấm áp và gần Lễ Phục Sinh, số người tham dự buổi tiếp kiến rất đông đảo: khoảng 22 ngàn, trong số này các đoàn hành hương Ý chiếm gần hai phần ba: tất cả 88 đoàn, trong đó có một đoàn gồm 2,300 em nam, nữ, chuẩn bị lãnh Phép Thêm Sức, thuộc giáo phận Ascoli Piceno (miền Trung-Ðông nước Ý) , do Ðức Cha Silvano Montevecchio, Giám Mục giáo phận hướng dẫn. Tất cả các em mang khăn và mũ mầu xanh lá cây, làm tăng thêm vẻ vui tuơi náo nhiệt của buổi tiếp kiến.

Ngoài đoàn các em này, còn có 4 đoàn hành hương khác của Ý gồm hơn 800 người thuộc các giáo phận, cũng do vị chủ chăn của mỗi nơi hướng dẫn. Sau Ý, đến các đoàn hành hương từ Ðức Quốc: 40 đoàn. Rồi 9 đoàn đến từ Ðan Mạch (nguời dân nước này đa số thuộc giáo hội Tin Lành) - 8 đoàn đến từ Pháp - 6 đoàn từ Hoa Kỳ - 5 đoàn từ Tây Ban Nha - một đoàn từ các nước: Ba Lan (600 người), Lituani, Hungari, Croat, Anh, Áo, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ, Nhật, Tanzania, Trinidad. Thêm vào số trên đây còn có 3 đoàn có tính cách quốc tế: Các Nữ Tu Ða Minh, Nữ Tử Ðức Bà phù hộ (Salésiennes), Nữ Tu Dòng Saint Joseph de Cluny và một đoàn các nhà kinh doanh (120 người) thuộc các nước Châu Mỹ Latinh.

Trong bài huấn đức cho dịp tiếp kiến chung nầy, ÐTC đã khai triển đề tài: "Thiên Chúa Cha: Tình Yêu quan phòng". ÐTC đã nói như sau:

"Chứng từ của Kinh Thánh đều thống nhất về điểm này: sự lo lắng Quan Phòng của Thiên Chúa là cụ thể và trực tiếp. Sự lo lắng quan phòng này chăm sóc mọi người, mọi vật, mọi sự, từ những sự rất nhỏ đến những biến cố lớn lao của thế giới này và của lịch sử (CCC, số 303).

Sứ điệp này về sự quan phòng của Chúa Cha làm nảy sinh vấn đề về sự đau khổ. Trước sự đau khổ, lý luận của con người không thể hiểu được. Mạc Khải giúp chúng ta hiểu rằng: sự đau khổ không do Thiên Chúa muốn, bởi vì sự đau khổ vào trong thế gian vì tội lỗi (xem St 3, 16-19); nhưng Thiên Chúa cho phép xẩy đến sự đau khổ, nhằm phục vụ cho việc cứu rỗi con người, bằng cách rút ra sự lành từ sự dữ.

Ðáp lại hành động của Thiên Chúa, chúng ta không được là những người thụ động; chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa và tìm kiếm trước hết những điều trên trời (xem Mt 6, 33); các điều khác không được trở nên mục tiêu của những lo lắng quá mức, bởi vì Cha trên trời biết rõ những nhu cầu của chúng ta (xem Lc 12, 29-30).

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có một sự tín nhiệm vô biên vào Thiên Chúa Cha, cả trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời; những khó khăn này có thể là thành phần của chương trình yêu mến vô cùng; với tình yêu này Chúa Cha lo liệu cho sự cứu rỗi của chúng ta".

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan và chào các người hành hương của các thứ tiếng này. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách đặc biệt.

Với đoàn hành hương Hòa Lan và Bỉ, ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, tôi cầu chúc cuộc hành hương của anh chị em trong Mùa Chay này củng cố tình yêu mến và dấn thân của anh chị em đối với Giáo Hội. Anh chị em hãy tỏ tình liên đới với những người đau khổ và cầu nguyện cho họ".

Với đoàn hành hương Lituani, ÐTC khuyên: "Anh chị em rất thân mến, chúng ta bước vào cuối lộ trình Mùa Chay - thì giờ của lòng thương xót Thiên Chúa và của việc canh tân thực sự tâm hồn cá nhân và cộng đồng - ước gì những ngày ơn thánh này củng cố mỗi người trong anh chị em trong Tình Yêu mến Chúa Kitô, Ðấng đã hy sinh để cứu rỗi thế gian! Tôi ban Phép Lành Tòa Thánh cho hết thảy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Chào thăm đoàn hành hương Croat, ÐTC nói: "Tôi tận tình chào thăm nhóm các giáo sư và học sinh của Cư Xá và của Trường Trung Học Pazin và đồng thời cũng chào thăm các tín hữu của giáo phận Split và miền chung quanh, rồi nhóm các người hưu trí ở Podsused (Zagreb). Anh chị em rất thân mến, ước gì lời của Chúa Kitô ngự trị trong anh chị em cách dồi dào (Col 3, 16) và giúp anh chị em cộng tác cách tích cực với Chúa Thánh Thần để kiện toàn luôn luôn đức tin của anh chị em, nhờ những ơn ban khác nhau của Người, (xem Verbum Dei, 5). Như vậy, anh chị em sẽ đem lại nhiều hoa trái của đức ái và của sự thánh thiện và sẽ góp phần cách hiệu nghiệm vào việc tăng trưởng và phát triển cộng đồng xãõ hội.

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm tất cả các đoàn hành hương, cách riêng các tín hữu của Ðền Thánh Ðức Mẹ "Guardia" (canh gác) thuộc Tổng Giáo Phận Genova (Tây Bắc), do Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục giáo phận hướng dẫn. Anh chị em thân mến, tôi tận tình cầu chúc chuyến viếng thăm này củng cố nơi anh chị em lòng trung thành với Tin Mừng và lòng sùng kính chân thành đối với Mẹ Thiên Chúa.

Chào thăm các em chuẩn bị lãnh Phép Thêm Sức của Giáo Phận Brescia và Ascoli Piceno, do Ðức Cha Silvano Montevecchio hướng dẫn và các thanh niên thuộc Phong Trào "các nhà truyền giáo Caserta", do Ðức Cha Raphael Nogaro hướng dẫn, ÐTC nói: "Các con rất thân mến, các con đến đây đông đảo để thăm Cha. Cha hết lòng cảm ơn. Cha ca ngợi sáng kiến của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá như vậy. Cha bảo đảm với các con lời cầu nguyện của Cha, để cuộc gặp này góp phần vào việc củng cố các con trong sự quảng đại về việc loan báo cho mọi người biết Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại".

Rồi ngài chào thăm Hội Các Bạn Hữu của Thánh Ðịa, đang dấn thân cách riêng trong việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá của Năm 2000.

Sau cùng chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Ước gì Lễ trọng Truyền Tin mời gọi mọi người theo gương Ðức Maria rất thánh!. Các bạn trẻ chúng con thân mến, ước gì Lễ này làm cho các con trở nênï sẵn sàng nhanh chóng theo tiếng gọi của Chúa Cha, để các con trở nên men trong xã hội". Với những bệnh nhân, ÐTC nói: Anh chị em bệnh nhân, ước gì lễ này thúc đẩy anh chị em lặp lại sự sẵn sàng đón nhận Thánh Giá một cách bình thản và tín nhiệm; Thánh Giá phương tiện của việc cứu chuộc tất cả nhân loại. Với các đôi tân hôn, ÐTC nói: các đôi tân hôn thân mến, ước gì lời thưa "xin vâng" của Ðức Maria thúc đẩy các con dấn thân xây dựng một gia đình trên tình yêu trung thành, một tình yêu được hướng dẫn tiến đến các giá trị vĩnh cửu". Vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC kêu gọi hòa bình cho Kosovo và Châu Âu; ngài mời gọi các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung cầu nguyện cho hòa bình. ÐTC nói: "Giờ đây chúng ta muốn dâng lên Cha của lòng thương xót lời cầu xin đặc biệt, để Người ban ơn hòa bình: một hòa bình nhất là Kosovo và Châu Âu đang cần đến trong lúc này".

Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:15, với Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page