Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 17.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17.03.99.

Vatican - 17.03.99. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 17.03.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương (gồm khoảng 13 ngàn), đến từ nhiều nước trên thế giới. Các đoàn hành hương Ý vẫn chiếm đa số (hơn 60 đoàn), trong số này hơn một nửa là học sinh các trường Nhà Nước và Công Giáo; đặc biệt có đoàn hành hương thuộc giáo phận Spoleto-Norcia, quê hương Thánh Biển Ðức (480-547) đấng sáng lập Dòng Bénédictin; và đoàn hành hương của Giáo Phận Subiaco-Montecassino, nơi có nhà Dòng nổi tiếng khắp thế giới do Thánh Tổ Phụ Biển Ðức cho xây cất vào năm 529 và cũng là nơi Thánh Nhân qua đời 21.03.547.

Ðan Viện này bị tàn phá bình địa trong đệ nhị thế chiến và sau đó được xây cất lại hoàn toàn theo kiến trúc của Ðan Viện đầu tiên. Sau các đoàn hành hương Ý, đến các đoàn hành hương nói tiếng Ðức: 27 đoàn. Rồi đến các đoàn hành hương nói tiếng Anh, từ Anh Quốc, Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Nã Uy, Nam Hàn, Canada và Hoa Kỳ. Và sau cùng 6 đoàn đến từ Pháp, và các đoàn từ Hungari, Slovak, Ba Lan, Croat. Lần này không có đoàn hành hương nào đến từ Tây Ban Nha và các nước Châu Mỹ Latinh.

Trong bài giáo lý, ÐTC tiếp tục nói về Thiên Chúa Cha. Ðề tài được khai triển là: "Nhận biết Chúa Cha" (Ga 17, 1-3). ÐTC đã nói như sau:

"Ðến ngày giờ phải đương đầu với cái chết, Chúa Giêsu kết thúc bài diễn văn từ giã các môn đệ bằng một lời kinh sốt sắng dâng lên Chúa Cha; kinh này được coi như di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu. Do việc hiến dâng mạng sống, Chúa Kitô làm cho loài người nhận biết Chúa Cha. "Sự sống vĩnh cửu là họ nhận biết Cha, chỉ mình Cha là Thiên Chúa thật và là Ðấng đã sai Ðức Giêsu Kitô đến" (Ga 17, 3). Việc nhận biết Thiên Chúa, một sự nhận biết bao gồm một kinh nghiệm thiêng liêng, làm cho chúng ta gặp Thiên Chúa và sống mầu nhiệm của Giao Ước.

ÐTC nói tiếp: "Lịch sử cứu rỗi luôn luôn mạc khải thêm mãi cho chúng ta sáng kiến của Chúa Cha, Ðấng không bao giờ ngừng mở rộng tâm hồn các người tin, để họ đón nhận Ngôi Lời nhập thể. Trong khi nhận biết Chúa Kitô, chúng ta cũng nhận biết Chúa Cha. Việc tin kính Chúa Giêsu và chiêm ngưỡng Người, làm cho chúng ta có khả năng tôn thờ Chúa Cha trong "tinh thần và trong chân lý" (Ga 4, 23). Khi chúng ta cầu xin Chúa Cha, chúng ta ở trong hiệp thông với Người và với Con của Người. Chính lúc đó chúng ta nhận biết Người" (CCC, 278).

Kết thúc bài giáo lý, ÐTC nói: "Vì thế Chúa Kitô là Ðường để nhận biết và làm cho nhận biết Chúa Cha. Như Thánh Irénée nhắc lại: "Việc nhận biết Chúa Cha, tức là chính Chúa Con".

Sau khi luợc tóm bài giáo lý bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách đặc biệt hơn.

Trước hết, ÐTC chào thăm Hội Phụ Nữ về Giáo Dục, đến từ Thụy Ðiển. Hai đoàn hành hương đến từ Hòa Lan và Bỉ, ÐTC nói như sau: Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương của anh chị em bên mộ các Thánh Tông Ðồ có sức củng cố đức tin anh chị em nơi Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất và đồng thời đem lại một đà tiến mới cho việc rao giảng Tin Mừng tại giáo xứ của anh chị em.

ÐTC luôn luôn lưu ý cách riêng đến các đoàn hành hương đến từ các nước trước đây sống dưới chế độ cộng sản. Ngài vẫn chào thăm và nhắn nhủ ít lời. Với hai đoàn hành hương Hungari, ÐTC nói: "Cha cầu chúc rằng cuộc gặp gỡ hôm nay bên mộ Thánh Phêrô Tông Ðồ củng cố nơi mỗi người trong anh chị em tinh thần hiệp thông với Giáo Hội hoàn cầu. - Với đoàn hành hương Tchèque, ÐTC khuyên: "Thứ Sáu tới, 19/03/99, Lễ Trọng Thể giới thiệu với chúng ta Thánh Cả Giuse, người của Thiên Chúa, đã sống bên cạnh Chúa Giêsu và Ðức Maria với sự sẵn sàng nhanh chóng và sự chú ý quảng đại. Chúng ta hãy theo gương Ngài." Chào đoàn sinh viên hành hương của Tổng Giáo Phận Zagreb (Cộng Hòa Croat), ÐTC nói: "Cha tận tình chào thăm các con. Ước gì ơn đức tin nơi Chúa Kitô, mà các con đã lãnh nhận, giúp các con khám phá ý nghĩa và mục đích cuộc đời các con và giúp các con minh chứng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Cha phú thác các con và tương lai của các con cho Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và Cha ban Phép Lành cho các con. Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!".

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn hành hương Norcia-Spoleto do Ðức Tổng Giám Mục hướng dẫn và các đoàn hành hương Subiaco-Montecassino, do các Viện Phụ Bénédictins ở Subiaco và Montecassino tổ chức và chào thăm phái đoàn Macedonia (quê hương Mẹ Têresa thành Calcutta) nơi sẽ nhận "Ðuốc của Thánh Benedicto" về hòa bình. "Ước gì sáng kiến này, ÐTC nói, được thúc đẩy bởi khẩu hiệu "Pro Europa una" (Châu Âu thống nhất) góp công vào việc huấn luyện một lương tâm chú ý đến tình liên đới và nền văn hóa về hòa bình, theo gương Thánh Benedicto, Vị Tông Ðồ không biết mỏi mệt giữa các dân tộc Châu Âu".

Sau đó, ÐTC chào thăm các thanh niên, các bệnh nhận và các đôi tân hôn. Với giới trẻ, ÐTC nói: "Các con thân mến, gặp gỡ các con luôn là một lý do an ủi và hy vọng đối với Cha, bởi vì lứa tuổi của các con là mùa xuân của sự sống. Các con hãy luôn luôn trung thành với Tình Yêu mà Chúa dành cho các con" - Với các bệnh nhân: "Cha gởi lời chào thăm thân mến tới các bệnh nhân. Khi người ta đau khổ, tất cả thực tại trong ta và chung quanh ta xem ra đen tối, nhưng, trong thâm tâm ta, tình trạng này không được giập tắt ánh sáng đem nguồn an ủi của đức tin. Chúa Kitô, với Thánh Giá của Người, nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách". Sau cùng với các đôi tân hôn, ÐTC khuyên: "Các con hãy biết ơn Chúa về ơn ban gia đình. Luôn luôn cây dựa vào sự giúp đỡ của Người, các con hãy làm cho cuộc sống của các con trở thành sứ mệnh của tình yêu trung thành và quảng đại. Ước gì Chúa đồng hành với các con và che chở các con luôn mãi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page